"Cặp đôi Hoàn hảo" lộ rõ sự không hoàn hảo!![]() |
||||||
Cập nhật lúc 09h02" , ngày 29/11/2011 |
||||||
|
(VnMedia)- Trên các trang mạng xã hội, trên các diễn đàn có quá nhiều làn sóng phản đối về những điều không hoàn hảo tại Cặp đôi Hoàn hảo. Nếu đúng đây là kịch bản dựng sẵn, việc ca sỹ và giám khảo đụng nhau "chan chát" có lẽ chỉ là diễn xuất mà thôi... Gõ từ khoá “Đàm Vĩnh Hưng” trên google, ngay lập tức có hơn 11,5 triệu kết quả hiện ra. Còn nếu gõ dòng chữ “tiểu sử Đàm Vĩnh Hưng” cũng có đến 451.000 kết quả… Căn cứ vào số lượng thông tin mà google đang lưu giữ, Đàm Vĩnh Hưng đúng là ca sỹ đang sở hữu nhiều thứ mà không phải ca sỹ nào muốn cũng có được.
Đêm thi thứ 7, Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện trên sân khấu với trái tim rớm máu, mũi tên xuyên qua và dòng chữ Lê Hoàng được vẽ trên cánh tay. Khi MC Thanh Ngọc hỏi hình vẽ này là yêu hay ghét đạo diễn Lê Hoàng, Mr.Đàm không ngần ngại cho biết: "Rất là yêu, yêu lắm đó nha!". Tuy nhiên, điệu bộ trong câu nói của anh khiến đa phần khán giả hiểu về nghĩa ngược lại. Trả lời phỏng vấn một tờ báo sau đêm thi thứ 7, Đàm Vĩnh Hưng cho biết: "Tôi bày trò ra là để tôi vui và khán giả hài lòng chứ không có ý nghĩ hơn thua với các em. Đó là lời danh dự! Trả lời câu hỏi: “Anh có khó chịu không, khi giám khảo Lê Hoàng đã nhiều lần… “hà tiện” thang điểm với cặp đôi của mình?”. Đàm Vĩnh Hưng nói: “Khán giả khắp nơi khó chịu thì có, còn tôi thì không có gì ngạc nhiên!” Khi nghi án "dàn dựng" mỗi ngày một lộ rõ gây ra tâm trạng thất vọng cho người xem thì những phát ngôn của ca sỹ Đàm đã như "lửa đổ thêm dầu"!
Đến thời điểm này, diễn biến của chương trình cho thấy khả năng được giải vàng của đôi Đàm Vĩnh Hưng - Kim Thư còn cao hơn cả đôi Trấn Thành - Đoan Trang. Bởi giám khảo Lê Hoàng, người giữ được là chính mình nhất thì dù có chê, cũng chỉ dám cho điểm 8 mà không dám cho điểm 7, thậm chí điểm 6 như với một số thí sinh khác. Diễn biến của cuộc thi khiến người xem nghi ngờ về khả năng giữ vững quan điểm lập trường của vị giám khảo nổi tiếng là “đanh đá”! Nếu đây là chương trình dựng sẵn của ban tổ chức, với một kết quả được sắp đặt sẵn trước cả thời điểm chương trình được lên sóng, có lẽ nên trung thực với người xem hơn là để người xem có cảm giác bị lừa mỗi ngày một lớn như thế này.
Khi lên quyết tâm đòi hỏi sự trung thực của chương trình, nhiều khán giả có lẽ sẽ cảm thấy bẽ bàng hơn khi khám phá ra bản chất của sự việc. Chia sẻ của một bạn trên webtretho chỉ là một ví dụ khiến người ta nghi ngờ về tính đúng đắn của cuộc thi: “Tuần trước cả nhà tớ nhắn tin bình chọn cho GS Xoay – Phương Linh chỉ 1 lần là được, lần này thì không 1 ai thành công. Bạn mình nhắn liền 5 tin, có người nhắn 10 tin, không được tin nào??? (kể cả khi Thanh ngọc báo còn 4 phút vẫn chưa gửi phản hồi thông báo)”. Chia tay Cặp đôi Hoàn hảo, GS Xoay mượn lời của nhà Cách mạng lỗi lạc Che Guevara: "Hạnh phúc là một quá trình, không phải đích đến". Không biết quá trình đi đến kết quả của Cặp đôi Hoàn hảo sẽ khiến ai hạnh phúc, ngoài những Ban tổ chức và những người đã được sắp đặt để trở nên "hoàn hảo"? Trúc Dân |
||||||
|
||||||