Thảm hại nhà chung cư tiền tỷ Mễ Trì Thượng

Cập nhật lúc 07h06" , ngày 28/11/2011

(VnMedia) - Chung cư Mễ Trì Thượng (Từ Liêm, Hà Nội) mới được đưa vào sử dụng 1 năm nhưng chất lượng chung cư đã xuống cấp thảm hại. Nhiều hộ dân sinh sống ở đấy đang "đắng lòng" như nhìn căn nhà tiền tỷ của mình trở thành nhà nát.

Bài 1: Chung cư Mễ Trì Thượng: Sân chơi, nhà xe bị hô biến

Như VnMedia đã đưa tin, trong đơn khiếu nại của hàng chục hộ dân sinh sống tại chung cư Mễ Trì Thượng, ngoài việc "tố" chủ đầu tư - công ty  Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 68 hô biến các công trình công cộng như bãi để xe, sân chơi chung thành sở hữu riêng của chủ đầu tư, các hộ dân còn bày tỏ bức xúc về sự xuống cấp quá nhanh và ngoài sức tưởng tượng chỉ sau 1 năm đi vào sử dụng.

Sau 3 năm chậm tiến độ, chung cư Mễ Trì Thường đã chính thức bàn giao cho các hộ dân từ cuối năm 2009, nhưng do chưa đầy đủ hạ tầng điện nước nên phải đến tháng 5/2010, các hộ mới rục rịch về ở.

Như vậy, tính từ thời điểm đó đến nay công trình mới đưa vào sử dụng hơn 1 năm nhưng khi đến tìm hiểu sự việc PV không khỏi ngỡ ngàng về sự cũ nát, xuống cấp của chung cư mới.

Ngay sảnh tầng 1 tòa nhà, lối cầu thang rất nhiều phế thải được đổ ngổn ngang. Bước lên cầu thang, rất nhiều các bậc bị vỡ nát. Nhiều hộ dân cho biết, buổi tối đi lên cầu thang rất nhiều người bị ngã do bước chân hụt vào đoạn cầu thang bộ đã bị vỡ, nứt, sứt mẻ.

Ảnh minh họa


                                  Cầu thang vỡ, nứt xuống cấp nghiêm trọng.

Bước chân vào căn hộ 208, chúng tôi chứng khiến các chủ nhà phải mang xô chậu vào trong phòng ngủ để hứng nước chảy từ đường ống bị vỡ. Theo phản ánh của chủ hộ, do việc thi công ẩu nên ống nước ngầm bị vỡ, nước thường xuyên chảy vào nhà, gia đình này phải tự bỏ tiền tu sửa lại sau rất nhiều yêu cầu nhưng không được chủ đầu tư sửa chữa.

Ông Phạm Trọng Thức, phòng 206, người đại diện cho các hộ gia đình trong tòa nhà CT2 cho biết, khi chủ đầu tư bàn giao nhà, tòa nhà không hề có điện, nước, không có hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, không có hệ thống báo cháy… Thời gian đầu, các hộ dân đã phải tự mua điện, nước với giá cắt cổ.

Ngoài ra chất lượng các căn hộ cũng rất kém: cửa gỗ cong vênh, mọt, thậm chí có căn hộ còn không đủ cánh cửa cần thiết. Chỉ mới sau một năm sử dụng, nhiều căn hộ đã bị thấm, dột, ẩm mốc.

Không chỉ vậy, mặc dù theo tiêu chuẩn thiết kế xây chung cư cao tầng, tại các tầng phải có các toa để rác riêng nhưng tại chung cư Mễ Trì Thượng, các khu vực đổ rác tại các mỗi tầng đều bị đóng và khóa cửa. Các hộ dân muốn đổ rác phải đi bộ xuống cầu thang tầng một rất bất tiện.

“Công tác vệ sinh tòa nhà cũng ít được quan tâm, có khi cả tuần mới có người đến quét dọn qua một lần. Đặc biệt, tòa nhà không hề có hệ thống báo cháy và chữa cháy ở mỗi tầng khiến cư dân lo lắng, nhỡ chẳng may có cháy nổ xảy ra thì biết làm sao đây?”- anh Thức cho biết

Ảnh minh họa
Trạm điện được đặt "lộ thiên" ngay dưới chân cầu thang tầng 1,
gây mất an toàn cho trẻ nhỏ.

Mặc dù hệ thống dịch vụ kém chất lượng, nhưng phía ban quản lý tòa nhà lại đưa ra mức phí rất cao: 100 nghìn đồng một xe máy mỗi tháng, 6 nghìn đồng một m3 nước. Thêm vào đó, mới đây chủ đầu tư còn gửi thông báo yêu cầu các hộ dân phải nộp phí chung cư với mức 2.000/ m2/tháng. Mức phí này cao hơn nhiều so với các khu đô thị hiện đại, sang trọng khác trên địa bàn Hà Nội.

Điều đáng nói, sự việc đã xảy ra trong thời gian dài nhưng ban lãnh đạo công ty 68 dường như đang cố tình làm ngơ trước những bức xúc của hàng chục hộ dân đang sinh sống tại chung cư CT2 Mễ Trì Thượng khi chưa đưa ra được những biện pháp giải tỏa các khiến nghị của các hộ dân.

Anh Đào

Mới cập nhật:
   Điểm mặt "sóng" M&A mới của thị trường (19/05/2013)
   HUD sẽ thành "đại gia" nhà ở xã hội (19/05/2013)
   Bất động sản đón dòng tiền mới (19/05/2013)
   Sắp xây công viên nghìn tỷ tại huyện Từ Liêm (18/05/2013)
Các tin khác:
    Chào bán bất động sản Việt Nam tại Nhật Bản(27/11/2011)
    Thêm các dự án giá rẻ mở bán(27/11/2011)
    Chung cư Mễ Trì Thượng: Sân chơi, nhà xe bị hô biến(26/11/2011)
    Ngân hàng giảm lãi suất cho vay BĐS xuống 19%/năm(25/11/2011)
    Hà Nội ngừng cấp phép công trình cao tầng nội đô(25/11/2011)
    Cơ quan Thuế đang làm hư doanh nghiệp BĐS(25/11/2011)
    Chính thức chào bán dự án Thăng Long Number One(24/11/2011)
    Duyệt quy hoạch phân khu đô thị phía Bắc quốc lộ 5(23/11/2011)
    Biệt thự The Empire bán với giá 6,8 tỷ đồng/căn(23/11/2011)
    Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra dự án Vân Canh(23/11/2011)