Chelsea phải thắng vì HLV Boas!

Cập nhật lúc 13h31" , ngày 26/11/2011

(VnMedia) - Thua tơi tả trong thời gian gần đây, chiếc ghế của HLV Boas đang lung lay dữ dội. Do đó nếu không muốn sớm chia tay ông thày người Bồ Đào Nha, các cầu thủ Chelsea cần vượt qua Wolver vào tối nay để tìm cách trở lại đường đua Premier League.

 Ảnh minh họa

 HLV Boas đang lâm vào bước đường cùng


Trong vài ngày qua, báo chí Anh rộ lên tin đồn HLV Boas sẽ sớm bị sa thải toàn vì lý do chính đáng! Chelsea đang mất đi hình ảnh của một ứng cử viên vô địch và kèm theo đó là lối chơi tệ hại tới bạc nhược.
 
Sau thành công với CLB Porto, ông Boas được kỳ vọng sẽ thay thế xứng đáng vị trí của “người đặc biệt” Mourinho. Tuy nhiên, khi giải Ngoại hạng chưa đi được 1/3 quãng đường nhưng ông Boas dường như đã hết bài.
 
Chelsea dễ dàng bị các “ông lớn” khác bắt nạt như Man Utd, Arsenal và mới đây nhất là Liverpool. “The Blues” thậm chí còn bị các đội bóng yếu như Stoke, Queen Park Rangers làm khó. Trong 8 trận gần đây nhất tại Ngoại hạng Anh và Champions League, Chelsea đã để thua tới 4. Gần 1 thập kỷ qua, Chelsea lần đầu tiên phải nhận tới 2 trận thua liên tiếp trên sân nhà.
 
Những “kỷ lục” buồn đó đủ khiến tỉ phú Abramovic ra quyết định sa thải HLV Boas, cho dù ông này vẫn nói “cứng” rằng, chẳng ai dại gì bỏ ra tới gần 20 triệu bảng mướn về rồi lại đuổi đi. Có lẽ chiến lược gia người Bồ Đào Nha này đã nhầm. Tiền bạc từ trước tới nay không phải là vấn đề với vị chủ tịch người Nga. Vấn đề chỉ là sự kiên nhẫn mà ông Abramovic chịu đựng được bao lâu mà thôi.
 
Do vậy muốn giữ lại chiếc ghế ông Boas và các học trò buộc phải dừng chuỗi trận tệ hại này lại. Việc đó cần được thực hiện ngay từ vòng 13 với cuộc tiếp đòn “bầy sói” Wolver trên sân nhà Stamford Bridge.
 
Trước trận đấu này Chelsea đón nhận tin vui khi hậu vệ chạy cánh A.Cole đã bình phục chấn thương mắt cá chân và sẽ trở lại. Tuyển thủ người Anh này đã vắng mặt ở trận thua 1-2 của Chelsea trước Leverkusen tại vòng bảng Champions League.
 
Trước một đối thủ yếu và lại có lợi thế sân nhà, nhiều khả năng ông Boas sẽ cho một số trụ cột nghỉ ngơi. Tuy nhiên, giới nhận định lại cho rằng, sức ép buộc phải thắng sẽ khiến ông Boas không dám mạo hiểm sử dụng đội hình được bổ sung một số cầu thủ trẻ.
 
Chelsea sẽ trở lại sơ đồ 4-3-3. Drogba sẽ chơi cao nhất trên hàng công với sự hỗ trợ của bộ đôi Sturridge và Mata ở 2 cánh. Cầu thủ trẻ Sturridge đang chơi rất ấn tượng với số bàn thắng vượt trội so với các đàn anh như Drogba, Anelka hay Torres.
 
Dù đang ở trong giai đoạn khủng hoảng nhưng ít ai nghĩ Chelsea sẽ sẩy chân ở trận đấu vào tối nay. Ngoài lợi thế sân nhà cùng quyết tâm giành 3 điểm, Chelsea còn là đội “khắc tinh” của Wolver.
 
Trong hơn 30 năm qua, “bầy sói” chưa từng một lần giành thắng lợi tại Stamford Bridge. Thành tích tệ hại trong thời gian gần đây (6 trận đấu chỉ thắng 1) càng khiến khả năng “báo thù” của thày trò ông Mick McCarthy trở nên mong manh. Đó là chưa kể, đội khách còn thiếu vắng một loạt chủ chốt như Richard Stearman (chấn thương), Jamie O'Hara và Stephen Hunt (treo giò)....
 
Dự đoán: Chelsea 3-0
 
Đội hình dự kiến 2 đội:
 
Chelsea: Cech; Ivanovic, Alex, Terry, Cole; Ramires, Mikel, Lampard; Sturridge, Drogba, Mata.
 
Wolves: Hennessey; Zubar, Johnson, Berra, Ward; Edwards, Henry, Milijas, Jarvis; Fletcher, Doyle.

Chiến thắng thứ 6 liên tiếp cho Arsenal?

Trái ngược với tình cảnh Chelsea phải vật lộn để tìm lại chính mình thì Arsenal, một đội bóng khác của thành London, lại đang lên như diều gặp gió. Đang từ chỗ khủng hoảng không lối thoát, “The Gunners” đã leo một mạch lên giữa bảng, bằng điểm với cả Liverpool và Chelsea (22 điểm).

Nếu đánh bại được Fulham trên sân nhà Etihad vào tối nay, Arsenal sẽ có mạch 6 trận thắng liên tiếp, thành tích mà họ từng lập được cách đây 2 năm. Không chỉ thi đấu tốt tại giải quốc nội, ở đấu trường Champions League, thày trò ông Wenger cũng thi đấu rất khởi sắc. Họ là đội bóng Anh đầu tiên ghi danh vào vòng knock out sau khi đánh bại Dortmund, trong khi Man Utd, Chelsea và cả Man City đang phải vật lộn, khổ sở.

Thành công của Arsenal có được cho tới lúc này mang dấu ấn rất lớn của tiền đạo Van Persie. Anh chính là tác giả của 10 bàn thắng trong tổng số 15 bàn thắng gần đây nhất của Arsenal trên tất cả các mặt trận.

Đội khách Fulham càng có lý do để lo ngại khi biết Van Persie cũng chính là tác giả đã ghi tới 3 bàn trong 4 lần so tài với họ. Có thể khẳng định chuyến đi tới sân Etihad của Fulham tối nay lành ít, dữ nhiều.

Phong độ kém cỏi từ đầu mùa giải khiến Fulham bị đánh giá thấp hơn Arsenal rất nhiều. Tới lúc này đoàn quân của ông Martin Jol chỉ có được 11 điểm, hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 2 điểm. Về lực lượng, Fulham có đầy đủ binh hùng, tướng mạnh nhưng khả năng để họ làm nên chuyện trên sân Arsenal là điều rất khó xảy ra.

Trong khi đó, Arsenal vẫn có đôi chút vấn đề ở hàng thủ khi Carl Jenkinson, Bacary Sagna và Kieran Gibbs vẫn chưa trở lại. Rất có thể ông Wenger sẽ vẫn giữ nguyên bộ khung như ở trận thắng Dortmund hồi giữa tuần.

Dự đoán: Arsenal 3-1 Fulham

Đội hình dự kiến hai đội:

Arsenal: Szczesny, Koscielny, Mertesacker, Vermaelen, Santos, Arteta, Song, Ramsey, Walcott, Van Persie, Gervinho

Fulham: Schwarzer, Baird, Hangeland, Senderos, Riise, Dempsey, Murphy, Etuhu, Duff, Dembele, Zamora

 Vòng 13 Ngoại hạng Anh

Thứ bảy (26/11)
Stoke - Blackburn
Bolton - Everton
Chelsea - Wolver
Man Utd - Newcastle
Norwich - QPR
Sunderland - Wigan
West Brom - Tottenham
Arsenal - Fulham

Chủ nhật (27/11)
Swansea - Aston Villa
Liverpool - Man City 

Đào Hoàng

Mới cập nhật:
   Dortmund đem cựu “sao” MU ra dọa Bayern Munich! (18/05/2013)
   Atletico đăng quang Cúp Nhà Vua, Real trắng tay (18/05/2013)
   Sir Alex và Gareth Bale tiếp tục được tôn vinh (18/05/2013)
   Những lần sa ngã khó cưỡng nhất của Beckham (18/05/2013)
Các tin khác:
    Vòng 12 Serie A: Phân chia ngôi đầu(26/11/2011)
    Man Utd – Newcastle: Bắn hạ “chim chích choè”(26/11/2011)
    Vòng 14 La Liga: Tâm điểm derby thành Madrid(26/11/2011)
    “Trọng tài Hot-boy” Kim Jong Hyeok đến Việt Nam(26/11/2011)
    Paris St German xác nhận đàm phán với Beckham(24/11/2011)
    Chelsea bại trận, Valencia "huỷ diệt" đối thủ(24/11/2011)
    Đánh bại AC Milan, Barca chiếm ngôi đầu bảng(24/11/2011)
    Hậu SEA Games: Bớt ngoại binh, xài "rau sạch"(23/11/2011)
    AC Milan – Barcelona: Ngôi đầu thuộc về ai?(23/11/2011)
    Tinh thần Đức tan vỡ trước họng pháo?(23/11/2011)