Quỳnh Hoa: "Đừng tự biến mình thành trò chơi của đàn ông"![]() |
||||||||||||||
Cập nhật lúc 06h45" , ngày 26/11/2011 |
||||||||||||||
|
(VnMedia) - Diễn viên Quỳnh Hoa tự nhận mình là một phụ nữ có tài, có sắc và khuyên phái nữ đừng tự biến mình thành trò chơi của đàn ông; ca sĩ Thu Minh thì khẳng định không có giọng, khoe thân mới… xấu hổ còn "búp bê" Thanh Thảo lại tuyên bố rằng cô chẳng cần phải thanh minh, thanh nga chuyện người ta gọi mình là rắn độc... là những phát ngôn ấn tượng nhất của "sao" Việt tuần qua.
"Tôi tự thấy mình là một phụ nữ có tài, sắc, có tri thức, gia đình vững vàng. Nếu là một người bình thường thì sẽ gặp, yêu rồi lấy một người còn tôi cứ luôn suy nghĩ, vật lộn với cuộc sống và muốn chủ động về kinh tế. Đó có lẽ là lý do tôi vẫn một mình đến giờ phút này.
"Tại sao các cô gái lại cứ để đàn ông nghĩ mình rẻ rúng như vậy. Tôi nói thật phụ nữ có tài giỏi đến mấy cũng vẫn cần đàn ông, và việc người ta buông lời ong bướm tán tỉnh mình là có, nhưng quan trọng là mình đi theo hướng như thế nào thôi. Xã hội mỗi người một suy nghĩ, một cách hành động, nhưng chỉ cần làm thế nào cho những người đàn ông không coi thường phụ nữ nữa, để họ đón nhận phụ nữ bằng những tình cảm chân thật. Tôi chỉ mong muốn có thế. Đàn ông bây giờ, đặc biệt là những người con trai mới lớn được gọi là thiếu gia ấy, họ coi thường phụ nữ kinh khủng luôn. Chỉ cần mình không chủ động sẽ bị biến thành trò chơi của họ và bị coi thường. Trong khi mình hoàn toàn có thể tạo lập được cho mình một cuộc sống vui vẻ, tại sao phải làm như vậy". (Theo Mốt & CS) Thanh Thảo: "Tôi không thanh minh mình là búp bê hay rắn độc"
"Tôi ra sao và tính cách như thế nào cứ để những người bên cạnh hiểu và thương là đủ rồi, không cần thiết phải thanh minh cho cả thế giới biết tôi là búp bê chứ không biết là loài rắn độc. Đường đời còn dài, chẳng ai sống tốt mà gặp xui xẻo hoài và chẳng ai xấu xa mà được yêu thương mãi. Hãy để thời gian cho câu trả lời trung thực nhất cho tất cả mọi việc. Như vậy mới là tôi. Tôi là Thanh Thảo".
"Dù bận bịu nhưng ông xã Minh Khang luôn có mặt trên từng cây số để đưa, đón vợ. Khi sắp xong việc ở công ty, chụp ảnh thời trang, làm MC hoặc đi công tác, Hạnh chỉ cần bấm điện thoại: “Ba Suli, Suti đi đón em nhé!”. Đúng giờ hẹn, “tài xế riêng” sẽ có mặt ở bất cứ nơi đâu”
“Tôi không có nhiều thời gian để sống cho bản thân, nên mỗi lần dành thời gian cho mình, là tôi hưởng thụ cuộc sống một cách sòng phẳng với mình nhất. Là đúng nghĩa của sự yên tĩnh, để đầu óc mình được thanh thản, chứ phải tụ tập bạn bè chè chén, rồi đàm tiếu về người này người nọ. Tôi chấp nhận một cuộc sống ít bạn, chứ không chấp nhận một lối sống làm cho mình và cho người khác phiền toái”. "Những lời anh Đỗ Mạnh Cường nói trên facebook cá nhân thì tôi không có gì để nói với anh ấy nữa. Ai cũng biết anh Đỗ Mạnh Cường là đàn anh, là người nổi tiếng, đi du học nước ngoài, về kinh nghiệm sống tôi cũng không bằng anh. Nhưng nói tôi như thế thì tôi không phục. “Nhạc sĩ Đức Trí từng phát biểu: 'Nguy hiểm là bất kỳ người đẹp nào đi hát đều nghĩ mình trở thành Hồ Ngọc Hà!'. Liệu cô ấy có phải là cái đích cao nhất mà ai cũng hướng tới hay không hay là mình có khả năng đi xa hơn nữa? Đó chính là điều mà tôi muốn nói đến, tôi từng nói chuyện với nhiều ekip sản xuất và họ đều cho biết rằng mơ ước của họ là “đẩy” ca sĩ của mình lên vị trí như Hồ Ngọc Hà. Không phải tôi xem thường sản phẩm ấy nhưng nói thật như vậy là quá thấp đối với tôi. Với một ca sĩ giỏi, một ekip sản xuất giỏi, có tầm nhìn rộng thì không bao giờ nên làm ra một Hồ Ngọc Hà thứ hai! Dù có hay đến đâu chăng nữa thì các sản phẩm tiếp theo chỉ là những cái na ná thôi, mà đời F1, F2 thì làm sao mà thành công được như cái đầu tiên…”
"Nếu là ở những chương trình khác, hay thậm chí trong liveshow của riêng Hưng thì việc tự dưng Hưng đi giả gái, hay làm Chí Phèo,… là điều không thể, vì mình chẳng có lý do gì để làm những việc đó cả, ấy vậy mà khi vào chơi Cặp đôi hoàn hảo, Hưng lại có thể thỏa sức làm tất cả những điều hay ho mà từ trước tới nay chưa bao giờ được làm, vậy thì chịu khó đầu tư một chút cũng đáng thôi mà". Ngọc Linh |
||||||||||||||
|
||||||||||||||