Nỗi lòng người phụ nữ nuôi chồng, con điên dại

Cập nhật lúc 15h17" , ngày 22/11/2011

(VnMedia) - Một mái ấm tình thương ngắn ngủi khng được trọn vẹn bao lâu, khi chồng của bà phát bỗng dưng phát bệnh điên dại. Rồi nổi đau ấy vẫn chưa dừng lại, khi lần lượt 2 người con sinh ra cũng mang di chứng điên dại từ người cha.

 Ảnh minh họa

 Bà Tuyết bên người chồng và hai người con điên dại.


Đó là hoàn cảnh của gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết (53 tuổi) ở xóm 1, xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu ( Nghệ An).

Cảm cảnh gia đình có 3 người điên

Từ trung tâm thị trấn Cầu Giát( huyện Quỳnh Lưu) đi lên quốc lộ 537A, tôi hỏi thăm địa chỉ đến nhà bà Nguyễn Thị Tuyết, nuôi chồng và con bị điên dại thì ai cũng biết và dẫn tôi tới tận nhà.

Ngôi nhà nằm sâu trong một ngõ nhỏ, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là một căn nhà sập sệ; bốn bức tường bị đều bị bong tróc do thời gian, bên trên là mái ngói mốc có viên lỡ, viên lành.

Người đàn bà gầy xanh xao đang nhễ nhãi mồ hôi, xúc từng mẻ thóc đang phơi ở ngoài sân bỏ vào trong bao. Hỏi ra mới biết, bà chuẩn bị bán hơn năm yến thóc còn lại trong nhà để lấy tiền mua thuốc chữa trị bệnh cho chồng, con.

Đang làm giở tay, bà mời tôi vào trong nhà nói chuyện. Bước vào nhà tôi thấy còn 3 người đang ngồi trên giường, tôi cất giọng chào hỏi. Bà Tuyết vội vàng rót nước mời tôi và nói: “ Ông nhà tôi từ ngày đi chiến đấu về được hơn 10 năm bị điên đến bây giờ, còn cậu con trai thứ hai và cô con gái thứ ba cũng bị phát bệnh điên từ khi đang học lớp 4”.

Khi hỏi về hoàn cảnh gia đình, bà vội lau nhẹ hai hàng nước mắt và nghẹn ngào kể tiếp cho chúng tôi nghe về những ngày tháng gian khổ một mình nuôi chồng, chăm con điên dại.

Năm 1976 bà Tuyết lập gia đình cùng ông Nguyễn Văn Hóa (sinh 1952) là bộ đội phục viên. Niềm hạnh phúc về một mái ấm gia đình của 2 người chưa được bao lâu thì tai họa ập tới, khi biết tin ông Hóa bị phát bệnh.

Lo lắng cho bệnh tình của ông, bà Tuyết đưa chồng đi khám bệnh. Kết quả, bác sỹ kết luận ông Hóa bị nhiễm chất độc màu da cam do di chứng của chiến tranh. Khi nghe được tin bà dường như ngất xỉu, vì nghĩ tới những đứa con thơ đang cần bàn tay chăm sóc của cha.

Từ đó đến nay, ông Hóa chỉ biết ngồi một chỗ. Lâu lâu bệnh tình lại phát tán, ông lại kêu gào lên những tiếng thất thanh nghe đau đớn lòng.

Nghĩ đến 3 người con là Lê văn Cường( sinh 1978), Lê Văn Việt( sinh 1982), Lê Thị Hoa( sinh 1984) bà như có thêm dũng khí để vượt qua cuộc sống vất vả, nhọc nhằn.

Tưởng chừng niềm vui nho nhỏ sẽ tiếp bước cuộc sống yên bình, hạnh phúc khi có 3 người con cứ lớn lên khỏe mạnh. Nhưng nỗi đau xé lòng chưa dừng lại với bà, khi cậu con trai thứ hai và cô con gái út  lớn lên cũng bị bệnh điên dại.

Trong số 3 anh em thì Cường may mắn nhất, không bị điên nhưng cứ trở trời thì những cơn đau đầu hành hạ suốt mấy ngày liền. Hiện Cường đã lập gia đình và ra ở riêng. Còn Việt và Hoa bị phát bệnh điên năm lên 10 tuổi.

Bà Tuyết kể: “ Hôm ở xã có đợt tuyển nghĩa vụ quân sự, Việt nghe được tin về nhà xin tôi đi dự tuyển bộ đội. Biết con khờ khạo, không bình thường tôi đã không đồng ý. Nghĩ thương con nên đồng ý cho Việt đi xét tuyển nhưng cuối cùng có được đâu, ai cũng bảo là bị điên, tâm thần nên không nhận vào…”.

Từ ngày đó đến nay, bệnh tình của Việt lâu lâu càng nặng thêm. Để đi lại được Việt phải nhờ mẹ cầm tay dìu dắt từng bước một để khập khễnh đi trong nhà. Không đành lòng với bênh tình của con, bà lại vay mượn bà con hàng xóm một ít tiền để Việt đi ra Hà Nội chữa bệnh, hết tiền thì 2 mẹ con lại dắt nhau về. Bà thương con vì không đủ tiền chữa bệnh, nước mắt của bà lại ứ trào trên hai gò má chai sạn khi kể về Việt.

Hết người anh điên dại, cô em Lê Thị Hoa cũng bị phát bệnh. Năm chị đang học lớp 3 thì bỗng dưng chị có những biểu hiện lạ thường. Suốt ngày cứ reo hò, la hét khắp làng xóm, có lúc thì lại ngồi một chỗ im lặng không nói đến một lời.

Khi khó khăn đã đến tột cùng, không có tiền chữa trị cho chồng con, bà Tuyết rao bán nhà. Nhưng miệng lưỡi thế gian đồn đại, nhà bà nặng về "hồn vía" làm ăn không nên. Vậy là họ không mua, nếu mua thì cũng chỉ trả giá quá thấp. Thế là bà không bán nữa.

Kiệt quệ kinh tế, bà đành nuốt nước mắt trong lòng đành chấp nhận để chồng, con mình sống cùng bệnh tật suốt nhiều năm qua.
 
Sống qua ngày đau khổ cùng chồng, con

Để có tiền thuốc thang chữa trị cho chồng con, bà Tuyết đã làm lụng vất vả suốt quanh năm. Nhiều hôm bà phải dậy từ lúc tờ mờ sáng, hái từng mớ rau ở trong vườn vào trung tâm phố huyện để bán. Có hôm rau bán bị ế ẩm, bà lại quang gánh về trong sự buồn tủi vì không có tiền mua thức ăn cho chồng con. Cuộc sống mưu sinh vất vả đều đè nặng lên đôi vai gầy của người phụ nữ gần 60 tuổi.

Mặc dù nhà nước đã hỗ trợ trợ cho 3 cha con mỗi tháng 180 nghìn đồng/người nhưng vẫn không thể chống chọi với cuộc sống mưu sinh hàng ngày. Trong khi để có thuốc chữa trị đều đặn thì mỗi ngày 3 cha con phải mất 400 ngàn tiền thuốc.

Theo như các bác sỹ cho biết, nếu có đủ tiền thì may ra bệnh tật của Việt và Hoa mới có thể sớm bình phục. Nhưng hiện giờ, hoàn cảnh của gia đình bà Tuyết hết sức éo le, mọi tài sản trong nhà đều đội nón ra đi mà bệnh tật không thuyên giảm.

Bà lúc nào cũng tất bật như con thoi, luôn chân luôn tay làm không ngơi nghỉ. Tuổi cao sức yếu, nhiều khi trái gió trở trời bị những cơn đau hành hạ tưởng như không chịu đựng nổi nhưng nghĩ đến chồng con không ai chăm sóc bà lại quyết tâm cố gắng gượng dậy vượt qua.

 “ Tôi già rồi, xác định quãng đời còn lại dành để chăm sóc chồng con. Chỉ lo nhỡ may có chuyện gì xảy ra, thương chồng con không ai lo thì biết sống làm sao”, nỗi lòng của người bà từng trải, quá nửa đời người chịu cực khổ.

Giờ đây, mong muốn duy nhất của bà là làm sao có đủ sức khoẻ để được sống bên cạnh, vỗ về, chở che cho chồng con bị cơn bệnh.

Chia tay ra về, tôi vẫn không thể giấu nổi cảm xúc về hoàn cảnh của gia đình bà Tuyết. “Gánh nặng trần ai” lại như càng đè nặng lên đôi vai gầy của người đàn bà đã rất lâu rồi chỉ biết đến nỗi buồn và nước mắt.

Lê Việt Hùng

Mới cập nhật:
   Đón Tết Thiếu nhi sớm cùng các bệnh nhi ung thư (22/05/2013)
   70.000 người dân được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí (16/05/2013)
   Đấu giá SIM tứ quý giúp trẻ mắc bệnh hiểm nghèo (13/05/2013)
   Thêm chương trình tài trợ 5 tỷ đồng phẫu thuật tại Vinmec (25/04/2013)
Các tin khác:
    50 tỷ chữa bệnh miễn phí cho trẻ em và người cao tuổi nghèo(21/11/2011)
    Nỗi đau của thầy giáo già nuôi đàn con... điên dại(20/11/2011)
    Đoàn thanh niên VNPT ủng hộ Quỹ góp đá xây Trường Sa(20/11/2011)
    VNPT vun đắp truyền thống Nghĩa tình(22/11/2011)
    VNPT Bình Dương trao tặng 4 căn nhà tình nghĩa(16/11/2011)
    Nỗi đau tột cùng một gia đình có bốn người tâm thần(15/11/2011)
    Ước mơ người mẹ nghèo nuôi 3 con tâm thần(14/11/2011)
    Bệnh viện Mắt TW thành lập Phòng khám mắt miễn phí(11/11/2011)
    Gần 3.800 hộ nghèo sẽ được hỗ trợ xây nhà(08/11/2011)
    Chuyện u sầu về người mẹ già và người con điên dại(03/11/2011)