|
“ Anh lại không ăn cơm nhà à?” “ Anh sắp về chưa?” “ Anh đang ở đâu?”,… và vô số các câu hỏi mà tôi hàng ngày phải trả lời vợ tôi. Là một người đàn ông chắc ai cũng có những lúc nói dối vợ, chẳng hạn đang uống bia cùng bạn bè thì nói anh đang bận họp,…Vậy mà tôi suýt nữa không còn cơ hội để được nghe vợ tôi gọi điện, nhắn tin hỏi mỗi ngày.
Hôm đó cũng như mọi ngày thứ sáu cuối tuần, sau giờ làm việc mấy anh em lại tụ tập đi la cà uống bia. Sau vài vại bia, đang vui vẻ “chém gió” cùng bạn nhậu tôi nhận được điện thoại – lại số của vợ, chắc lại hỏi Anh đang ở đâu đấy? Để không ảnh hưởng đến cuộc vui, tôi nhanh tay ấn từ chối, được vài phút chuông điện thoại lại reo – Vợ gọi à – Tôi quyết định tắt máy để khỏi bị quấy rầy. Mai đã là thứ Bảy rồi mình sẽ là một người chồng mẫu mực – Tôi nghĩ vậy.
Khi thành phố đã lên đèn và ai nấy đều lâng lâng, chúng tôi chia tay ra về. Bật máy điện thoại lên tôi nhận được một SMS “Vợ anh bị tai nạn giao thông đang cấp cứu ở bệnh viện …”, đầu óc tôi choáng váng, tôi lao thẳng đến phòng cấp cứu – Vợ tôi nằm đó mê man, đầu quấn băng trắng toát – các bác sỹ cho biết vợ tôi bị chấn thương sọ não. Mọi thứ như sụp đổ dưới chân tôi, lòng tôi đau thắt lại.
Một người thanh niên chắc đoán ra tôi là người nhà nên đưa cho tôi chiếc điện thoại của vợ tôi và kể cho tôi nghe sự việc đã xảy ra. Tôi thấy thật xấu hổ và day dứt vì ham vui đã không nghe điện thoại của vợ trong lúc cô ấy đang nguy kịch và cần đến người thân. Rất may vợ tôi đã được mấy người qua đường gọi taxi đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã không xảy ra chuyện đáng tiếc. Sau hơn một tháng điều trị sức khỏe của vợ tôi đã hồi phục, còn tôi đã thấm thía bài học về việc nghe điện thoại.
Họ và tên: Nguyễn Hải Anh Ngày sinh: 14/5/1974 Đơn vị công tác: Chi nhánh Hải Phòng, Trung tâm Thông tin di động KV V, Công ty Thông tin di động Địa chỉ: Số 8, lô 28A, đường Lê Hồng Phong, Ngô Quyền Hải Phòng Điện thoại: 0936.989.988
Báo điện tử VnMedia
|