Tác phẩm dự thi: MobiFone kết nối tình bạn (Mã số: B082)

Cập nhật lúc 13h19" , ngày 09/11/2011

Mình đã rời xa mái trường phổ thông được 7 năm. Lúc chia tay thì ai cũng xao xuyến, bùi ngùi khi nghĩ mình sẽ không còn học ở đây nữa, không leo cái cầu thang này nữa, không ngồi trên sân trường nắng chang chang để chào cờ nữa, không ra cổng trường mua bánh mì vào giờ ra chơi nữa và đặc biệt là không còn trò chuyện râm ran với lũ bạn nữa. 

Cũng hôm đó hẹn nhau gặp mặt nhau chỉ 1 lần vào ngày tết. Nhưng tết thì cũng chỉ được vài người.
Trước khi chia tay đã thu thập được 1 list 35 cái nick chat rồi đến lúc online cũng chỉ thấy lèo tèo vài nick sáng (online).
Bài thơ về lớp không biết có bao nhiêu người còn giữ, cuốn lưu bút không biết có ai còn giở ra đọc.

Có những đứa mình đã quên dần tên họ, có đứa mình đã không còn nhận ra ngay nữa.
Có khi bọn nó định khi nào mình quên hết rồi mới về họp lớp, để được phen la mình là đứa quên bạn quên bè.
Nhưng rồi hầu như đứa nào rồi cũng dùng điện thoại, vậy là mình lại có thể nói chuyện, tâm sự với bạn nhiều hơn, có thể hẹn bạn đi chơi những lúc được nghỉ hay những lúc vui, buồn ! 

Giờ thì lớp mình có nhiều thành viên lên xe hoa. Mình ở xa không dự được nhờ chiếc điện thoại nhỏ bé này mà minh lại có thể gọi điện chia vui cùng bạn và còn nhắn tin tám nữa chứ (mình dùng gói cước MobiQ mà nhắn tin rẻ lắm) thích thật !

Tụi mình rời ghế nhà trường ai cũng mỗi người một phương trời khác nhau để xây dựng cuộc sống cho riêng mình nên không có thời gian gặp gỡ nhau nhiều, chíêc điện thoại lại là cầu nối để tụi mình có thể chia sẻ, tâm sự . Vào dịp tết, lễ là những ngày vui nhất vì những bạn ở xa hay gần lại alô rủ nhau họp nhóm hỏi thăm sức khỏe, công việc, cùng ngồi ôn lại kỷ niệm thời học sinh, thời ngồi trong lớp học quay tới quay lui nói chuyện và ngó chừng tổ trưởng chéo sổ nữa, không còn cầm thước đuổi bắt nhau dưới sân trường hay len lỏi trong lớp học chơi trốn tìm nữa......

Nếu như không có điện thoại, không có chiếc sim kỳ diệu ấy, thì có lẽ cuộc sông này sẽ mất đi những giây phút, những cảm xúc tuyệt vời nhất !
Cảm ơn chíêc điện thoại, cảm ơn Mobifone !

Thông tin tác giả:

Họ và tên
: Đinh Thị Kim Phúc

Địa chỉ: Chi nhánh VMS-MobiFone Lâm Đồng

Điện thoại: 0908071086

Báo điện tử VnMedia

Mới cập nhật:
   Tác phẩm dự thi: Công nghệ và thông tin xóa nhòa mọi khoảng cách (Mã số: B010) (04/09/2012)
   Tác phẩm dự thi: Công nghệ làm thay đổi cuộc sống (Mã số: B007) (06/08/2012)
   Tác phẩm dự thi: VNPT cầu nối những bờ vui (Mã số: B006) (26/07/2012)
   Tác phẩm dự thi: "VNPT không chỉ là thông tin" (Mã số: B005) (12/07/2012)
Các tin khác:
    Tác phẩm dự thi: MobiFone ấm áp (Mã số: B081)(09/11/2011)
    Tác phẩm dự thi: Em yêu anh - MobiFone (Mã số: B080)(09/11/2011)
    Tác phẩm dự thi: Câu chuyện tình yêu – từ chiếc sim MobiFone (Mã số: B079)(09/11/2011)
    Tác phẩm dự thi: MobiFone – chia sẻ và cảm nhận cuộc sống (Mã số: B078)(09/11/2011)
    Tác phẩm dự thi: Bạn đồng hành của tôi! MobiFone (Mã số: B077)(09/11/2011)
    Tác phẩm dự thi: Cho phong cách teen thêm nổi bật (Mã số: B076)(09/11/2011)
    Tác phẩm dự thi: Sức trẻ MobiFone Lâm Đồng (Mã số: B075)(09/11/2011)
    Tác phẩm dự thi: Vè viễn thông (Mã số: B074)(09/11/2011)
    Tác phẩm dự thi: MobiFone – Đã cho tôi giây phút bên mẹ (Mã số: B073)(09/11/2011)
    Tác phẩm dự thi: Yêu lắm tiếng chuông reo (Mã số: B072)(09/11/2011)