Ấn tượng của lực sĩ Mách về 'Cặp đôi Hoàn hảo"![]() |
|||||
Cập nhật lúc 07h25" , ngày 04/11/2011 |
|||||
|
(VnMedia) - “Đối với tôi, quãng thời gian tươi đẹp nhất trong đời không phải là khi đem về những huy chương vàng quốc tế, cũng không phải là khi đứng hát ở một sân khấu hoành tráng như “Cặp đôi hoàn hảo”, mà là những ngày rong chơi sớm tối cùng với lũ bạn học”, lực sĩ Phạm Văn Mách chia sẻ… Chiều qua, lực sỹ Phạm Văn Mách đến buổi tập chương trình Cặp đôi hoàn hảo từ rất sớm, mặc dù lịch tập cặp đôi của anh và Văn Mai Hương bị xếp gần cuối cùng. Trong thời gian chờ đợi anh ngồi nhẩm lại lời bài hát ca khúc “Em sẽ là giấc mơ” và dành một chút thời gian để tâm sự cùng VnMedia về quãng thời gian tuổi thơ của anh. Có thể nhiều người ít ấn tượng với thời tiểu học, vì lúc đó còn nhỏ quá nhưng riêng chàng lực sĩ Phạm Văn Mách thì không bao giờ quên được thời tiểu học của mình. Phạm Văn Mách chia sẻ hồi đó nhà ai cũng nghèo và chắc nhờ nghèo, không có điện thoại, internet hay đồ chơi như bây giờ nên bạn bè thân nhau lắm.
Sau giờ học, ngày nào cả đám con trai lớp Mách cũng rủ nhau đi câu cá, bắt dế rồi chơi đá dế với nhau. Cũng đôi khi “kình” nhau vì những lý do rất trẻ con như dế thằng này đá chết dế thằng kia, cãi nhau một hồi không ai nhường ai, thế là hai thằng giải quyết theo cách “của hai người đàn ông”: đánh nhau. Mà Phạm Văn Mách từ bé đã đô con sẵn, thêm mặt mũi coi cũng “gấu” lắm nên “không sợ trời, không sợ đất” gì cả. Đánh xong rồi lại huề rất nhanh, lại quàng vai bá cổ nghênh ngang về nhà. Bây giờ lớn rồi, mỗi khi có dịp cùng bạn bè ngồi ôn lại kỉ niệm về trường xưa, bạn cũ, chàng lực sĩ tưởng chừng như rất cứng cỏi cũng xúc động vì thấy nhớ quá! Cơ duyên đưa Phạm Văn Mách đến với thể hình cũng là do những người bạn cấp 3 đem lại. Hồi đó chàng trai này cũng không thích tập thể hình nhưng đến hè năm lớp 11, bị bạn bè rủ rê dữ quá nên cũng đi theo cho “có tụ”. Tập khoảng 2-3 tháng thì thấy cơ bắp phát triển tốt, sức khỏe cũng tiến triển rõ rệt nên chàng Mách cũng khấp khởi mừng thầm. Nhưng sau đó cả nhà bắt Mách phải nghỉ vì sợ tập môn này sẽ bị thấp người. Lỡ đam mê rồi, Mách đành trốn nhà đi tập tiếp. Sau đó, nhờ bạn bè, thầy cô ủng hộ và thuyết phục gia đình, năm 1997, Mách lên Sài Gòn để bắt đầu sự nghiệp của một VĐV thể hình chuyên nghiệp. Đến năm 1998, Mách vào đội tuyển quốc gia và từ đó mới gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi. “Bạn đừng nghĩ dân thể thao chỉ có học giỏi môn… thể dục thôi nhé”! Nói về chuyện học hành, lực sĩ Phạm Văn Mách tự hào “khoe” rằng mình cũng không thua gì ai cả. Hồi cấp 3, Mách học lớp chuyên Toán trường THPT Thoại Ngọc Hầu, tỉnh An Giang. Thế nên dĩ nhiên điểm các môn Tự nhiên thường cao “chót vót”, nhưng ngược lại điểm các môn Xã hội thì thấp “chới với”! “Vì lười học bài lắm. Ngày thường các bạn thấy Mách cứ nhởn nhơ rong chơi, đến gần ngày thi mới vắt giò lên cổ học. Vậy mà bao giờ đi thi, làm bài không được thì… xếp bút nghiêng ngồi chơi thôi chứ không bao giờ “chơi chiêu” cả, vì tính Mách rất cương trực và thẳng thắn” – anh hài hước chia sẻ. Nhiều khán giả xem xong Cặp đôi hoàn hảo tập 1 gọi cho Mách và khen anh hát tiếng Anh hơi bị tốt. Mách bật mí: “Tiếng Anh cũng là một trong những môn học yêu thích nhất của Mách ngày xưa. Chắc các bạn sẽ thắc mắc nếu thế tại sao Mách theo thể hình mà không làm một công việc gì khác phát huy khả năng nói Tiếng Anh. Thật ra Mách thấy mỗi thứ đều có cái hay của nó. Vốn tiếng Anh cũng được Mách tận dụng rất nhiều trong đời sống, những khi thi đấu ở nước ngoài và gần đây nhất là thể hiện các ca khúc Tiếng Anh với Văn Mai Hương trong Cặp đôi hoàn hảo”. Chàng Mách cũng chia sẻ khi ra trường rồi, lăn lộn nhiều với cuộc sống mới nhận ra mỗi môn học trong trường đều cung cấp những kiến thức hữu ích mà nhất định sẽ có một lúc nào bạn cần đến nó, thế nên đừng quá đau khổ khi phải học môn mà mình không thích.
Hiện tại, chàng lực sĩ có giọng hát gây ngạc nhiên vẫn đang tiếp tục luyện tập thể hình và cả giọng hát để cống hiến hết mình tại Cặp đôi hoàn hảo. Chương trình này đã mang lại cho Phạm Văn Mách rất nhiều người bạn nghệ sĩ mới, những fan hâm mộ mới và cả những cơ hội mới trong sự nghiệp. Nhiều bầu show, công ty đã gọi Mách đi hát, cả các bạn ca sĩ trong Cặp đôi hoàn hảo cũng hứa sẽ “truyền nghề” tận tình nhưng chàng lực sĩ vẫn chưa muốn “lấn sân” sang con đường âm nhạc lúc này. Chia sẻ với báo, Phạm Văn Mách cho biết: “Đối với tôi, nếu đã nhận lời đi hát thì phải làm sao để mọi người nghĩ mình là một ca sĩ đi hát chứ không phải là một… lực sĩ đi hát. Và vì thế, tôi cần phải mất thêm một thời gian khá dài luyện thanh, vũ đạo, phong cách biểu diễn và 1001 thứ khác. Hiện tại, mong các bạn vẫn gọi mình là “lực sĩ Mách” thôi nhé!”
Gia Hoàng - (ảnh: Hải Minh) |
|||||
|
|||||