|
(VnMedia) - Sinh viên là tương lai của đất nước mà suy nghĩ như thế này thì đất nước mình chắc không khá được; Đọc xong bài viết mà thấy thất vọng về mấy bạn sinh viên bây giờ quá; Các bạn nữ bây giờ thật ích kỷ, thật thất vọng… >Nữ sinh lên tiếng "phản ứng" Bộ Giao thông Sau bài báo “Nữ sinh lên tiếng phản ứng Bộ Giao thông”, VnMedia đã nhận được hàng trăm ý kiến của bạn đọc phê bình một số nữ sinh một số trường đại học vì lo ngại sẽ phải vào học từ 6h sáng mà lên tiếng phản ứng với quyết định thay đổi giờ làm, giờ học của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng. Cho rằng, đề xuất của Bộ Giao thông vận tải là hợp lý, bạn Hải Yến, Lào Cai, khẳng định, ở nước ngoài họ cũng làm như vậy và không hề có ai kêu ca. Đem việc trên so sánh với việc các bậc phụ huynh có người còn phải dậy từ 4 giờ sáng để đi làm đến 6 hoặc 7 giờ tối mới về thì việc học sinh phải dậy sớm từ 5 giờ để đi học không có gì khó khăn cả. Cùng quan điểm, bạn Thế Sơn, Thanh Hóa cho rằng, bài báo phản ánh khá đúng những ý kiến của các bạn nữ sinh các trường Đại học khu vực Thanh Xuân và Cầu Giấy, nhưng nghĩ về toàn cục và lâu dài thì các bạn sinh viên đó phải nghĩ lại, không nên chỉ vì lợi ích của bản thân mà không biết hi sinh cho xã hội, cho những cái tốt đẹp hơn. Theo cá nhân bạn Sơn, hành động của Bộ trưởng Thăng là đúng. Phải vì lợi ích chung của toàn xã hội chứ không vì một lợi ích của 1 nhóm người mà nhụt ý trí. Bạn Đinh Tân Kỳ, Hà Nội cũng lên tiếng ủng hộ Bộ trưởng Đinh La Thăng và cho rằng, thay vì đầu tư của cải để làm đường tốn tiền của, thay vào đó chọn đầu tư thời giờ là rất hay. Các bạn trẻ đừng ích kỉ như vậy, hi sinh một tí lợi ích lâu dài thì tinh thần yêu nước được thể hiện qua những hành động này. Đất nước ta còn nghèo khó, chúng ta cũng nên làm gì đó cho đất nước của mình. Tương lai của đất nước là nhờ các bạn... 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng. Ảnh: DT Còn bạn Hoàng Minh, Bình Phước thì so sánh việc phải dậy sớm đi học của các nữ sinh với các công nhân phải làm ca kíp. Bạn Minh viết: Các bạn sinh viên có biết những người công nhân làm ca họ phải đi làm như thế nào không?
Theo chế độ làm 3 ca 4 kíp hiện nay thì lịch làm việc của họ như sau:Ngày 1: làm từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa (kíp 1); Ngày 2: làm từ 0 giờ đến 6 giờ sáng (kíp 4) và từ 18 giờ đến 24 giờ (kíp 3); Ngày 3: làm từ 12 giờ đến 18 giờ (kíp 2); Ngày 4: làm từ 6 đến 12 giờ (kíp 1)...
Theo các bạn thì những người công nhân này lịch ăn, nghỉ, sinh hoạt... của họ ra sao? Và đây là những công việc có thể gắn bó với cả cuộc đời của họ. Mới phải thức dậy sớm mà đã thấy khó khăn quá...Thật tệ! Không đồng ý với quan điểm trên, bạn Dương Thị Phượng, Đông Anh, Hà Nội cho rằng: hiện nay, trời đã chuyển sang mùa đông, nếu các bạn sinh viên gần trường thì không có gì đáng lo ngại trong việc đi học nhưng còn nhưng bạn ở xa không thể dậy từ 5h sáng khi trời vẫn còn tối, sương mù dày, lạnh để đi học được, nhất là đối với con gái thì đấy là điều rất khó khăn, vì thế cần xem xét điều chỉnh phù hợp . Tuy nhiên, bạn Phạm Hồng Sơn, Hà Nội lại cho rằng, việc bố trí lệch giờ làm của các khối đối tượng để giảm áp lực cho giao thông hiện nay là tất yếu. Tất nhiên lúc đầu sẽ gây xáo trộn thói quen thường nhật của một bộ phận cư dân nhỏ nào đó và những người bị ảnh hưởng hãy xác định phải tự giải quyết khó khăn vì lợi ích cộng đồng. Theo tôi, điều quan trọng là Bộ trưởng cần nghiên cứu kỹ để các nhóm ngành, đối tượng có yêu cầu giao tiếp (ví dụ các cuộc họp, hội nghị mà thành phần có nhiều ban, ngành...) không nên quá lệch nhau và cố giãn rộng thời gian khai thác đường trong mỗi ngày. Bạn Trần Duy Anh, Hà Nội thì cho rằng, sinh viên là tương lai của đất nước, suy nghĩ như thế thì đất nước mình chắc cũng không khá được, mong ước của Bác Hồ để Việt Nam thành cường quốc chắc là không thực hiện được. Thất vọng về mấy bạn sinh viên bây giờ quá. 
Quyết định đổi giờ học của Bộ GTVT đã vấp phải sự phản đối của một số sinh viên. Bạn Trần Vinh, TPHCM cho rằng: đọc qua bài nữ sinh lên tiếng thấy các bạn nữ bây giờ ích kỷ quá. Đó cũng là thói quen xấu trong giao thông hiện tại. Ai cũng vì lợi ích của mình nên qua đèn đỏ chảng ai dừng đúng đèn. Đèn đỏ 3-4s còn cố phóng qua. Đèn xanh chưa bật đã chạy ầm ầm. 2 bên giáp nhau thành ra ngã tư hay bị kẹt xe.
Các bạn tính làm sinh viên cả đời hay sao mà lo lắng quá vậy. Tôi cũng mới ra trường vài năm. Hồi học tiểu học, tôi phải đi bộ 45 phút để tới trường kịp học lúc 6g sáng đấy. Đặng Thanh Huyền, Cầu Giấy, Hà Nội: Các bạn đều là sinh viên mà sao mình thấy ăn nói không văn hóa chút nào?. Nếu học 6h sáng thì các bạn đi xe bus đến trường rất nhanh, mất khoảng 15 - 20 phút. Nếu 7h học thì 1 tiếng xe bus chưa chắc đã đến được trường. Như vậy cũng bù trừ thôi. Mình nghĩ không đến mức học cả ngày mà phải ngủ lang ở đâu đó rồi mang cả bàn chải, khăn mặt đâu. Lớp mình cũng có bạn ở xa, dậy từ 5 giờ mà có kêu ca gì đâu. Chắc các bạn sướng quen rồi nên giờ phải dậy sớm, đi học sớm mới la ầm lên. Bạn Nguyễn Sơn Hà, Hà Nội cho rằng, theo tôi những biện pháp trên đều là tạm thời và không thấy yếu tố làm giảm được người lưu thông trong những giờ cao điểm. Mặt khác, khi đổi giờ như vậy sẽ gây ra rất nhiều phiền phức đến tài chính. Một ví dụ đơn thuần, nếu đổi giờ như vậy khi các cơ quan nhà nước, ngân hàng, doanh nghiệp ... khi cần giao dịch với nhau thì sẽ bị ảnh hưởng đến quyền lời và kinh tế. Yếu tố chính gây ra tắc đường ở đây theo tôi ngoài ý thức tham gia giao thông của người dân còn phải kể đến cơ sở hạ tầng. Cơ sở hạ tầng của chúng ta hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Muốn giao thông tốt, ngay bây giờ phải xây dựng ý thức tham gia giao thông của người dân và xây cơ sở hạ tầng bắt kịp với nhu cầu của xã hội. Đó là 2 yếu tố để giải quyết vấn đề bức xúc hiện nay, tôi mong khồng chỉ ngành giao thông mà cả Chính phủ có hoạch định tốt để giao thông không trở thành vấn nạn. Bạn Bằng An, Hà Nội viết: Tôi ủng hộ Bộ trưởng, đây là giải pháp tạm thời tốt nhất để giảm ách tắc giao thông. Tôi nghĩ tương lai của đất nước chính là các bạn sinh viên và tôi luôn kỳ vọng ở các bạn. Nhưng đọc xong bài "Nữ sinh lên tiếng phản ứng Bộ Giao thông" tôi thấy thất vọng với các bạn trong bài viết trên. Có bạn còn nói thà chịu tắc đường còn hơn phải đi sớm, thật là vô trách nhiệm với đất nước. Các bạn là sinh viên mới chỉ lo ăn và học, còn những người giáo viên họ cũng ở xa và đi dạy cùng giờ với các bạn cộng thêm việc lo cho con cái và gia đình thì họ phải làm sao?. Tôi nghĩ đây chỉ là một số sinh viên cá biệt chỉ vì ích kỷ cá nhân cho nên không phải để ý làm gì. Nếu các bạn hay ho thì hãy nghiên cứu đưa ra biện pháp tối ưu tư vấn cho Bộ trưởng đi để đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.
Tùng Nguyễn
|