Nữ sinh lên tiếng "phản ứng" Bộ Giao thông![]() |
|||||
Cập nhật lúc 09h22" , ngày 21/11/2011 |
|||||
|
(VnMedia) - Điều chỉnh như thế thì phải đi học từ 5h sáng à; có lẽ chúng ta rủ nhau thuê chung một phòng ở gần trường đi; Tại sao trường ở xa mà lại học sớm là sao, mặc kệ luật, mình vẫn đi học như mọi khi thôi… đó là những bàn luận của các nữ sinh sau quyết định điều chỉnh giờ làm, giờ học của Bộ giao thông. >>Bộ trưởng Thăng: "Đổi giờ làm, chúng tôi rất áy náy" >>Hà Nội dự kiến thí điểm đổi giờ của sinh viên và trung tâm thương mại
Sinh viên đại học khu vực quận Cầu Giấy và Thanh Xuân học sáng từ 6h-11h, chiều từ 12h-17h; Sinh viện đại học khu vực quận Đống Đa, Hai Bà Trưng sáng học từ 7h-12h, chiều từ 13h-18h; các Trung tâm thương mại mở cửa từ 9h30 – 23h.... Điều này đồng nghĩa với việc để vào học đúng giờ, nhiều sinh viên sẽ phải đi học từ từ 5h sáng, bạn Nguyễn Như Mai, nữ sinh Khoa Xã hội học Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho rằng, dù sinh viên có sẵn sàng học từ 6h sáng thì nhiều giáo viên cũng chưa chắc đã dậy được từ 5h sáng để đến giảng đường cho kịp giờ.
Lạc quan hơn, nhiều bạn nữ sinh cho rằng đây mới là phương án trình Chính phủ để xem xét, nếu có áp dụng thì cũng chỉ thí điểm trên phạm vi một số trường nhất định nên không có gì phải lo. Ngay lập tức, phản ứng với ý kiến trên, bạn Hà Phương viết: “Cứ mong nó không thí điểm ở trường của mình đi. Các bạn vui tính và hiếu động quá đi, có lẽ nhóm mình nên thuê chung 1 phòng nào đó ở gần trường đi". Quyết liệt hơn, một nữ sinh Trường Đại học Thăng Long thì viết trên trang facebook cá nhân rằng, nếu phải nhập học từ 6h sáng, hôm nào học cả ngày thì hôm đó học đến tối rồi ngủ lang luôn ở trường để sáng mai học luôn cho đỡ bị muộn giờ. “Các bạn khi đi học nhớ mang theo cốc với bàn chải đánh răng cùng một 1 va li quần áo đi. Mỗi bạn chia nhau mấy cái bàn thế cho tiết kiệm”, nữ sinh Trường Đại học Thăng Long viết. Nhiều nữ sinh mất bình tĩnh hơn đã gọi ngay tên Bộ trưởng Bộ Giao thông ra và cho rằng, nếu có oán thì đi mà oán Bộ trưởng Bộ Giao thông. Một số khác có vẻ bình tĩnh hơn thì cho rằng, “Dù có học từ 6h sáng hay 7h thì mình vẫn cứ 7h30 mới đến lớp. Các bác giao thông quá đáng thế không biết, phải tôn trọng đồng hồ sinh học của sinh viên chứ?”, bạn Thúy Trần sinh viên Trường Đại học Sư phạm I viết trên tường facebook. Tùng Nguyễn |
|||||
|
|||||