Tevez kiện HLV Mancini: Gậy ông đập lưng ông

Cập nhật lúc 13h39" , ngày 27/10/2011

(VnMedia) - Ông chủ người A rập tuyên bố sẽ đứng ra chi trả toàn bộ tiền bồi thường cho HLV Mancini, nếu chiến lược gia người Italia này thua kiện trước Carlos Tevez. Tuy nhiên, Man City sẽ khiến Tevez phải "sống dở, chết dở" vì hành động ngang ngược này!

 Ảnh minh họa

 Tevez đang tự chuốc họa vào thân


“The Citizens” đang đối mặt với nguy cợ nội bộ rạn nứt nghiêm trọng sau khi Carlos Tevez dọa sẽ kiện HLV trưởng vì đã làm xấu hình ảnh của anh. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc Man City treo giò chân sút người Argentina này do anh từ chối ra sân thay người ở trận gặp Bayern Munich tại Champions League.
 
Sau khi trở lại, Tevez tiếp tục bị cô lập trước các đồng đội. Anh phải tập luyện riêng và sau đó bị phạt số tiền lên tới gần 1 triệu bảng vì 5 “tội danh” mà cầu thủ này mắc phải. Tevez kêu oan vì cho rằng, anh chỉ từ chối khởi động chứ không phải cự tuyệt ra sân thi đấu.
 
Tevez tuyên bố sẽ kiện HLV Mancini vì những cáo buộc của ông đã khiến hình ảnh của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong mắt giới hâm mộ.
 
Ngay sau khi biết tin này, ông chủ người A rập - Sheik Mansour đã nổi giận vì cách hành xử thiếu tình người cũng như thói ngông của cầu thủ này. Vị tỉ phú này trấn an HLV Mancini đồng thời tuyên bố sẽ theo vụ kiện này. Nếu thua kiện, ông sẽ đứng ra chi trả toàn bộ số tiền bồi thường theo yêu cầu.
 
Đáp lại, ông Sheik Mansour sẽ có hình phạt thích đáng với cầu thủ này. Theo đó, Man City sẽ không bán Tevez mà chấp nhận hàng tháng trả mức lương trên 150.000 bảng nhưng không cho cầu thủ này thi đấu. 2 năm còn lại trong hợp đồng sẽ là quãng thời gian Tevez phải ngồi trên băng ghế dự bị. Đó là đòn cực hiểm mà Man City sẽ tung ra nếu Tevez thắng kiện.
 
Đối với một cầu thủ chuyên nghiệp, chỉ cần quãng thời gian 6 tháng không thi đấu cũng đủ làm sa sút phong độ thậm chí là thui chột cả tài năng chứ đừng nói tới 2 năm ngồi nhìn đồng đội thi đấu. Đó là chưa kể tới vấn đề khủng hoảng tâm lý kéo theo. Rõ ràng “gậy ông đã đập lưng ông”. Carlos Tevez đã tự làm khó, làm khổ mình!
 
Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, BLĐ Man City còn cân nhắc việc kiện ngược lại Tevez. Đầu mùa giải, giá chuyển nhượng Tevez rơi vào khoảng 50 triệu euro mà đội bóng này còn chưa muốn bán.
 
Thế nhưng giờ đây sau những vụ bất hòa mà Tevez gây ra, các CLB khác chẳng còn mặn mà đến chuyện rước một cầu thủ chỉ chăm chăm cãi lệnh thày như Tevez. Giá chuyển nhượng cầu thủ này rớt thê thảm đến độ CLB Corinthians vốn “kết” chân sút này còn dọa không mua Tevez nếu Man City không hạ giá xuống dưới 30 triệu euro. Chỉ vì Tevez tự làm mất hình ảnh của chính mình mà Man City đang phải chịu phần thiệt về kinh tế. Xét về tình, về lý rõ ràng “The Citizens” có lý do chính đáng để đâm đơn kiện ngược.
 
Tất cả đang ủng hộ HLV Mancini
 
Rõ ràng Carlos Tevez đang không biết mình là ai, đang đối đầu với ai! Là kẻ bị thất sủng nhưng Tevez lại làm cao và đi ngược lại tinh thần tập thể vốn luôn được đề cao trong mỗi đội bóng.

 Ảnh minh họa

 Ông Mancini là nhân vật không thể động tới!


Trong bối cảnh Man City đang dần thoát ra khỏi hình ảnh đội bóng ô hợp toàn ngôi sao để gây dựng nên một tập thể gắn kết, hiệu quả như ngày nay, một cá nhân “đi lạc hướng” chắc chắn sẽ bị “trảm” không thương tiếc.
 
Ông Mancini chính là người đang nhận được sự ủng hộ và yêu mến của tất thảy các CĐV và BLĐ đội bóng. Trong 35 năm qua, không một HLV nào đem về cho đội bóng dù chỉ một danh hiệu ngoại trừ chiến lược gia này. Và cũng chính ông giúp Man City lần đầu tiên giành quyền dự Champions League.
 
HLV Mancini cũng là “chất keo” để gắn kết tất cả cầu thủ lại và giờ đây Man City có một đội hình đủ tầm và sức mạnh để trở thành đội bóng thách thức ngôi vị số 1 của Man Utd. Sau trận thắng đậm nhất trong lịch sử các trận derby thành Manchester, HLV người Italia này trở thành người quan trọng nhất tại Etihad, một nhân vật không thể động tới.
 
Hình ảnh của HLV Mancini và Tevez rõ ràng hoàn toàn đối lập. Một người nâng tầm Man City và đem lại hàng loạt chiến công cho đội nhà, còn một kẻ chỉ gây rối, làm bất ổn tình hình. Dù vụ kiện chưa diễn ra nhưng có thể khẳng định phần thua thiệt chắc chắn Tevez sẽ phải hứng chịu!

Đào Hoàng

Mới cập nhật:
   Đội hình xuất sắc nhất mùa của Premier League (20/05/2013)
   Fellaini muốn theo David Moyes tới Man Utd (20/05/2013)
   Premier League 2012-13: Lời chia tay của những tượng đài (20/05/2013)
   HLV Ancelotti bất ngờ đòi sang Real Madrid! (20/05/2013)
Các tin khác:
    Platini: “Mua Beckham sẽ chuốc họa vào thân”(22/11/2011)
    Udinese dâng ngôi đầu, Milan đại thắng(27/10/2011)
    Real Madrid diệt “Tàu ngầm vàng” tại Bernabeu(27/10/2011)
    Những trận thua muối mặt của MU(22/11/2011)
    VFP - Trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần?(26/10/2011)
    Mario Balotelli: Gã điên thiên tài(26/10/2011)
    Man Utd, Arsenal dắt tay nhau vào tứ kết(22/11/2011)
    Corinthians tìm cách dìm giá mua Tevez(26/10/2011)
    Ông Lê Hùng Dũng xin từ chức Chủ tịch LĐBĐ TP HCM(26/10/2011)
    Juve gọi, Inter và Milan trả lời?(26/10/2011)