Á Vương Manhunt Nam Thành: Khẳng định vẻ đẹp đàn ông Việt

Cập nhật lúc 08h59" , ngày 11/10/2011

(VnMedia) - Mặc dù không sở hữu chiều cao nổi bật nhưng nhờ vào sự thân thiện, nỗ lực hết mình cộng với một hình thể chuẩn, Trương Nam Thành đã cán đích ở vị trí Á vương 3 tại cuộc thi Manhunt International 2011. Trước đó 1 ngày Nam Thành cũng đã xuất sắc đoạt giải khán giả bình chọn.

Đến với cuộc thi Manhunt International năm nay, Nam Thành là thí sinh được kỳ vọng rất nhiều vì sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ngoài ra anh còn được đánh giá là một người thân thiện, tự tin cộng với việc sở hữu một hình thể chuẩn. Trong suốt cuộc thi này, Nam Thành rất "chịu khó" xuất hiện trước ống kính phóng viên nên anh luôn là một trong những thí sinh được chú ý nhất cuộc thi ngay từ đầu tiên tham gia.

Ảnh minh họa

Nam Thành xuất sắc đoạt ngôi vị Á vương 3 tại Manhunt International 2011

Trước đêm chung kết cuộc thi một ngày, Trương Nam Thanh đã có cuộc "chạy đua" gay cấn cùng thí sinh đến từ đất nước Trung Quốc tại giải thưởng khán giả bình chọn. Cuối cùng, Nam Thanh đã có cú bứt phá ngoạn mục "vượt mặt" thí sinh Trung Quốc để đoạt giải thưởng này, đồng thời trở thành thí sinh đầu tiên lọt vào top 10 chung cuộc.

Xuất sắc hơn, tại đêm chung kết được tổ chức tối qua tại Hàn Quốc, nhờ vào những nỗ lực và sự tự tin sẵn có của mình, Nam Thành đã lần đầu tiên giúp cho đất nước Việt Nam lần đầu tiên có một thí sinh lọt vào top 5 chung cuộc cuộc thi Manhunt International với thành tích Á vương 3 (thành tích tốt nhất của cuộc thi này tính đến thời điểm trước đêm chung kết hôm qua là vị trí thứ 6 trong top 15 của Ngô Tiến Đoàn tại cuộc thi Manhunt International 2007).

Người chiến thắng trong đêm chung kết Manhunt International năm nay là thí sinh đến từ Trung Quốc - Chen Jianfeng. Chàng trai 26 tuổi, cao 1m88 này cũng là một trong những thí sinh có thân hình chuẩn và phong cách riêng. Chiến thắng của Chen Jianfeng không có gì là bất ngờ vì ngay từ những ngày đầu tiên tham gia cuộc thi, Chen Jianfeng đã được đánh giá rất cao khi luôn dẫn đầu tại giải thưởng khán giả bình chọn. Anh chỉ chịu thua Nam Thành vào đúng giây phút cuối cùng.

Ảnh minh họa

Tân Nam vương của Manhunt International - Chen Jianfeng (Trung Quốc)

Thí sinh đoạt ngôi vị Á vương 1 của cuộc thi đến từ Cộng hoà Dominica, Á vương 2 cuộc thi là quý ông của Bỉ. Và danh hiệu Á vương 4 thuộc về thí sinh đến từ đất nước Slovankia. Top 15 của Manhunt International 2011 bao gồm các thí sinh: Malaysia, Úc, Anh, Hawaii, Mông Cổ, Philippines, Nam Phi, Ireland, Indonesia, Bỉ, Cộng hoà Slovakia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Cộng hoà Dominica. Các giải phụ: Mister Talent thuộc về Hàn Quốc, thí sinh của Indonesia giành trang phục dân tộc đẹp nhất.

Cuộc thi Manhunt International 2011 diễn ra từ ngày 28/09 đến ngày 10/10, với sự tranh tài của 43 thí sinh đến từ các châu lục nhằm tìm kiếm người đàn ông hoàn hảo nhất hành tinh. Để đạt được danh hiệu trong cuộc thi này, người chiến thắng phải hội tụ đầy đủ các yếu tố như: vẻ đẹp hình thể, tài năng, những thành tựu đã đạt được trong sự nghiệp, tấm lòng từ thiện và cả những cống hiến của họ đối với cuộc thi. Năm 2010, ngôi vị Manhunt International đã thuộc về Peter Menky, người Slovakia.

Ảnh minh họa

Top 5 chung cuộc của cuộc thi năm nay

Phóng viên VnMedia đã kịp thời "nối máy" và có cuộc trò chuyện ngắn đầu tiên củng Trương Nam Thanh ngay sau khi cuộc thi kết thúc:

Nam Thành tự hào vì khẳng định được vẻ đẹp Việt

- Trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam đạt được thành tích xuất sắc là ngôi vị Á vương 3 tại cuộc thi Manhunt International, hiện giờ cảm giác của anh thế nào?

Chia sẻ thật lòng là hiện giờ tôi đang rất mệt và mong được ngủ một giấc ngủ thật sâu vì thời gian qua tôi bị thiếu ngủ trầm trọng. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc như ngày hôm nay, sự thành công của tôi chính là nhờ vào sự yêu mến và ủng hộ nồng nhiệt của mọi người tại Việt Nam cũng như sự quan tâm của các phương tiện truyền thông trong nước.

Nhờ có họ mà tôi tự tin lên rất nhiều. Nhân đây, tôi xin chân thành cám ơn tất cả người Việt Nam nói chung, độc giả báo VnMedia nói riêng thời gian qua đã luôn theo dõi ủng hộ tôi hết mình về mặt tinh thần.

- Vậy tâm trạng của anh thế nào khi được xướng tên cho ngôi vị Á vương 3 trong đêm chung kết?

Thật sự tôi cảm thấy mình là một người rất may mắn và hạnh phúc. Manhunt Intenational 2011 là đấu trường Quốc Tế đầu tiên mà tôi tham gia vậy mà đã đạt kết quả ngoài mong đợi nên không còn gì có thể vui sướng hơn.

Ngoài danh hiệu Á vương 3, tôi còn nhận được giải thưởng khán giả bình chọn, đây thật sự là giải thưởng cực kỳ quan trọng với tôi, chính nó đã giúp tôi bản lĩnh và tự tin hơn để có thể thể hiện tốt nhất trong đêm chung kết. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đánh giá tôi có số đo hình thể chuẩn. Đây là kết quả của quá trình tập luyện nghiêm túc của tôi trong suốt thời gian dài.

Ảnh minh họa

Nam Thành "khoe" giải thưởng của mình

- Vào khoảnh khắc đoạt giải đó, anh đã nghĩ đến ai đầu tiên?

Vào khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ ngay đến bố, mẹ và những người thân của tôi. Trước cuộc thi này họ luôn động viên và bên cạnh tôi ở bất cứ hoàn cảnh nào. Chính vì thế, giờ phút đăng quang tôi chỉ muốn có bố mẹ ở bên cạnh để tôi có thể gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bậc sinh thành của mình.

- Theo anh, yếu tố nào đã làm nên chiến thắng của mình?

Thật ra câu hỏi này cũng khó trả lời vì chiến thắng của tôi là do giám khảo quyết định, nhưng có một điều mà tôi muốn chia sẻ với mọi người đó là phải luôn tự tin trong bất kỳ hoàn cảnh nào và tôi tin rằng sự tự tin này cũng một phần nào đó giúp tôi chiến thắng.

Trong đêm chung kết tôi luôn tự nhủ với mình rằng: "Hãy thật sự bình tĩnh và trình diễn một cách hết mình". Và anh thấy đấy, tôi đã làm được điều mà tôi mơ ước: đó là khẳng định được vẻ đẹp Việt Nam trên bản đồ sắc đẹp thế giới. Tôi chắc chắn rằng, nếu các bạn các tự tin, các bạn sẽ thực hiện được điều mà các bạn mong muốn.

Ảnh minh họa

Nam Thành tự hào vì khẳng định được vẻ đẹp Việt trên bản đồ sắc đẹp thế giới

- Việc đầu tiên ngay khi đặt chân về Việt Nam anh sẽ làm là gì?

Tôi sẽ ngủ liền ít nhất 2 ngày để bù lại những ngày mất ngủ trước đây của tôi (cười lớn). Nói giỡn vậy thôi, khi về lại Việt Nam sau khi sắp xếp xong công việc của mình tôi sẽ lập tức bắt tay vào công việc từ thiện.

- Xin cảm ơn rất nhiều và một lần nữa xin được chúc mừng anh vì đã giành được giải thưởng cao quý tại cuộc thi Manhunt International năm nay.

Gia Hoàng

Mới cập nhật:
   Mr. Đàm, Quốc Trung "cứu nguy" cho The Voice (20/05/2013)
   Lý do Sao mai Hà Linh chọn Mr. Đàm (20/05/2013)
   Master chef Việt "khó nuốt" vì lạm dụng Knorr (20/05/2013)
   Phim hoạt hình Việt hiếm hoi ra chiếu rạp (20/05/2013)
Các tin khác:
    Linh hồn của phố phường Hà Nội xưa(10/10/2011)
    "Chiến Mã" của Steven Spielberg tung trailer mới nhất(10/10/2011)
    Những shoot hình ấn tượng của 15 cô gái may mắn(10/10/2011)
    Hào hùng Thủ đô Hà Nội ngày 10/10/1954(10/10/2011)
    Vietnam's Next Top Model: 6 "chân dài" ra đi(10/10/2011)
    Phương Anh Idol tự nhận mình xinh(10/10/2011)
    “Choáng” với giọng hát của lực sỹ Phạm Văn Mách(16/10/2011)
    Đạo diễn Phillip Noyce chấm thi “Làm phim 48h”(09/10/2011)
    Tập 3 Next Top Model sẽ hứa hẹn nhiều hấp dẫn(10/10/2011)
    10 gương mặt sáng giá đoạt Nam vương Quốc tế(09/10/2011)