Sao Mai miền Trung: Rằng đông thì thật là… đông!

Cập nhật lúc 07h57" , ngày 24/07/2011

(VnMedia) - Sao Mai 2011 đang tiếp tục cuộc tìm kiếm tài năng tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Cũng như mọi năm, dù mặt bằng chung không được đánh giá cao, nhưng người ta vẫn cứ hy vọng vào cái sự “ít” nhưng “chất” của khu vực này.
 
Ảnh minh họa

Vũ Thắng Lợi (Quảng Ngãi) hiện đang là sinh viên Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội. Anh được đánh giá là gương mặt sáng giá nhất dòng thính phòng khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm nay.


Những năm trước, khu vực miền Trung - Tây Nguyên từng phát hiện ra những giọng ca nổi trội cho Sao Mai như Quang Hào, Thanh Yên (Nhì dân gian 2005), Thành Lê (nhất 2007 dòng dân gian), Mỹ Như (Nhì nhạc nhẹ 2009), Bùi Lê Mận (Nhất dân gian 2009)… ngoài ra, còn có những cái tên đáng nhớ khác như Ka Sim Hoàng Vũ, Ygaria, P’long Thiết… những ca sỹ sinh ra và lớn lên ở miền Trung nắng gió.
 
Năm nay, những người quan tâm cũng rất hy vọng ở một lứa ca sỹ mới đến từ miền Trung, với hy vọng sẽ làm thay đổi “cục diện” Sao Mai, khi mà năm nào, các thí sinh khu vực miền Bắc và miền Nam cũng được đánh giá cao hơn.
 
Tuy nhiên điều đó có vẻ hơi khó. Để tìm được một giọng hát hay, mang đậm chất phóng khoáng, mạnh mẽ của miền Trung - Tây Nguyên, mà lại đang học tập, sinh sống tại miền đất này như trường hợp Lê Thị Mỹ Như (Sao Mai 2007, 2009) quả thật rất hiếm. Bởi vì, những giọng hát bẩm sinh ở đây, nếu được phát hiện sớm, họ đều đổ về 2 trung tâm lớn của đất nước để học tập, mà điểm đến của họ thường là Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, Trường ĐH văn hóa nghệ thuật quân đội, Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh… Vì thế, mang tiếng là thí sinh khu vực miền Trung, nhưng thực chất, họ đang theo học tại những cái “rốn” của âm nhạc, ví như Thành Lê, Bùi Lê Mận, Ygaria, Quang Hào, Hương Trà… của những mùa giải trước.
 
Ảnh minh họa

Phương Thanh (Nghệ An) - sinh viên Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. Lần đầu đến với Sao Mai nhưng cô đã tạo được dấu ấn khá tốt. Phương Thanh được đánh giá là có cả "thanh" lẫn "sắc".


Năm nay, tình trạng đó vẫn diễn ra, và nó đã trở thành chuyện bình thường, thậm chí, ở một khía cạnh nào đó, nó mang lại cái tốt nhiều hơn là sự lăn tăn. Khu vực miền Bắc thường được coi là “tử thần”, khi mà có quá nhiều thí sinh cân tài, ngang sức cùng tham gia để giành vài tấm vé vào chung kết, trong khi, cũng với những giọng hát đó, những ai có “hộ khẩu” ở miền Trung mà trở về quê hương dự thi, cơ hội vào chung kết sẽ rộng mở hơn. Điều đó được chứng minh ở những năm trước, khi có thí sinh bị loại ở khu vực Hà Nội đã về các tỉnh ở miền Trung thi vòng sơ loại địa phương, rồi tiếp tục lọt vào chung kết miền Trung, thậm chí vào tận chung kết toàn quốc.
 
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Quỳnh Trang (Nghệ An), Y Cel Niê (Đắc Lắc) là những giọng hát nổi trội dòng nhạc nhẹ khu vực miền Trung năm nay.


Sao Mai khu vực miền Trung năm nay đã trải qua 3 đêm thi loại với hơn 30 thí sinh, nhưng chưa ai bật lên trở thành “hiện tượng” như Mỹ Như năm trước. Mặc dù, cũng có một số cái tên nổi trội, được chú ý như: Vũ Thắng Lợi (Quảng Ngãi), Nguyễn Văn Chung (Thanh Hóa), Phương Thanh, Quỳnh Trang (Nghệ An), Lê Mộng Tuyền (Bình Định), Trần Chiến Thắng (Quảng Bình), Trầm Huyền Trang (Phú Yên)... nhưng chất lượng vẫn "đuối" hơn so với khu vực miền Bắc. Vì thế, năm nay khu vực miền Trung vẫn tiếp tục ca điệp khúc "Rằng đông thì thật là đông"... mà vẫn chưa được đánh giá "lượng nhiều, chất tốt".
 
Vũ Thắng Lợi được đánh giá là gương mặt “thính phòng” sáng giá nhất khu vực miền Trung năm nay. Giọng hát đẹp và trình diễn biểu cảm, tinh tế, Vũ Thắng Lợi đã làm khán giả xúc động khi trình diễn ca khúc Cảm ơn mẹ - một sáng tác rất khó hát của nhạc sỹ Đức Trịnh. Với kinh nghiệm vài lần thất bại tại Sao Mai nên Vũ Thắng Lợi đã biết khắc phục nhược điểm của mình, tận dụng lợi thế giọng nam cao để chọn bài phù hợp, bên cạnh đó là sự đầu tư khá công phu về phần phối khí, vì thế phần dự thi của thí sinh này được cho là tốt nhất trong tất cả các thí sinh ở 3 đêm thi vừa qua.
 
Phương Thanh (Nghệ An) cũng nổi lên là một gương mặt sáng giá ở dòng dân gian, dù so với các ứng viên sáng giá khu vực miền Bắc, có vẻ như Phương Thanh đuối hơn ở sự trải nghiệm và “khôn ngoan” trong cách hát. Tuy nhiên, Phương Thanh lại thể hiện sự hồn nhiên, trong sáng và chất giọng bản năng ngọt ngào của mình. Lần đầu đến với Sao Mai nhưng cô đã gây ấn tượng khá tốt và sẽ là một trong những “ẩn số” của khu vực miền Trung năm nay.
 
Ảnh minh họa

Lê Bá Khoa và Anh Tuấn có dấu hiệu chững lại so với chính họ.


Bên cạnh những giọng hát tiềm năm kể trên, một số gương mặt cũ lại không tạo được bứt phá. Lê Bá Khoa, Anh Tuấn là 2 thí sinh đã tùng lọt vào vòng chung kết toàn quốc Sao Mai 2009, nhưng họ lại không thể hiện được sự vượt trội hơn các thí sinh, hoặc là tiến bộ so với chính mình. Giống như Hoàng Lệ Quyên và Đỗ Quốc Bảo ở khu vực phía Bắc, cũng từng lọt vào tận chung kết toàn quốc Sao Mai 2009 nhưng sang đến năm nay, họ đã bị “tuột xích” ngay từ vòng “gửi xe” bởi đã không vượt qua được bản thân. Vì thế, cả Lê Bá Khoa và Anh Tuấn của khu vực miền Trung cũng phải chờ đợi vào một phép nhiệm màu nào đó, có thể là sự may mắn, để giành cơ hội đi tiếp vào vòng sau.

Ngô Bá Lục

Mới cập nhật:
   Victor Vũ làm phim chiếu Noel với Thái Hòa (22/05/2013)
   Mỹ Linh: Bình thản trước khen, chê của dư luận (22/05/2013)
    Bài hit Thái đạt 16 triệu lượt xem trên YouTube (22/05/2013)
   Hai DJ nổi tiếng thế giới hội tụ tại Việt Nam (22/05/2013)
Các tin khác:
    “Phạm Duy - Người phiêu lãng” còn đó những tiếc nuối(23/07/2011)
    Phút thăng hoa của David Archuleta trên sân khấu(23/07/2011)
    Huyền Trang gây choáng với bộ ảnh "trong suốt"(23/07/2011)
    David Archuleta, thần tượng giản dị và thân thiện(23/07/2011)
    Uyên Linh mất cơ hội song ca với David Archuleta(22/07/2011)
    Nhà văn Sơn Tùng được phong Anh hùng lao động(22/07/2011)
    “Lời ru đồng đội” - Lời tri ân các thương binh, liệt sĩ(22/07/2011)
    Hoàng My sẽ áo tứ thân đến Miss Universe(22/07/2011)
    Cần một cuộc đại phẫu cho tội hát nhép(22/07/2011)
    Phan Thị Mơ cũng thi Miss Vietnam International?(22/07/2011)