|
(Vnmedia) - Lợi dụng tình trạng kẹt đò, hàng hóa bị ứ đọng trên sông Ka Long (đoạn cầu Ka Long), Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, thời gian gần đây các băng nhóm cướp đò lại tái xuất, gây nhiều vụ trấn lột hàng hóa và của cải táo tợn, khiến chủ đò hết sức hoang mang.
 | Mặc dù túc trực để trông hàng hóa nhưng nhiều lái đò vẫn lo đò tặc hỏi thăm. | Theo trình bày từ những lái đò thuê, trong nhiều ngày gần đây liên tục xảy ra các vụ cướp đò táo tợn do các băng nhóm giang hồ gây ra, cướp đi nhiều hàng hóa và tài sản cá nhân như tiền, điện thoại, ti vi, ắc- quy...gây thiệt hại lớn. Qua mô tả của các nạn nhân thì lực lượng “Tam Mao” (tiếng lóng dân đò gọi bọn cướp) thường đi từng nhóm, bịt mặt, có trang bị vũ khí như mã tấu, dao găm, kim tiêm… Sau khi nhắm được con mồi béo bở, chúng ập đến uy hiếp và cướp đi bất cứ tài sản gì có giá trị. Nhiều vụ, chúng đánh gục hoặc trói chủ hàng và bịt miệng lái đò, sau đó tự do "hôi" của. Nếu nạn nhân chống lại hay hô hoán, chúng sẵn sàng cho “ăn” mã tấu. Tình hình đò khan nước như hiện nay là điều kiện lý tưởng để bọn “Tam Mao” hoạt động, bởi hàng hóa bị ứ đọng nhiều, chủ đò lơ là mất cảnh giác là đò tặc tấn công.
 | Kẹt đò, hàng nằm một chỗ là điều khiện để các nhóm cướp hoành hành |
Thời gian hoạt động của bọn cướp chủ yếu vào lúc nửa đêm về sáng, khi mọi người đã chìm vào giắc ngủ. Bên cạnh đó, với tính chất côn đồ và táo tợn của chúng, nhiều lái đò chỉ biết im lặng để giữ an toàn cho bản thân. Anh Phan Huy Nam (32 tuổi, Hải Dương), một lái đò cho biết: “nhiều lúc biết đò cạnh bên bị cướp nhưng không dám can thiệp. Khi bọn chúng “ghé thăm” thì tốt nhất là có cái gì thì đưa cho chúng cho lành”. Anh em lái đò ở đây vẫn còn chưa quên vụ cướp táo tợn hồi cuối năm 2010, khi bọn đò tặc uy hiếp một lái đò (người Nghệ An) và lấy đi nhiều tài sản. Khi nạn nhân hô hoán thì chúng quay lại dùng mã tấu chém gục tại chỗ, khiến nạn nhân suýt mất mạng. Cuối năm 2010 lực lượng công an Thành phố đã triệt phá nhiều băng nhóm chuyên trộm cướp đêm trên sông, nhưng đến nay nhiều băng nhóm khác lại xuất hiện. Cướp, trấn, trộm cắp đò đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực cho lái đò trên khúc sông này mỗi khi đêm về. Một lái đò quả quyết “đêm nào cũng có cướp và trấn trên đò”. Trong khi chờ cơ quan an ninh giải quyết thì ngày ngày, những lái đò vẫn mong rằng nạn nhân tiếp theo không phải là mình. Đò tặc là vấn nạn nhức nhối thách thức lực lượng chức năng nơi đây. Với địa hình sông nước lại gần biên giới giao nhau phức tạp. Thiết nghĩ để giải quyết vấn đề này cần phải có sự phối hợp các cơ qua liên quan cùng nhau vào cuộc may ra nạn đò tặc mới mong chấm chấm dứt.
Kỳ Anh
|