|
(VnMedia) - Mẹ của một trong những thành viên của đội cảm tử quân trong nhà máy hạt nhân đang gặp sự cố Fukushima của Nhật Bản hôm nay (1/4) cho biết, tất cả những người anh hùng này nghĩ rằng họ sẽ chết vì nhiễm phóng xạ “trong vài tuần nữa”. Đội cảm tử quân còn gọi là Fukushima 50 đã liên tục bị phơi nhiễm phóng xạ ở mức độ cao khi họ tình nguyện ở lại nhà máy để ngăn chặn một thảm hoạ hạt nhân kinh hoàng có thể xảy ra sau thảm hoạ kép ngày 11/3. Với đôi mắt đẫm lệ, người mẹ của một cảm tử quân 32 tuổi cho Fox News biết: “Con trai tôi và các đồng nghiệp của nó cuối cùng đã nói đến cái chết và họ đã tự hứa với bản thân sẽ sẵn sàng hy sinh mạng sống của bản thân nếu cần thiết để bảo vệ đất nước”. “Con trai tôi đã nói với tôi rằng tất cả họ đều chấp nhận họ có thể sẽ chết vì phóng xạ trong một thời gian ngắn nữa hoặc xa hơn là bị ung thư. Họ cũng khẳng định với nhau rằng, sẽ không thể tránh khỏi trường hợp một vài người sẽ chết trong vòng vài tuần nữa hoặc vài tháng nữa. Họ biết rõ là không thể có chuyện họ không bị phơi nhiễm phóng xạ ở một mức độ gây chết người”. Người mẹ đau khổ trên đã đề nghị được giấu tên khi tiết lộ thông tin với Fox News, bởi những người anh hùng trong nhà máy Fukushima đã được ban quản lý yêu cầu không được liên lạc với báo giới cũng như không được chia sẻ thông tin với các thành viên trong gia đình. Mục đích là nhằm giảm tối thiểu việc gây ra tình trạng hoảng loạn trong dân chúng. 1.000 thi thể chưa được thu nhặt vì lo sợ phóng xạ Lời hứa sẵn sàng hy sinh vì đất nước của những công nhân, kỹ sư và chuyên gia hạt nhân ở Fukushima được đưa ra sau khi có tin 1.000 thi thể nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất kèm sóng thần hiện vẫn chưa được thu thập do lo ngại về mức độ phóng xạ cao. Theo nguồn tin từ cảnh sát cho biết, những thi thể trên đang nằm rải rác ở khu vực nằm trong phạm vi bán kính khoảng 20km xung quanh nhà máy Fukushima. Những thi thể này đã bị phơi nhiễm phóng xạ ở mức độ rất cao sau khi chết. Vì thế, nỗi lo ngại đang dấy lên về việc các sĩ quan cảnh sát, bác sĩ và người nhà nạn nhân có thể bị phơi nhiễm phóng xạ nếu họ đi thu thập các thi thể về.
 | Em bé 4 tuổi này đang ngồi chờ bố mẹ và em gái mình trở về sau khi họ bị mất tích trong trận động đất kèm sóng thần hôm 11/3. |
Tờ Nhật Bản ngày nay đưa tin, các quan chức nước này ban đầu có kế hoạch kiểm tra các thi thể sau khi chuyển chúng ra bên ngoài khu vực sơ tán. Tuy nhiên, kế hoạch này đang được xem xét lại. Hàng ngàn người đã được sơ tán ra khỏi khu vực xung quanh nhà máy do chất phóng xạ rò rỉ từ nhà máy hạt nhân gặp sự cố đang ở mức độ nguy hiểm. Hoả thiêu các thi thể có thể gây ra tình trạng phát tán phóng xạ hơn nữa, trong khi chôn xác các nạn nhân có thể gây nhiễm xạ cho đất. Các quan chức Nhật được tin là đang cân nhắc khả năng khử nhiễm ở các thi thể ở ngay nơi mà họ được tìm thấy. Trong lúc này, Cơ quan An toàn Hạt nhân Nhật Bản vừa tiết lộ, mức phóng xạ ở khu vực biển gần nhà máy Fukushima đã tăng lên gấp 4.385 lần so với mức độ cho phép. Trong khi đó, mức nhiễm xạ của nguồn nước ngầm ngay dưới chân lò phản ứng đã gấp 10.000 lần so với mức độ tiêu chuẩn cho phép. Trước tình hình trên, Nhật Bản cuối cùng đã phải thừa nhận thất bại trong cuộc chiến chống lại tình trạng phát tán phóng xạ ở các lò phản ứng đang gặp trục trặc của họ. Các lò phản ứng này giờ đây sẽ bị phế bỏ. Chi tiết về kế hoạch phế bỏ các lò phản ứng hạt nhân ở Fukushima chưa được tiết lộ nhưng các quan chức cho biết, việc phế bỏ sẽ đồng nghĩa với việc tắt hết các nguồn điện và từ bỏ mọi nỗ lực nhằm làm hạ nhiệt các thanh nhiên liệu đang nóng bỏng. Động tác cuối cùng là rót hàng tấn bê tông vào các lò phản ứng để chôn vùi chúng cho các “mồ bê tông” nhằm đảm bảo không xảy ra tình trạng phát tán phóng xạ. Công ty Điện lực Tokyo xin lỗi Chủ tịch Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) – cơ quan trực tiếp quản lý nhà máy Fukushima, hôm qua đã phải nói lời xin lỗi người dân Nhật Bản. Với cái cúi đầu thật sâu và khuôn mặt biểu lộ sự đau đớn tột cùng, ông Tsunehisa Katsumata đã xin lỗi người dân xứ sở mặt trời mọc vì đã không thể ngăn chặn được tình trạng phát tán và rò rỉ phóng xạ.
 | Các quan chức TEPCO cúi đầu xin lỗi người dân Nhật Bản. |
Khuôn mặt ông Katsumata tái nhợt khi ông nói lời xin lỗi ở thủ đô Tokyo. Ông này cho biết, ông cảm thấy cực kỳ hổ thẹn trước những người phải rời bỏ nhà cửa hoặc thậm chí không dám bước ra bên ngoài sau khi xảy ra sự cố ở nhà máy Fukushima. “Tôi rất xin lỗi về những rắc rối và những lo ngại gây ra từ tình trạng rò rỉ phóng xạ. Chúng tôi đã không thể làm mát các lò phản ứng mặc dù chúng tôi đã nỗ lực ở mức cao nhất”, ông Katsumata nói. Hiện TEPCO đang chuẩn bị các bước để bồi thường cho những nạn nhân. Trong khi đó Thủ tướng Nhật Bản cùng nhiều quan chức khác đã lên tiếng chỉ trích nặng nề TEPCO vì cách thức xử lý cuộc khủng hoảng hạt nhân. Sự mất lòng tin của người dân Nhật với TEPCO càng làm cho vấn đề của công ty này trở nên trầm trọng.
Kiệt Linh - (tổng hợp)
|