Rợn người nhìn cụ Rùa ăn hết con mèo chết![]() |
|||||||||||||||
Cập nhật lúc 14h05" , ngày 18/04/2011 |
|||||||||||||||
|
Hôm nay (6/3), sau khi bơi một đoạn khá dài, cụ Rùa bắt gặp một xác mèo chết, có thể do quá đói nên cụ đã "chén" cả con mèo trong sự chứng kiến của hàng ngàn người dân. Hôm nay, rùa Hồ Gươm nổi cả buổi sáng. Ban đầu, rùa nổi ở bờ phía đường Đinh Tiên Hoàng - đoạn phía gần Bưu điện Hà Nội Sau đó, rùa bơi lên phía cầu Thê Húc. Dừng ở đây một lúc, sau đó, rùa quay ra giữa hồ, bơi thẳng về đường Hàng Khay. Đến khoảng 11h, rùa nổi ngay sát bờ, phía góc đường Tràng Thi, Đinh Tiên Hoàng. Hàng ngàn người xem vô cùng kinh ngạc khi thấy Rùa Hồ Gươm ngậm xác một con mèo. Rùa Hồ Gươm nằm ở góc hồ gần hai tiếng để ăn xác mèo. Có lúc, rùa Hồ Gươm ngậm xác mèo trong miệng, trồi lên mặt nước. Thỉnh thoảng, rùa ngóc đầu lên để lấy không khí rồi lại lặn xuống, tiếp tục ăn xác mèo. Được một lúc, ruột mèo nổi lên mặt nước, bốc mùi khó chịu. Quan sát cảnh này, nhiều du khách nhận xét, rùa Hồ Gươm đã quá mệt, không thể bắt được mồi, phải tìm cá và các động vật chết để ăn. Vào sát bờ, rùa Hồ Gươm nổi hết mai lên khỏi mặt nước. Theo quan sát của phóng viên, trên mai của rùa Hồ Gươm có cả những vết xước rất to, nhiều khả năng bị va chạm với vật sắc nhọn.
(theo Tiền Phong, Dân Việt) |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||