Cay đắng vợ nhìn chồng cặp bồ kiếm con trai

Cập nhật lúc 18h00" , ngày 25/05/2012

(VnMedia) - Chị Hiền không còn khả năng sinh thêm con nữa. Nhưng cả gia đình nhà chồng lại khát con trai, chị không còn lựa chọn nào khác đành, đứng nhìn chồng cặp bồ mong có một thằng cu.
 
Không thể sinh con thứ 2
 
Ngày trẻ anh Quyết và chị Hiền đến với nhau hoàn toàn xuất phát từ tình yêu. Kết quả của tình yêu ấy là sự ra đời của một cô con gái xinh xắn, đáng yêu. Tình yêu của anh chị ngày càng thêm gắn bó.
 
Rồi cuộc sống bận rộn, khó khăn cứ cuốn anh chị theo những dòng chảy. Họ mải mê kiếm tiền và quyết định tạm thời chưa sinh thêm con thứ 2, chờ đến khi kinh tế gia đình khấm khá rồi mới tính.
 
Hơn 10 năm trôi qua, kể từ ngày anh chị được họ hàng đôi bên tổ chức đám cưới, kinh tế gia đình anh chị đã khấm khá lên nhiều. Chị đã có một công việc ổn định và anh cũng có một địa vị nhất định trong xã hội. Anh đã leo lên đến chiếc ghế phó tổng giám đốc của một công ty cổ phần. Còn cô gái đáng yêu của họ giờ cũng là một cô bé học giỏi, đáng yêu.
 
Lúc này anh chị mới nghĩ đến việc sinh thêm con thứ 2 và phải là con trai. Ạnh và chị tính toán đủ kiểu, nhưng không may chị lại bị vô sinh thứ phát
 
Bao nhiêu năm lăn lộn kiếm sống, thời gian đã lấy đi khá nhiều sức lực và tuổi trẻ của chị. Cộng với việc dùng thuốc tránh thai nhiều năm nên chắc đã sinh ra chứng bệnh trên của chị.
 
Chị chạy chữa đủ kiểu, uống hết thuốc này thuốc nọ, tìm đến bác sĩ cả đông y lẫn tây y. Chạy chữa nhiều năm, tốn không biết bao nhiêu là tiền của nhưng vẫn không sao có thêm một đứa con. Còn chị thì ngày càng yếu và già đi vì sự mòn mỏi mong chờ một “cậu ấm”.
 
Giờ đây ở tuổi gần 40 như chị, việc có thai và sinh con ngày càng trở nên khó khăn. Nhiều người đã khuyên chị từ bỏ ý muốn sinh thêm con. Nhưng nỗi khao khát có con lại càng thôi thúc, không ai có thể ngăn nổi chị. Chị vẫn tiếp tục đi chọc trứng, rồi tìm đến cả giải pháp thụ tinh nhân tạo, song có con vẫn chỉ là niềm ao ước.

Ảnh minh họa


Ảnh chỉ có tính chất minh họa (Nguồn: Xã luận)


Cay đắng nhìn chồng cặp bồ
 
Sự đời “phú quý sinh lễ nghĩa”, có địa vị, có tiền anh Quyết và gia đình lại càng khao khát con trai. Thậm chí, bố mẹ, họ hàng anh còn nhiếc móc chị là đồ “điếc”, không biết đẻ.
 
Ban đầu biết chị Hiền không thể sinh thêm con, anh Quyết buồn và còn động viên chị chữa trị. Nhưng nhiều năm cũng khiến anh mệt mỏi. Bố mẹ anh lại liên tục thúc ép sinh cho họ một thằng cháu “đích tôn". Anh lại càng buồn chán. Những lúc buồn anh thỉnh thoảng đi giải khuây tại quán rượu và con đường sa chân cặp bồ của anh cũng xảy ra từ đó.
 
Người mà anh ngã lòng là một cô gái trẻ măng, nhưng đã có thành tích khá dày trên tình trường và một công việc “nhạy cảm”. Anh Quyết vẫn luôn khát một đứa con trai, kết quả là cô gái trẻ mang bầu.
 
Chuyện anh Quyết giấu giếm, nhưng “kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, chị Hiền cũng đến lúc biết. Lúc này chị cay đắng nhận ra sự việc và đành “tặc lưỡi” chấp nhận để anh đi lại với cô gái trẻ, những mong cho đến khi mẹ tròn con vuông. Dù trong sâu thẳm đáy lòng, chị đau đớn, chua xót cho thân phận của mình.
 
Chị Hiền phải đứng trước hai lựa chọn. Một là anh chia cho chị một số tài sản giá trị, rồi họ ly hôn, con gái lớn sẽ ở với chị. Hai là nếu chị không muốn ly hôn thì anh vẫn sống với chị như hiện tại và chỉ có nghĩa vụ với cô gái trẻ và đứa con sắp sinh ra.
 
Lựa chọn cách nào chị cũng thấy buồn, giận anh nhiều lắm, giận vì sự thay lòng đổi dạ của anh, nhưng chị vẫn không đủ can đảm chấm dứt cuộc sống hôn nhân với anh.
 
Nếu ghen tuông, chị bắt cô gái bỏ đứa trẻ đang mang trong bụng thì không đành. Mà nói là chị không ghen cũng không đúng.
 
Chị dự tính, cứ để cô bồ của chồng sinh con, sau đó chị sẽ đem đứa bé về nuôi. Nhưng chị phải chắc chắn đó là con của anh và đặc biệt phải là một đứa con trai thì chị mới làm việc đó.
 
Song biết làm cách gì để xác minh điều đó. Đến bản thân anh Quyết  khi được hỏi cũng không thể khẳng định liệu anh có phải là bố của đứa trẻ trong bụng cô gái hay không. Giờ chị cứ như người lững lờ đứng giữa hai dòng nước.
 
Tâm tư chị Hiền trĩu nặng, chua xót. Cảnh gia đình êm ấm, vui vẻ bên mâm cơm cùng cô con gái lớn mỗi khi con được điểm 10 giờ còn đâu. Nước mắt chị vẫn âm thầm rơi xuống dù bên ngoài chị luôn cố tỏ ra tươi cười. Tim chị đã mang một vết thương, không biết bao giờ nó có thể lành.
 
*Tên nhân vật đã được thay đổi

Thuỳ Minh

Mới cập nhật:
   Sốc học trò yêu "mãnh liệt" hơn cả người lớn (16/05/2013)
   Chồng "tiến sĩ" đối xử với vợ như nô lệ (16/05/2013)
   Hôn nhân bi đát vì "ăn cơm trước kẻng" (13/05/2013)
   Nhức nhối kiều nữ "săn tình" ở bể bơi (12/05/2013)
Các tin khác:
    Bạn có thực sự là người hạnh phúc?(24/05/2012)
    Liệu có tình bạn trong sáng giữa hai người khác giới?(16/05/2012)
    Sợ khám sức khỏe trước khi kết hôn: Cổ hủ!(14/05/2012)
    Bị chính người yêu phát tán clip nhạy cảm(05/05/2012)
    Ngoại tình: Cuồng nhiệt lắm đau đớn nhiều(01/05/2012)
    Ngoại tình: Ma lực khó cưỡng và những bi kịch(30/04/2012)
    Bí quyết kéo dài thời gian "yêu"(29/04/2012)
    Càng lớn tuổi càng nên sinh hoạt tình dục đều(29/04/2012)
    “Gạ gẫm” sếp, chuốc họa vào thân(28/04/2012)
    Dấu hiệu nàng muốn được “yêu”(23/04/2012)