Vụ tài xế xe ôm Uber cướp, hiếp dâm khách: 'Thấy khách đẹp quá nên...'

19:56, 14/12/2017
|
Tại cơ quan điều tra, tài xế xe ôm Uber Nguyễn Dương Khánh khai do thấy khách đẹp quá nên dùng dao khống chế cướp, hiếp dâm nạn nhân.
 
Ngày 14/12, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Dương Khánh (25 tuổi, ngụ H.Cần Giờ, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm.
 
 
Chân dung lái xe ôm công nghệ cao hiếp dâm, cướp điện thoại của nữ hành khách
 
Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 10/12, chị Đ.T.T.H (21 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) đặt xe Uber và được Khánh điều khiển xe máy BS 54Z9 - 4758 đến đón. Do chị H. đặt nhầm địa chỉ và bản thân Khánh cũng không rành đường nên chạy lòng vòng khắp nơi.
 
Sau đó, Khánh mượn điện thoại của chị H. để dò đường rồi… bỏ túi luôn. Khi Khánh chở chị H. đến một bãi đất trống ở đường số 36 (P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM) thì ngừng lại.
 
Thấy bất an, chị H. hỏi: “Anh dừng xe lại làm gì vậy?”. Lúc này, Khánh hiện nguyên hình là tên yêu râu xanh khi đáp gỏn lọn: “Cướp luôn”.
 
Khánh dùng dao thủ sẵn trong người khống chế và hiếp dâm chị H. Mặc dù chị H. tri hô cướp nhưng do đường vắng nên không ai nghe thấy.
 
Gây án xong, Khánh chở chị H. đến giao lộ QL1 - Phan Văn Hớn (Q.Bình Tân) thả chị xuống đi bộ.
 
Đến 15 giờ cùng ngày, Khánh ngủ dậy thấy điện thoại của chị H. có cuộc gọi nhỡ nên gọi lại thì gặp bạn của chị H. xin chuộc lại điện thoại. Khi Khánh đến hẻm 791 Trần Xuân Soạn (Q.7) để lấy tiền chuộc điện thoại thì bị bạn chị H. và người dân giữ lại giao cho công an.
 
Theo Thanh niên

Ý kiến bạn đọc