Mang ma túy trên 'xế hộp', rồ ga phóng bạt mạng khi gặp 141

07:02, 19/09/2017
|

(VnMedia) - Mang heroin trên ô tô, khi gặp lực lượng 141, Thành giật mình điều khiển ô tô phóng bạt mạng và gây nên tai nạn liên tiếp trên phố...

Chiếc xe ô tô K3 bị lực lượng 141 chặn lại
Chiếc xe ô tô K3 bị lực lượng 141 chặn lại trên đường Cầu Giấy

Tổ công tác Y3/141 Công an Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Chu Tiến Thành (SN 1988, ở Ba Vì, Hà Nội) về hành vi khiển xe ô tô “điên” mang theo ma túy, gây tai nạn liên hoàn.

Trước đó, vào đêm 17/9, tổ công tác Y3/141 do trung tá Chu Văn Sỹ làm tổ trưởng làm nhiệm vụ  tại nút giao Quán Thánh - Thanh Niên (Hà Nội).

Tới khoảng 23h cùng ngày, tổ công tác Y3/141 phát hiện xe ô tô K3 đang di chuyển trên đường Thanh Niên thì bất ngờ dừng lại rồi đi lùi. Nghi vấn, trung tá Sỹ đã chỉ đạo cán bộ tổ Y3/141 tiếp cận, ra hiệu lệnh dừng xe.

Không những không chấp hành hiệu lệnh, lái xe ô tô K3 bất ngờ tăng ga, chồm lên vỉa hè, lao vào khu vực vườn hoa trên đường Thanh Niên để tìm đường tẩu thoát.

Tuy nhiên, bị barie chắn quanh vườn hoa cản trở nên chiếc xe tiếp tục lao xuống đường đâm vào 1 xe máy điện đang đi phía trước rồi bỏ chạy hướng đường Cầu Giấy. Trên đường bỏ chạy, chiếc ô tô “điên” tiếp tục đâm vào 2 xe máy lưu thông trên đường.

Trước tình huống trên, cán bộ tổ công tác Y3/141 kiên quyết bám theo chặn chiếc xe lại kiểm tra. Khi chạy tới số 118 đường Cầu Giấy, tổ công tác đã chặn được chiếc ô tô “điên”, khống chế tài xế.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên xe ô tô K3 có 1 viên nén màu xanh và bên ghế lái có 1 túi ni lông chứa chất tinh thể màu trắng.

Khai thác nhanh tại chỗ, cảnh sát xác định tài xế xe ô tô K3 là Chu Tiến Thành (SN 1988, ở Ba Vì, Hà Nội). Theo lời khai của đối tượng, viên nén màu xanh là thuốc lắc và chất tinh thể màu trắng trên xe là ketamin. Số “hàng” trên Thành mua với giá là 1,8 triệu đồng để sử dụng.

Hiện, tổ công tác Y3/141 bàn giao Thành và tang vật cho cơ quan công an phường sở tại tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Khánh Công


Ý kiến bạn đọc