Công an tìm được chiếc xe đạp từng xuyên Việt của cô gái Tây

15:28, 22/07/2017
|

Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng phường Bến Thành (quận 1, TP.HCM) đã tìm ra nghi phạm trong vụ cô Rita Rasimaite (26 tuổi, đến từ Lithuania) bị trộm mất chiếc xe đạp đã theo cô vượt qua 3.600 km trong hành trình xuyên Việt Nam.

Theo một nguồn tin của Thanh Niên, sáng 22.7, công an phường Bến Thành (quận 1, TP.HCM) đang làm việc với người có liên quan trong vụ việc cô Rita Rasimaite (26 tuổi, đến từ Lithuania) bị trộm mất chiếc xe đạp từng cùng cô đi xuyên Việt.
Chiếc xe đạp được cho là của Rita đã được tìm thấy vào sáng nay. Ảnh chụp tại trụ sở công an phường Bến Thành, Q.1 lúc 11 giờ 22.7.2017
Chiếc xe đạp được cho là của Rita đã được tìm thấy vào sáng nay. Ảnh chụp tại trụ sở công an phường Bến Thành, Q.1 lúc 11 giờ 22.7.2017
Đây hy vọng có thể là tin chính thức để những người Việt Nam có thể trao lại món quà cho cô Rita, người đã cùng "con ngựa sắt" rong ruổi khắp Việt Nam trong hành trình 3.600km.  
 
Chiến công đặc biệt xuất sắc và cực kỳ tức thời của lực lượng công an Q.1, phường Bến Thành ắt có lẽ sẽ làm nhiều người Việt Nam cảm thấy nhẹ lòng trước cô nàng Tây Rita xinh đẹp này. 
 
Theo tìm hiểu, nghi phạm liên quan đến vụ việc là Lê Văn Việt (51 tuổi, ngụ tại đường Bùi Viện, Q.1, TP.HCM). Sau khi trộm xong chiếc xe đạp, Việt đã đem bán trên đường Nguyễn Thái Bình với mức giá 2 triệu đồng.
 
Đặc biệt, camera an ninh đã ghi lại rất rõ hành vi trộm chiếc xe đạp của Rita một cách rất rõ ràng. Việt dùng xe máy đến ngó nghiêng rồi cảnh giới, sau khi dời được xe đạp của Rita ra ngoài để riêng một góc, Việt chạy xe máy đi rồi sau đó quay lại leo lên xe đạp và đi ngay.
 
Hiện hồ sơ vụ việc đã được công an phường Bến Thành chuyển lên công an Q.1 để tiếp tục điều tra, làm rõ.
 
Đặc biệt, Việt bị bắt vào tối qua khi đang tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp một chiếc xe đạp điện trên đường Nguyễn Trãi và bị các chiến sĩ công an phường tóm gọn cùng tang vật. 
 
Quá hạnh phúc vì tìm được xe
 
Kết nối ngay với Rita để thông báo tin này, cô nàng gõ dòng chữ thật to: "Tôi cực kỳ hạnh phúc!". 
 
Rita cho biết cô đang hiện ở Bali, và rất có thể không thể quay về Việt Nam nhận xe trực tiếp. Tuy nhiên, cô cho biết sẽ nhờ bạn bè gửi sang đó giúp mình vì 2 tuần nữa Rita sẽ đến New Zealand và ở lại đó vài tháng.
 
Sau đó, cô sẽ quay lại Việt Nam để tổ chức 1 buổi tiệc mừng với những người bạn đã giúp đỡ cô trong thời gian bị mất xe đạp...
 
Như đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào tối 18.7, khi Rita vừa đặt chân đến TP.HCM. Cô đã đăng câu chuyện của mình trên Facebook cá nhân và các diễn đàn xã hội với hy vọng “có một phép màu đến với tôi và người bạn đường đồng hành sẽ sớm trở về”.
 
Rita cho biết, hành trình xuyên Việt của cô bắt đầu từ Hà Nội hôm 12.5: “Chuyến đi xuyên Việt là một mơ ước của cuộc đời tôi. Tôi đạp xe qua các địa danh như Mai Châu, Mộc Châu (Sơn La), Điện Biên rồi xuống Đồng Hới, Đà Nẵng, Nha Trang… và đến Sài Gòn vào tối 18.7”.
 
Đến TP.HCM, Rita ghé một khách sạn nhỏ trên đường Nguyễn Trãi (phường Bến Thành, quận 1) để “ngủ một giấc cho lại sức”. Thế nhưng, khi thức dậy vào sáng hôm sau, Rita bàng hoàng khi chiếc xe đạp của cô đã bị biến mất.
 
Rita kể lại: "Ngày 19.7, ăn sáng xong thì tôi ra lấy xe và phát hiện xe đạp của mình đã mất. Tôi đã khóc rất nhiều, dù đây không phải lần đầu tiên tôi bị mất đồ".
 
Cô chia sẻ: “Tôi sẽ nhớ cả đời tất cả những kỷ niệm đẹp ấy khi nhắc đến Việt Nam. Kỷ niệm của hành trình 3.600 km mà tôi đã làm được. Đây thật sự là một cuộc phiêu lưu. Thú thật là không ít lần tôi đã nghĩ mình bỏ cuộc nửa chừng và không thể đến được Sài Gòn. Nhưng giờ thì tôi đã đặt chân đến thành phố nhộn nhịp này rồi".
 
Trao đổi với Rita, cô cho biết là sẽ không nhận tiền bạc hoặc sự giúp đỡ gì từ các bạn VN. Còn việc cô với khách sạn có thỏa thuận thì cô xin được giữ kín.
 
Cô gái 26 tuổi này đã có những giây phút thật sự ý nghĩa, sống hết mình cho tuổi trẻ khi hoàn thành thử thách xuyên Việt (trước đó Rita đã đi hơn 10 quốc gia)Ảnh: NVCC
Cô gái 26 tuổi này đã có những giây phút thật sự ý nghĩa, sống hết mình cho tuổi trẻ khi hoàn thành thử thách xuyên Việt (trước đó Rita đã đi hơn 10 quốc gia)Ảnh: NVCC
Qua câu chuyện buồn của nữ du khách này, rất nhiều bạn trẻ Việt đã thật sự xúc động. Bên cạnh hành động chia sẻ liên tục bài đăng, ráo riết tìm kiếm chiếc xe đạp giúp Rita thì cũng có nhiều người ngỏ ý muốn tặng cho cô một chiếc xe đạp mới để “thay mặt cộng đồng người Việt xin lỗi Rita”.
 
Rita cho biết các nhân viên hostel đã rất tốt bụng và nỗ lực giúp đỡ cô bằng mọi cách. Cô cho biết, cô đã rời Việt Nam và: “Dù có tìm được chiếc xe hay không thì chắc chắn tôi vẫn sẽ quay lại Việt Nam trong dịp gần nhất".
 
 
Theo thanhnien,vn

Ý kiến bạn đọc