Vụ một giáo viên giết mẹ người tình ở Vĩnh Phúc:: Bắt con người tình, nhắn tin báo nơi giấu xác

21:31, 24/04/2017
|

Sau khi ra tay sát hại bà Th., Thu bế con trai người tình đi lẩn trốn, Không những vậy đối tượng còn nhắn tin báo nơi giấu xác nạn nhân.

Nhắn tin báo nơi giấu xác

Công an Vĩnh Phúc cho biết đã bắt giữ Trần Xuân Thu (SN 1963, giáo viên tiểu học, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch). Thu là nghi can gây ra cái chết cho bà Nguyễn Thị Th. (71 tuổi, trú tại xã Vân Trục).

Đối tượng Trần Xuân Thu bị áp giải về cơ quan điều tra (ảnh ĐT).
Đối tượng Trần Xuân Thu bị áp giải về cơ quan điều tra (ảnh ĐT).

Theo thông tin PV nắm được, sáng 22/4, Chị Trần Thị Bích Cảnh (32 tuổi) con gái bà Th. trình báo mẹ mình cùng con trai Trần Tiến Thụ (4 tuổi) bỗng dưng mất tích.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Lập Thạch sau khi nhận được tin đã ra thông báo truy tìm, đồng thời tổ chức lực lượng tìm nạn nhân.

Sống cùng nhà với bà Th. có Trần Xuân Thu, giáo viên tiểu học và cháu Thụ (con riêng của chị Cảnh). Tuy nhiên từ đêm 21, căn nhà này khóa cửa, không ai liên lạc được với Thu. Số điện thoại của bà Th. cũng tương tự.

Hàng xóm và người thân chưa hết bàng hoàng sau cái chết thương tâm của bà TH. (ảnh ĐT)
Hàng xóm và người thân chưa hết bàng hoàng sau cái chết thương tâm của bà TH. (ảnh ĐT)

Ông Nguyễn Đức Sơn, Đội trưởng thường trực Công an xã Vân Trục cho biết, sáng 23/4 đối tượng nhắn tin cho trưởng công an xã báo giấu xác bà Th. ở góc chuồng lợn trong khuôn viên gia đình. Sau đó, trưởng công an xã chỉ đạo ông Sơn cùng trưởng thôn đến kiểm tra và phát hiện xác nạn nhân.

Thông tin được báo cáo lên công an cấp trên. Sáng cùng ngày, Công an huyện phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và một số đơn vị chức năng của Công an tỉnh đến hiện trường tiến hành mở bao tải chứa xác bà Th., tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Khi vừa mở ra là thi thể bà Th. trong tư thế ngồi, trên đầu có nhiều thương tích… Tuy nhiên, không tìm thấy cháu Thụ ở đâu.

Khoảng 9h45’ cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tại thị trấn Lập Thạch (huyện Lập Thạch) tổ công tác của Công an huyện và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ Trần Xuân Thu, giải cứu an toàn cháu Thụ khi đang bị đối tượng bế đi cùng đưa lên xe taxi.

Mối tình oan trái

Vốn bỏ vợ và đến địa phương dạy học, Thu thân quen với gia đình bà Th.. Thu nhận cháu bà Th. làm con đỡ đầu. Sau đó, đối tượng về sống với con gái bà, đồng thời nhập hộ khẩu vào gia đình.

Đối tượng Trần Xuân Thu (SN 1963, giáo viên tiểu học, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch) và nạn nhân Nguyễn Thị Th. (71 tuổi, trú tại xã Vân Trục) sống chung một mái nhà, ăn chung một nồi cơm và có quan hệ con rể, mẹ vợ “hờ”.

Nguyên nhân, do Thu và chị C. (con gái bà Th., SN 1987) chưa tổ chức đám cưới cũng như chưa đăng ký kết hôn tại chính quyền địa phương.

Gia đình tiến hành tổ chức maii táng cho bà TH. theo phong tục địa phương (Ảnh ĐT)
Gia đình tiến hành tổ chức maii táng cho bà TH. theo phong tục địa phương (Ảnh ĐT)

Bà Nguyễn Thị Thi, chị dâu nạn nhân chia sẻ: "Khoảng 10 năm trước, vợ chồng con cả bà Th. không may qua đời để lại một đứa cháu. Cháu này học trường nơi Thu giảng dạy và nhận được sự quan tâm. Thu cùng một số giáo viên, gia đình và chính quyền địa phương đã làm thủ tục để cháu bé được hưởng chế độ và đi học nội trú.

Từ đó, giữa Thu và gia đình bà Th. có đi lại. Thu vốn không có hộ khẩu tại quê nhà ở xã Sơn Đông cùng huyện Lập Thạch nên đối tượng ngỏ ý muốn nhập khẩu vào nhà bà Th. ở".

Lúc này, chị C. mang bầu, nhưng cha đứa bé không tổ chức đám cưới. Thu tự nguyện đứng ra nhận làm cha đỡ đầu và được gia đình đồng ý. Đứa bé năm nay được 4 tuổi. Sau đó, Thu chuyển về bà Th. sống với chị C. như vợ chồng.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Kim Khôi, Chủ tịch UBND xã Vân Trục cho biết: "Thu là giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn chứ không phải là phó hiệu trưởng như thông tin đồn đoán. Ngoài ra, đối tượng tuy sống chung với con nạn nhân và ở tại nhà nạn nhân nhưng không đăng ký kết hôn và cưới hỏi gì".

Trước khi xảy ra vụ án mạng đau lòng, nhiều người thân sống gần có nghe bà Th. than thở về việc bị Thu đánh và hành hung.

Chiều ngày 23/4, gia đình đã đưa người xấu số đi hỏa táng. Sáng 24/4, gia đình và chính quyền địa phương tổ chức tang lễ cho nạn nhân theo phong tục địa phương.

Hiện vụ án đang được công an Vĩnh Phúc tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo PhapluatPlus


Ý kiến bạn đọc