Hà Nội: "Ngáo đá", nam thanh niên múa dao trên đường

06:58, 02/01/2016
|

(VnMedia)- 16h ngày 1/1, người dân trên phố Tô Hiệu, phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) nghe thấy tiếng hô hoán, truy đuổi. Nhiều người nhìn thấy nam thanh niên ngoài 20 tuổi một tay cầm dây thừng, một tay cầm dao dài khoảng 40 cm vừa chạy vừa la hét. Cảnh sát và người dân truy đuổi phía sau.

Chạy tới cổng phụ công viên Nghĩa Đô, nam thanh niên này trèo rào, chạy vào quán cà phê trong công viên cố thủ.

Nhân chứng của vụ việc, chị Lan (21 tuổi, nhân viên bán hàng) cho hay, nam thanh niên chạy xồng xộc vào gian trong quán la hét, chửi bới khiến chị bỏ chạy ra ngoài.

Nam thanh niên nghi ngáo đá vác dao
Nam thanh niên nghi ngáo đá vác dao "làm loạn".

Người này có biểu hiện không tỉnh táo, lấy búa đập phá tủ lạnh, cửa kính và liên tục ném chai, cốc thủy tinh khi cảnh sát đuổi tới.

Lúc cảnh sát tiếp cận, anh ta chống đối, cầm dao tự cứa cổ và đập đầu vào chai thủy tinh, tủ lạnh. Máu chảy khắp người.

Sau hai giờ, cảnh sát khống chế đưa người này vào bệnh viện. Thời điểm xảy ra vụ việc, quán cà phê vắng khách.

Một số người dân khác cho biết, trước đó, nam thanh niên còn cầm dao chạy khắp khu chợ Nghĩa Tân. Vừa chạy, anh ta vừa khua dao chém loạn xạ. Khi cảnh sát xuất hiện, người này chạy vòng quanh sân bóng, trường THCS Nghĩa Tân sau đó chạy sang công viên.

Một cán bộ Công an phường Dịch Vọng cho biết, trước khi đập phá tại quán giải khát trong Công viên, phía Công an phường đã nhận được tin báo có một nam thanh niên nghi là ngáo đá cầm dao lùa chém người tại khu vực chợ Nghĩa Tân sau đó chạy vào trường THCS Nghĩa Tân đập phá.

Công an phường đã cử tổ công tác đến hiện trường thì nam thanh niên bỏ chạy. Trong lúc bị truy đuổi, nam thanh niên đã trèo qua tường rào công viên Nghĩa Đô và chạy vào một quán giải khát sau đó bị khống chế.

Công an phường Dịch Vọng đang củng cố lời khai nhân chứng, hoàn tất hồ sơ vụ việc. Hiện nam thanh niên chưa tỉnh táo, được đưa vào viện điều trị vết thương. Danh tính anh ta chưa được xác định.

Đây không phải lần đầu tiên những thanh niên ngáo đá "làm loạn". Trước đó, khoảng 20h30 ngày 28/12, người dân trong ngõ 54 Mễ Trì Thượng (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đánh thức bởi tiếng la hét, chửi thề. 

Nhìn lên mái ngôi nhà 3 tầng số 42, nhiều người phát hiện nam thanh niên khoảng 20 tuổi đang nhảy nhót, la hét, chửi thề.

Anh ta ném gạch, ngói từ tầng thượng xuống đường và nhiều cửa hàng đối diện sau đó nhảy xuống mái tầng 2.

Hiện trường vụ nam thanh niên nghi ngáo đá nhảy lầu tự tử ngõ 54 Mễ Trì Thượng. Ảnh: Hoàn Nguyễn.
Hiện trường vụ nam thanh niên nghi ngáo đá nhảy lầu tự tử ngõ 54 Mễ Trì Thượng. Ảnh: Hoàn Nguyễn.

Chứng kiến, chị Thanh Mai (33 tuổi) cho hay, anh ta ném nhiều gạch, ngói xuống cửa hàng tạp hóa đối diện khiến cửa kính tầng 2 vỡ vụn. Gia chủ sợ hãi bế con bỏ chạy và báo cảnh sát. Dưới đường, nhiều người phải dừng xe máy, chuyển hướng đi.

Tới hiện trường, cảnh sát PCCC bơm phao hơi tìm cách tiếp cận nhưng bất thành. Cảnh sát đã mời một người thân tới khuyên nhưng anh ta liên tục hô lớn mình là Tôn Ngộ Không và liên tục nói những câu khó hiểu, vô nghĩa.

Sau đó, anh ta nhảy từ mái tầng 2 cao khoảng 7-8 m xuống rồi định vùng chạy nhưng bị cảnh sát khống chế đưa về trụ sở Công an phường Mễ Trì.

Vị trí nam thanh niên nhảy lầu. Ảnh: Hoàn Nguyễn.
Vị trí nam thanh niên nhảy lầu. Ảnh: Hoàn Nguyễn.

Theo nhân chứng, nam thanh niên thuê phòng tại tầng 5 ngôi nhà số 42. Trước đó, nhiều người trọ cùng nhà phát hiện người này về nhà trong tình trạng không tỉnh táo. Anh ta đóng cửa phòng, tháo van, xả khí gas và la hét khiến nhiều người sợ hãi tháo chạy.

Trước đó, Công an TP Móng Cái, Quảng Ninh vừa giải cứu thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho hai cháu bé bị một đối tượng “ngáo đá” khống chế.

g

Ngôi nhà 39 Nguyễn Bỉnh Khiêm- Ka Long (căn nhà giữa)- nơi xảy ra vụ việc

Theo đó, vào khoảng 17h30 ngày 24/12, Công an TP Móng Cái nhận được tin báo về việc có đối tượng "ngáo đá" bắt giữ hai cháu bé con chị Nguyễn Thị Định- SN 1985, trú tại số nhà 39 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc khu 3 phường Ka Long, TP Móng Cái.

Nhanh chóng tiếp cận hiện trường và chủ động phối hợp với lực lượng đặc nhiệm Biên phòng Quảng Ninh bố trí trinh sát triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiếp cận giải cứu cháu bé.

Đối tượng kề dao vào cổ cháu bé
Đối tượng kề dao vào cổ cháu bé.

Sau gần hai giờ thuyết phục, đến 19h10 cả hai cháu bé là Lê Thị Yến Vy ( SN 2007) và Lê Đức Hải Đông, SN 2010 đã được giải cữu thành công; đối tượng bị lực lượng Công an dẫn giải về trụ sở Công an thành phố Móng Cái.

Xác minh bước đầu xác định đối tượng là Hoàng Văn Linh, sinh năm 1986, trú tại thôn Nguyễn, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên; mới ra TP Móng Cái được hai ngày. Tối ngày 23/12/2015, đối tượng có sử dụng ma túy “đá”. Chiều 24/12/2015, đối tượng đi lang thang ngoài đường, đến nhà chị Nguyễn Thị Định đối tượng đạp cửa xông vào nhà và khống chế hai cháu bé.

Đối tượng Hoàng Văn Linh tại cơ quan điều tra
Đối tượng Hoàng Văn Linh tại cơ quan điều tra

 

Hung khí Linh dùng khống chế hai cháu bé
Hung khí Linh dùng khống chế hai cháu bé
 

 


Ý kiến bạn đọc