Giấu 6,42 kg ma túy vào chăn, quần áo

19:59, 17/11/2015
|

(VnMedia)- Chiều 17/11, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy và Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vừa kiểm tra, phát hiện và bắt giữ một hành khách mang theo 6,42 kg ma túy khi nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo đó, đêm 15/11, các đơn vị nói trên tiến hành kiểm tra hành lý của hành khách vừa đáp chuyến bay mang số hiệu EK392 từ Dubai về Việt Nam. Khi soi chiếu hành lý của một sinh viên mang quốc tịch Nga, SN 1990, có hành trình nhập cảnh qua nhiều nước Nam Mỹ trước khi đến Thành phố Hồ Chí Minh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, mang theo 6,42 kg ma túy.

Nam sinh viên này được xác định mang theo 1 hành lý xách tay và 1 hành lý ký gửi, bên trong có chứa chăn mền, áo khoác.... Tiến hành rạch kiểm tra các vật dụng mà người này mang theo, hải quan phát hiện có lượng lớn ma túy được cất giấu tinh vi trong các bịch nhỏ, ẩn trong các lớp của chăn mền, áo khoác, có tổng trọng lượng là 6,42kg.

Với thủ đoạn này, đối tượng đã vận chuyển số ma túy trên trót lọt qua sự kiểm soát của nhiều nước trước và chỉ bị bắt giữ khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Lực lượng hải quan đã gửi mẫu giám định đến Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP. Hồ Chí Minh để giám định thì cho kết quả dương tính với ma túy.

Nam sinh viên người Nga khai báo, đã vận chuyển thuê lượng ma túy nói trên cho một người khác để nhận tiền công là 1.000 USD. Nam sinh này đã di chuyển qua nhiều nước rồi mới nhập cảnh vào Việt Nam trong đêm 15/11.

Tang vật vụ án. Ảnh: Hải quan cung cấp.
Tang vật vụ án. Ảnh: Hải quan cung cấp.

Hiện đối tượng và toàn bộ tang vật đã được lực lượng hải quan bàn giao cho Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, đêm 3/11, cũng các đơn vị phối hợp nói trên của Cục Hải quan TP.HCM đã bắt giữ một vụ nhập cảnh mang theo 5,39kg ma túy. Cụ thể bà Kaur Gurcharan Singh Manpal (Sinh năm 1971, quốc tịch Malaysia) bị bắt giữ cùng lượng tang vật ma túy nói trên, cất giấu tinh vi trong các vách của valy, ví da.... Bà này được xác định là đã di chuyển qua nhiều nước, rồi đến Dubai và khi về Việt Nam thì bị bắt giữ.


Ý kiến bạn đọc