Cảnh thanh bình ở huyện đảo Lý Sơn

10:16, 21/04/2015
|

(VnMedia) - Lý Sơn có vị trí chiến lược trong bảo vệ biển đảo nhưng cũng đồng thời là một hòn đảo xinh đẹp với nhiều thắng cảnh. Con người Lý Sơn mộc mạc, dễ mến và chăm chỉ...

Huyện đảo Lý Sơn nằm về phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền 15 hải lý (khoảng 28km). Đảo Lý Sơn cách đường hàng hải quốc tế 90 hải lý, cách đảo Tri Tôn (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) khoảng 121 hải lý, cách quần đảo Trường Sa của Việt Nam khoảng 445 hải lý.
 
Đảo Lý Sơn có vị trí rất quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo, giữ vững toàn vẹn lãnh thổ đất liền và trên biển. Nhưng Lý Sơn cũng là vùng đất có tiềm năng về thủy sản (đánh bắt cá) và du lịch. Điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu Lý Sơn rất phù hợp với các loại cây nông sản mà nổi tiếng là hành và tỏi. Khí hậu Lý Sơn cũng rất tốt cho sức khỏe con người, phù hợp cho để nghỉ dưỡng, tắm biển.
 
Lý Sơn có nhiều thắng cảnh tự nhiên đẹp như bãi san hô quanh đảo, hòn Mù Cu, miệng  núi lửa Giếng Tiền, núi Thới Lới, Cổng Tò Vò, Hang Én, Hang Câu… Ngoài ra, Lý Sơn còn bảo tồn, lưu giữ nhiều quần thể di tích văn hóa lịch sử mang đậm nét văn hóa người Việt như Chùa Hang, Chùa Đục, Dinh Bà Thiên Yana, Lăng thờ Cá Ông…
 
Chính vì vậy, người Lý Sơn, một mặt vừa góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo, giữ vững toàn vẹn lãnh thổ thì còn rất năng động trong sản xuất, phát triển kinh tế và làm du lịch.

Một điều đặc biệt mà du khách rất dễ nhận ra, đó là người Lý Sơn dù vất vả và còn nhiều khó khăn nhưng rất vui vẻ, lạc quan. Đi đâu, người ta cũng bắt gặp những nụ cười thân thiện và dễ mến. 
 
Dưới đây là những hình ảnh về một Lý Sơn thanh bình, đáng yêu trong mắt du khách:

  Ảnh minh họa

Từ sáng sớm, chị Nhiều (24 tuổi) cùng mẹ và chị gái đã có mặt ở cảng cá để chờ đón những mẻ cá mà các ngư dân đánh bắt cả đêm. Chị Nhiều cho biết, bố chị đã bị nạn mất xác ngoài biển trong một lần đi đánh cá. Bây giờ, 3 mẹ con chị hàng ngày đi lấy cá về để bán lẻ trong các thôn của huyện đảo Lý Sơn.

  Ảnh minh họa

 Những mẻ cá đầu tiên đưa vào bờ đang được phân phối. Cá đánh dưới thuyền lên được ướp đá cẩn thận nên rất tươi ngon

  Ảnh minh họa

 Một người đàn ông cho biết, ông đang móc ruột những con cá ra để cá tươi lâu hơn

  Ảnh minh họa

Còn người đàn ông này thì đang ngồi đợi để bốc xếp hàng lên tàu. Có một nét rất chung của người Lý Sơn, đó là họ luôn nở nụ cười thân thiện cho dù cuộc sống còn vất vả

  Ảnh minh họa

 Công việc bốc xếp hàng lên tàu khá nặng nhọc, vì ngoài những thùng hàng thì còn có cả những chiếc xe máy rất nặng. Tuy nhiên, họ luôn làm với thái độ vui vẻ và đoàn kết.

  Ảnh minh họa

Một phụ nữ đang đợi lên tàu về đất liền để đưa đứa con nhỏ trở lại TP. Hồ Chí Minh sau thời gian về nghỉ sinh ở quê nhà Lý Sơn

  Ảnh minh họa

 Anh bộ đội được nghỉ phép về thăm nhà đang sốt ruột ngóng đợi tàu

  Ảnh minh họa

  Trong làng, bà cụ vui vẻ với lứa tỏi được mùa, được giá

  Ảnh minh họa

Nụ cười đáng yêu của những đứa trẻ Lý Sơn trong buổi lễ đón nhận quà tặng của đoàn công tác Thành ủy Hà Nội

  Ảnh minh họa

Chiều đến, bọn trẻ sung sướng chơi thả diều bên cạnh những cánh đồng trồng hành, tỏi

  Ảnh minh họa

Các chiến sĩ ở trạm ra-đa 550 thuộc trung đoàn 351 - Vùng 3 Hải quân ngoài nhiệm vụ chuyên môn còn tăng gia nuôi lợn rừng để cải thiện

  Ảnh minh họa

 Người dân Lý Sơn ngồi uống cà phê dưới những tán bàng vuông

  Ảnh minh họa

 Những du khách trẻ tuổi đang "thám hiểm" hòn đảo tiền tiêu của Tổ Quốc



Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc