Thăm gia đình người con Hà Nội hy sinh ở Gạc Ma

14:26, 14/03/2014
|

(VnMedia) - Ngày 13/3, đoàn đại biểu tuổi trẻ huyện Phúc Thọ đã đến thăm gia đình liệt sỹ Kiều Văn Lập, người con duy nhất của Hà Nội đã tham gia chiến đầu và hy sinh tại đảo Gạc Ma, Trường Sa…

 Ảnh minh họa

Nhân dịp kỷ niệm 26 năm ngày hy sinh của các chiến sỹ Gạc Ma - Trường Sa, ngày 13/3, đoàn đại biểu tuổi trẻ huyện Phúc Thọ do đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Ủy viên Thường vụ Thành đoàn, Quyền Bí thư huyện đoàn đã đến thăm gia đình liệt sỹ Kiều Văn Lập, người con duy nhất của Hà Nội đã tham gia chiến đầu và hy sinh tại đảo Gạc Ma, Trường Sa.
 
Đoàn đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ liệt sỹ Kiều Văn Lập và trao tặng quà cho mẹ liệt sỹ là bà Lê Thị Phương. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Đức Tiến đã bày tỏ niềm xúc động sâu sắc, niềm vinh dự, tự hào của tuổi trẻ huyện khi được sinh ra và lớn lên trên quê hương có những người con anh hùng như anh Kiều Văn Lập.

 Ảnh minh họa

Khẳng định với mẹ Phượng và thân nhân gia đình liệt sỹ Kiều Văn Lập, tấm gương hy sinh cho Tổ quốc của anh sẽ mãi là bài học sâu sắc giáo dục về lòng yêu nước, tinh thần xả thân vì cộng đồng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau… tuổi trẻ huyện nguyện luôn cố gắng trong học tập, lao động, công tác góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh đồng thời khẳng định sẽ có nhiều hoạt động uống nước nhớ nguồn, tri ân các thế hệ cha anh đi trước.
 
Nhân dịp này, tuổi trẻ huyện đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho thân nhân liệt sỹ. Liệt sĩ Kiều Văn Lập sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng.
 
Gia đình anh có 11 anh chị em thì đã có 6 người tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, trong đó có 2 người là liệt sĩ.
 
Tại buổi gặp mặt, bà Lê Thị Phượng, mẹ của liệt sĩ Kiều Văn Lập run run xúc động khi kể lại những năm tháng tuổi thơ của anh. Đón nhận những lời chia sẻ, động viên của tuổi trẻ huyện, anh Kiều Văn Hùng (em trai liệt sĩ Kiều Văn Lập) xin được gửi lời cám ơn đến toàn thể cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh đã dành những tình cảm quý báu, chân thành đối với người anh trai đã hy sinh của mình.


Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc