Vinh danh liệt sĩ, chiến sĩ Gạc Ma

07:48, 15/03/2013
|

Ngày 14/3, Hội Cựu chiến binh TP.Đà Nẵng, Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sa (1984-1988) phối hợp với Đài Truyền hình TP.Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm ngày xảy ra trận hải chiến với Trung Quốc tại đảo Gạc Ma (cụm đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa, Việt Nam).

 

Tại lễ kỷ niệm, đại tá Thái Thanh Hùng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.Đà Nẵng, xúc động khẳng định: Biển đảo là một phần không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam . Chủ quyền đất nước là bất khả xâm phạm. Ngày 14.3.1988, cách ngày hôm nay đúng 25 năm, Trung Quốc đã dùng vũ lực xâm chiếm đảo Gạc Ma, Len Đao và Cô Lin của nước ta...

 

 Ảnh minh họa

 Giao lưu với thân nhân các liệt sĩ Gạc Ma.

 

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Lanh kể cho hơn 200 đoàn viên thanh niên tham dự buổi lễ về những giây phút máu của chiến sĩ ta đổ xuống đảo Gạc Ma trước sự tấn công hung bạo của lính Trung Quốc. “Tôi mong rằng, các bạn trẻ hôm nay không quên những giờ phút bi tráng nhưng hào hùng của 25 năm trước, các bạn sẵn sàng bảo vệ đất nước khi Tổ quốc cần” - anh Lanh nói.

 

Cả khán phòng xúc động khi thượng tá Hoàng Văn Hoan - nguyên Chính ủy Trung đoàn Công binh 83 mặc cho mẹ Lê Thị Muộn (mẹ liệt sĩ Phạm Văn Sự) chiếc áo mà anh Sự từng mặc lúc hy sinh. “Mặc cái áo này, mẹ nghe được trái tim, được hơi thở và nhớ cái mùi quen thuộc của thằng Sự, đứa con của mẹ” - mẹ Muộn tay gạt nước mắt nói.

 

Tại buổi lễ, ông Phùng Tấn Viết - Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cũng đề nghị Hội Cựu chiến binh TP. Đà Nẵng, Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sa và các nhân chứng báo cáo, đề xuất các thông tin cụ thể của cựu binh Trường Sa, thân nhân gia đình họ. “Đất nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng đời đời nhớ ơn và vinh danh các anh” - ông Viết xúc động nói.


(Theo Dân Việt)

Ý kiến bạn đọc