Thua Thái Lan 0-6, U19 Việt Nam ngậm ngùi về nhì!

21:35, 04/09/2015
|

(VnMedia) - Với hàng công vô cùng xuất sắc, U19 Thái Lan có chiến thắng 6-0 trước U19 Việt Nam trong trận chung kết U19 Đông Nam Á 2015 diễn ra 19h00 tối nay, 4/9.
 
Trước trận chung kết, U19 Thái Lan được đánh giá cao hơn hẳn so với U19 Việt Nam. Đội bóng trẻ dưới tay HLV Anurak Srikerd sở hữu nền tảng thể lực tốt và lối đá kỹ thuật, tốc độ. Những tình huống đan bóng ở tốc độ cao giữa Sansern - Susak -  Worachit liên tục làm khổ hàng thủ U19 Việt Nam.
 
Phải nhờ đến tài năng thủ thành Thanh Tuấn, U19 Việt Nam mới hạn chế tối đa bàn thua trong hiệp 1. Về phía các cầu thủ áo đỏ cũng chọn lối chơi phòng ngự phản công khá hợp lý để ngăn cản đối thủ. Những pha phản công được tập trung vào biên phải được thực hiện khá nhuần nhuyễn, song Lâm Thuận - Đức Chinh vẫn không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Tưởng chừng hiệp 1 sẽ kết thúc với tỉ số hòa không bàn thắng, nhưng U19 Thái Lan có bàn thắng khá may mắn ở phút 44. Cú sút từ xa của Worachit vô tình chạm chân trung vệ Việt Anh đổi hướng, khiến thủ môn Thanh Tuấn không kịp cản phá.
 
Bước sang hiệp 2, HLV Hoàng Anh Tuấn tung Tiến Linh và Quang Hải vào sân để tìm bàn gỡ. Tốc độ được đẩy lên cao với những pha tấn công nhanh từ hai biên. Phút 55, hậu vệ Tấn Tài tạt bóng quá sâu vô tình trở thành pha dứt điểm hiểm hóc khiến thủ môn U19 Thái Lan vất vả đẩy bóng qua xà ngang.

Ảnh minh họa

U19 Việt Nam vỡ trận trong hiệp 2 trước U19 Thái Lan (xanh). Ảnh: Zing.

Mải mê dâng cao tấn công, U19 Việt Nam để lộ ra nhiều khoảng trống ở phía sau. Chỉ có may mắn khi hai cú sút từ cự ly gần của Ritthidet bị thủ môn Thanh Tuấn xuất sắc cản phá.
 
Đến phút 57, thủ môn xuất sắc U19 Việt Nam phải bó tay trước pha phối hợp đập nhả rồi ghi bàn của đối thủ. Sau pha bật tường cùng Ritthideth, Suksan cứa lòng chân trái cực hiểm nhân đôi tỉ số. Bàn thua này khiến tâm lý thi đấu của U19 Việt Nam có phần bị ảnh hưởng và U19 Thái Lan có bàn thứ 3 ở phút 69 do công Ritthidet.
 
Trong tâm thế chẳng còn gì để mất, U19 Việt Nam vùng lên tấn công tìm bàn danh dự. Thủ môn Chakhon có pha bay người cản phá xuất thần cú đá phạt khó chịu của Trọng Hóa ở phút 70.
 
Đúng 8 phút sau, Trọng Hóa tiếp tục tung cú sút trái phá chạm tay thủ môn U19 Thái Lan rồi chạm xà ngang bật ra. Người lao vào đánh đầu bồi là Tấn Tài lại đưa bóng chạm mép ngoài cột dọc ra ngoài. Bỏ lỡ những cơ hội mười mươi, U19 Việt Nam nhận đòn trừng phạt của đối thủ. Khi hiệp 2 chỉ còn 7 phút, Worachit dứt điểm nâng tỉ số lên 4-0 cho U19 Thái Lan và giành danh hiệu Vua phá lưới với 6 bàn thắng.
 
Cơn ác mộng chưa dừng lại cho thầy trò Hoàng Anh Tuấn khi Suksan ghi bàn trên chấm 11 mét ở phút 87. Trước đó, trọng tài Malaysia thổi phạt pha phạm lỗi của đội trưởng Trọng Đại với tiền đạo đối phương trong vòng cấm địa.

Phút bù giờ 90+3, tiền vệ Anon tận dụng sự thiếu quyết đoán của 2 trung vệ U19 Việt Nam để nâng tỉ số lên 6-0 cho U19 Thái Lan. Một ngày thi đấu đen đủi của hàng tấn công áo đỏ, trong khi hàng thủ gần như bất lực trước những pha phối hợp nhanh như điện từ đối thủ.
 
Thua đậm với tỉ số một set tennis trước U19 Thái Lan, U19 Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp thất bại trong trận chung kết giải U19 Đông Nam Á liên tiếp (2013 - 2015). Trận thua 0-6 trước Thái Lan cũng là trận thua sốc của U19 Việt Nam, khi chúng ta chưa thủng lưới bàn nào trong 5 trận trước đó ở giải U19 Đông Nam Á 2015 diễn ra tại thủ đô Vientiane, Lào.

Trận tranh HC đồng vào lúc 16h00 chiều nay, chủ nhà Lào đánh bại U19 Malaysia trên chấm phạt đền với tỉ số 4-3, sau khi thủ hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức.


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc