Thắng dễ Timor Leste, U23 Việt Nam vào bán kết

18:35, 07/06/2015
|

(VnMedia) - Chiến thắng 4-0 trước U23 Timor Leste vào 19h30 tối 7/6, U23 Việt Nam chính thức đoạt tấm vé đi tiếp vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 28.

Sau ba trận đấu đầu tiên, U23 Việt Nam toàn thắng ba trận trước U23 Brunei (6-0), U23 Malaysia (5-1) và U23 Lào (1-0). Chỉ cần thêm 1 điểm trước U23 Timor Leste, thầy trò Toshiya Miura sẽ đi tiếp vào vòng bán kết môn bóng đá nam.

U23 Timor Leste chứng tỏ sự khó chịu nhờ những cầu thủ nhập tịch Brazil. Họ thua tối thiểu trước U23 Malaysia và U23 Thái Lan trước khi hạ U23 Brunei. Nếu có tối đa 6 điểm trong hai trận cuối trước Việt Nam và Lào, U23 Timor Leste có cơ hội lọt vào bán kết cùng ĐKVĐ Thái Lan.

U23 Timor Leste không phải đối thủ yếu, khi sở hữu 6 cầu thủ hiện thi đấu ở nước ngoài. Đáng chú ý là hai chân sút Jairo Neto khoác áp SL Marinha tại giải hạng 5 Bồ Đào Nha và Jose Fonseca chơi cho CLB Phayao ở giải hạng hai Thái Lan. 

Trong trận đấu quan trọng này, HLV Miura để Công Phượng và Văn Toàn dự bị, trong khi Mạc Hồng Quân đá cao nhất ở hàng công. Do Minh Tùng, Hữu Dũng và Thanh Hiền đều bị đau nhẹ, Huy Toàn sẽ lùi về đá hậu vệ trái. Tiền đạo Thanh Bình cũng dính chấn thương nhẹ nên ngồi dự bị trong trận đấu này, trong khi HLV Miura sử dụng sơ đồ 4-5-1 trong trận đấu U23 Việt Nam chỉ cần một trận hòa.

Hai lần gặp nhau tại SEA Games, U23 Việt Nam toàn thắng. Trận đấu đầu tiên năm 2009 tại Lào, U23 Việt Nam thắng 4-0. Còn trận gần nhất tại SEA Games 2011, U23 Việt Nam đánh bại U23 Timor Leste với kết quả 2-0.

Sau tiếng còi khai cuộc, U23 Việt Nam đã chủ động dồn ép U23 Timor Leste về sát khung thành thủ môn Maxanches. Sau cú sút chệch cột của Ngọc Thắng, tiền đạo Phi Sơn đánh đầu nguy hiểm từ đường tạt bóng của đồng đội.

Tỉ số được mở phút thứ 11, khi Phi Sơn dễ dàng đánh đầu mở tỉ số sau pha phối hợp dễ dàng của U23 Việt Nam xé nát hàng thủ đối phương. Từ pha treo bóng của đội trưởng Ngọc Hải, hàng thủ Timor Leste mải kèm Hồng Quân và tạo khoảng trống cho "Ronaldo Việt" đánh đầu ghi bàn. Đây là bàn thứ hai của tiền đạo CLB Sông Lam Nghệ An tại SEA Games 28 và đều bằng đầu.

Ảnh minh họa

U23 Việt Nam (đỏ) có bàn thắng mở tỉ số sớm vào lưới Timor Leste. Ảnh: Zing.

Xà ngang từ chối bàn thắng của U23 Việt Nam ở phút 22. Sau pha căng ngang của Phi Sơn, Ngọc Thắng đi bóng 2 nhịp rồi dứt điểm quyết đoán đi đúng góc chữ A khung thành U23 Timor Leste.

Phút thứ 32, Huy Toàn lao vào đệm lòng từ cự ly gần, khi bóng luẩn quẩn trước khung thành đối phương. Nhưng thủ môn Maxanches kịp lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi cầu môn. Chỉ vài giây sau, Huy Toàn trả bóng gọn ghẽ cho Phi Sơn trong vòng cấm, nhưng cú cứa lòng lại đi bóng chệch khung thành đôi chút.

Phút bù giờ cuối cùng hiệp 1, tiền đạo Neto có cơ hội thoát xuống ghi bàn, nhưng thủ môn Minh Long tỉnh táo băng ra kịp thời cản phá chân sút U23 Timor Leste.

Ngay đầu hiệp 2, hậu vệ Võ Huy Toàn thử vận may với cú sút đi chệch khung thành Maxanches trong gang tấc.

Tiếp tục là tạt cánh đánh đầu chính xác từ cánh phải của đội trưởng Ngọc Hải vào vòng cấm. Tiền đạo Mạc Hồng Quân đủ thời gian chỉnh thước ngắm rồi đánh đầu nhân đôi tỉ số ở phút 49. Như vậy, Mạc Hồng Quân cũng đã có đơợc 3 bàn như Công Phượng ở giải năm nay.

Chỉ 2 phút sau, đến lượt Phi Sơn thực hiện pha xoay người sút bóng cực kỳ khó chịu, nhưng thủ môn Maxanches kịp bay người đẩy bóng ra đường biên ngang. U23 Việt Nam đang hoàn toàn kiểm soát thế trận trên sân, trong khi U23 Timor Leste nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Ban huấn luyện đội bóng này đã sử dụng hết cả 3 quyền thay người trong trận đấu.

Ảnh minh họa

Đội trưởng Ngọc Hải (đỏ) ghi 1 bàn, 2 pha kiến tạo thành công. Ảnh: Thanh Niên.

Lại là đội trưởng Ngọc Hải tỏa sáng với pha tạt cánh nguy hiểm từ cánh phải. Bóng không tìm đến đầu của Phi Sơn hay Hồng Quân, mà đập cột dọc rồi bay thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng thủ môn Maxanches. Tỉ số đã là 3-0 cho U23 Việt Nam ở phút 58.

Ngay sau đó, HLV Miura tung tiền đạo Thanh Bình vào sân thay Mạc Hồng Quân. Vừa vào sân, Thanh Bình tung cú sút tầm thấp khiến thủ môn Maxanches không thể ôm gọn bóng và Huy Toàn lao vào đá bồi nâng tỉ số lên 4-0 ở phút 61.

Đến lượt tiền vệ Ngọc Thắng rời sân để tiền đạo Văn Toàn xuất hiện trên hàng tấn công. Đến thời điểm này, U23 Việt Nam đã có 16 bàn thắng và 10 cầu thủ ghi bàn ở giải năm nay. Một con số ấn tượng khi HLV Miura sử dụng 4 đội hình xuất phát khác nhau trong 4 trận vừa qua.

Sự thay đổi người cuối cùng của đội bóng áp đỏ, khi hậu vệ trái Mạnh Hùng vào sân thay tiền vệ trung tâm Duy Mạnh.

Phút 82, Huy Toàn tạt bóng thuận lợi từ cánh trái vào nhưng Thanh Bình đánh đầu vọt xà ngang gang tấc. Ngoài ra, U23 Việt Nam còn khá nhiều cơ hội để ghi bàn, nhưng Thanh Bình, Văn Toàn, Phi Sơn đều bỏ lỡ. Chiến thắng dễ dàng trước đối thủ Timor Leste, đưa U23 Việt Nam trở lại ngôi đầu bảng B cùng tấm vé vào bán kết sớm trước 1 vòng đấu. Trận đấu cuối cùng vào ngày 10/6 với ĐKVĐ U23 Thái Lan chỉ mang ý nghĩa phân tranh ngôi đầu bảng.

Trận đấu còn lại ở bảng A, U23 Myanmar có chiến thắng 5-1 trước U23 Philippines và sớm giành vé đi tiếp vào bán kết với chuỗi 3 trận toàn thắng.

Đội hình ra sân:

U23 Việt Nam: Minh Long; Ngọc Hải, Tiến Dũng, Ngọc Thịnh, Huy Toàn; Ngọc Thắng, Duy Mạnh, Huy Hùng,  Đức Huy, Phi Sơn, Hồng Quân.

U23 Timor Leste:
 Maxanches, Dos Santos, Sabas Victor, Neto, Higinio Fernandes, De Jesus Reis, Araujo Magno, Rosa Ribeiro, Monteiro, Goncalves, Da Fonseca. 


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc