Hành trình tiếc nuối U23 Việt Nam tại SEA Games 28!

14:16, 16/06/2015
|

(VnMedia) - Khuôn mặt buồn bã khi nhìn U23 Thái Lan đoạt HC vàng SEA Games 28 cũng là hình ảnh tiêu biểu thầy trò Toshiya Miura tại giải đấu năm nay.

Ảnh minh họa
Chịu nhiều nghi ngờ trước thềm SEA Games 28, U23 Việt Nam liên tiếp giành 4 trận thắng, đặc biệt màn hủy diệt 5-1 trước U23 Malaysia. Thậm chí kết quả của thầy trò Miura còn gây chú ý với 16 bàn thắng và 10 cầu thủ lập công. Dù thất thủ 1-3 trước Thái Lan ở lượt đấu cuối, đội bóng áo đỏ vẫn được xem ứng viên sáng giá nhất cạnh tranh HC vàng cùng ĐKVĐ Thái Lan ở giải năm nay. 

Ảnh minh họa
Tuy nhiên, U23 Việt Nam đã thất bại trước U23 Myanmar (đỏ) ở bán kết theo một kịch bản không thể nào buồn hơn. Tấn công nhiều nhưng quá vô duyên trước khung thành của thủ môn Zin Kyaw Phyo, U23 Việt Nam dừng bước tức tưởi trước đối thủ.

Ảnh minh họa
Chiến thắng 5-0 trước U23 Indonesia ở trận tranh HC đồng để lại nhiều tiếc nuối, khi các cầu thủ Việt Nam đã đánh mất sự bình tĩnh, tự tin và cả may mắn ở trận đấu trước đó. Nếu giữ phong độ hủy diệt như trận vừa qua, U23 Việt Nam đã có mặt trận chung kết của giải chứ không phải U23 Myanmar.

Ảnh minh họa
Giọt nước mắt tức tưởi của Mạc Hồng Quân sau khi ghi bàn trên chấm 11 mét mở ra trận thắng U23 Indonesia. Chân sút Việt kiều bị chỉ trích dữ dội sau khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn trong trận thua (1-2) trước U23 Myanmar ngày 13/6.

Ảnh minh họa
Hình ảnh Võ Huy Toàn giơ cao lá quốc kỳ sau khi ghi 2 bàn thắng vào lưới U23 Indonesia là khoảnh khắc đẹp nhất của U23 Việt Nam ở SEA Games 2015.

Ảnh minh họa
Huy Toàn (phải) cũng là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải, cùng Chananan (Thái Lan) và Aung Sithu (Myanmar) với 5 bàn ghi được từ đầu giải đến nay.

Ảnh minh họa
Dùng 7 đội hình xuất quân khác nhau trong 7 trận đấu, HLV Toshiya Miura bị dư luận và giới chuyên môn chê trách rất nhiều. Việc xoay tua, thử nghiệm quá nhiều khiến U23 Việt Nam thiếu bài vở, đánh mất sự tập trung ở trận đấu quyết định. Cú ngã đau đớn tại bán kết AFF Cup 2014, SEA Games 28 đều chung kịch bản. 

Ảnh minh họa
Dấu ấn đậm nét nhất ở giải năm nay chính là CĐV Việt Nam luôn có mặt và cổ vũ nhiệt tình từ khán đài để tiếp "lửa" cho đội nhà. Hình ảnh CĐV bật khóc tức tưởi trên khán đài sau trận thua ở bán kết ám ảnh người hâm mộ. Bóng đá Việt Nam trải qua 50 năm chờ đợi vẫn chưa thể một lần đoạt HC vàng Đại hội khu vực.

Ảnh minh họa

Sự lên ngôi của Thái Lan với lối đá hấp dẫn khiến người hâm mộ nước nhà không khỏi tiếc nuối. Đặc biệt việc cầu thủ gốc Việt Tristian Somchai Đỗ (trái) khoác áo U23 Thái Lan thay vì U23 Việt Nam cũng là một dấu lặng. CĐV Việt Nam chờ đợi lứa U19 như Công Phượng, Văn Toàn (đỏ), Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Long, sẽ giúp bóng đá Việt Nam lấy "Vàng" SEA Games 2017 tại Malaysia.



Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc