U23 Việt Nam hòa không bàn thắng trước U23 Hàn Quốc

18:35, 09/05/2015
|

(VnMedia) Gặp phải đối thủ có lối chơi giàu thể lực và kỷ luật, HLV Toshiya Miura và tuyển U23 Việt Nam vẫn có trận hòa xứng đáng trước ĐKVĐ Asiad 17 vào 19h00 tối 9/5.

Nhằm chuẩn bị cho SEA Games 28, HLV Miura đã mời U23 Hàn Quốc thi đấu giao hữu với tuyển U23 Việt Nam. Trước đối thủ hàng đầu châu lục vừa giành HC vàng Asiad 17, U23 Việt Nam tự tin sẽ gây khó khăn cho thầy trò Shin Tae Young.

HLV được ví von "Mourinho" châu Á không có được sự phục vụ của tiền vệ Ryu Seung Woo (đang chơi bóng tại Đức) nhưng tự tin sẽ có chiến thắng tại sân Mỹ Đình. Dù các cầu thủ sang Việt Nam đa phần chơi cho các CLB tại giải Đại học Hàn Quốc, U23 Hàn Quốc vẫn được đánh giá rất cao về thể lực, chiến thuật và sức mạnh.

U23 Việt Nam bước vào trận đấu với dàn cầu thủ chủ lực từng dự Asiad 17 (Phi Sơn, Hồng Quân, Huy Toàn, Hoàng Thịnh, Ngọc Thắng) hay những tài năng trẻ vừa thi đấu ấn tượng U19 Việt Nam (Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Tiến Dũng). Chỉ có 4 ngày tập trung, đội chủ nhà gặp nhiều bất lợi hơn so với đối thủ của họ.

Trong đội hình xuất phát, HLV Miura bất ngờ để Công Phượng, Tuấn Anh đá dự bị và thay vào đó Mạc Hồng Quân và Hoàng Thịnh đá chính ngay từ đầu. Ông Miura chuyển sang sơ đồ 4-5-1 nhằm bảo vệ khung thành của thủ môn Văn Tiến trước đối thủ mạnh hơn hẳn. Đội trưởng Ngọc Hải dạt sang cánh trái, nhường tân binh Ngọc Thịnh đá cặp trung vệ cùng Tiến Dũng ở hàng phòng ngự.

Ảnh minh họa

U23 Việt Nam (đỏ) chơi khá sòng phẳng với đối thủ Hàn Quốc. Ảnh: Zing.

Phút thứ 2, xà ngang cứu cho U23 Việt Nam khỏi bàn thua sau tình huống thủ môn Văn Tiến phán đoán sai tình huống. Pha tạt bóng ăn quá nhiều má ngoái của Jang Huyn Soo vô tình đi thẳng vào khung thành, trong khi thủ môn Văn Tiến định lao ra bắt bóng. Rất may bóng lại chạm xà ra ngoài trong sự tiếc nuối của các cầu thủ đội khách. 

Với thể hình và thể lực vượt trội, U23 Hàn Quốc vẫn tỏ ra nguy hiểm hơn trong việc cầm bóng và tổ chức tấn công. Phút thứ 6, tiền đạo căm Jang Huyn So có cơ hội đối mặt thủ môn Văn Tiến nhưng dứt điểm chệch khung thành.

Phút thứ 12, Phi Sơn đi bóng xuống sát cánh trái rồi trả ngược cho Hoàng Thịnh dứt điểm tầm xa, song bóng không đi đúng cầu môn của U23 Hàn Quốc.

Đến khoảng thời gian giữa hiệp 1, U23 Việt Nam bắt đầu đẩy cao đội hình và chơi ăn miếng trả miếng với đối thủ. Thậm chí các cầu thủ chủ nhà còn tạo ra sức ép khiến cho U23 Hàn Quốc có phần lúng túng trong việc theo kèm các mũi nhọn ở phía trên như Ngọc Thắng, Phi Sơn, Hồng Quân.

Phút thứ 21, tiền vệ Huy Toàn thực hiện cú đá phạt khá hiểm, nhưng thủ môn Kim Dong Jun kịp lao ra ôm bóng trước khi ba cầu thủ áo đỏ băng vào.

Chỉ hai phút sau, tiền đạo Mạc Hồng Quân thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ U23 Hàn Quốc, nhưng cú chuyền bóng cho hai đồng đội đang lao vào phía sau lại quá mạnh, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn của đội chủ sân Mỹ Đình.

Phút 31, thủ môn Văn Tiến có pha lao ra bắt bóng không tốt và lúng túng ôm bóng ngay ngoài vòng cấm địa, tạo điều kiện cho U23 Hàn Quốc có pha đá phạt gián tiếp từ khoách cách 17m. Rất may cú sút phạt sau đó của đội trưởng Kim Seong Jun lại đi đúng vị trí Huy Toàn làm rào chắn trước khung thành đội chủ nhà.

Đúng 5 phút sau, khung thành của U23 Việt Nam tiếp tục chao đảo trước lối chơi giàu thể lực của đối phương. Nhận đường chuyền từ vòng tròn trung tâm của đồng đội, tiền đạo Jang Huyen Soo băng xuống tốc độ để đón bóng. Thủ môn Văn Tiến kịp thời lao ra cản phá nhưng có pha va chạm mạnh với hậu vệ Ngọc Thịnh và Huyn Soo trong pha tranh chấp tay đôi.

Mãi đến cuối hiệp 1, HLV Miura quyết định tung Công Phượng vào sân thay Phi Sơn và đá cao nhất trên hàng tấn công cùng đàn anh Hồng Quân. Đội bóng áo đỏ trở lại sơ đồ 4-4-2 với ý đồ chơi đôi công với U23 Hàn Quốc trong hiệp 2.

Phút cuối hiệp 1, CĐV Việt Nam thót tim trước tình huống sút xa uy lực của U23 Hàn Quốc. Từ khoảng cách 27m, tiền vệ số 7 Lee Yeong Jae bất ngờ dứt điểm đập đất hạ thủ môn Văn Tiến. Bóng đi cực hiểm khiến thủ môn U23 Việt Nam bay người bất lực nhìn bóng, song bóng lại đi đập đất rồi bay ra ngoài cột dọc trong gang tấc.

Đầu hiệp 2, HLV Miura quyết định tung hậu vệ có khả năng đá phạt cực tốt Mạnh Hùng vào thay Ngọc Thịnh. Có lẽ chiến lược gia người Nhật Bản sẽ tận dụng những tình huống cố định để gây bất ngờ cho đối thủ.

Ảnh minh họa

U23 Hàn Quốc bị động trước sự tự tin và mạnh mẽ của đội chủ nhà. Ảnh: TN.

Ngay đầu hiệp hai, Công Phượng làm chao đảo hàng thủ U23 Hàn Quốc nhờ khả năng đi bóng và xử lý tình huống tinh tế. Phút 49, cựu thủ quân U19 Việt Nam thực hiện pha phối hợp bất nhả cùng Hồng Quân, xé nát hàng thủ đối phương. Tiếc rằng sau pha xẻ nách tinh tế của Công Phượng, Ngọc Thắng lại đỡ bóng lỗi, bỏ lỡ cơ hội dứt điểm khi trước mặt chỉ còn thủ môn Kim Dong Jun.

Đến lúc này, U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc đều chủ động đẩy cao tốc độ để tìm bàn thắng. Trận đấu diễn ra nhanh hơn với những pha ăn miếng trả miếng của cầu thủ hai đội về cầu môn của Văn Tiến và Dong Jun.

Phút 56, Huy Toàn có pha chuyền bóng dọn cỗ cho Mạc Hồng Quân phá bẫy việt vị, nhưng chân sút Việt kiều lại đỡ bóng hụt như Ngọc Thắng. Chỉ hai phút sau, Công Phượng thực hiện pha đá phạt khó chịu buộc thủ môn Kim Dong Jun đẩy bóng vất vả. Cú sút bối từ xa của Ngọc Thắng đi hiểm nhưng lại chệch cột gang tấc.

U23 Việt Nam hoàn toàn kiểm soát thế trận khiến U23 Hàn Quốc gồng mình chống đỡ. Rất nhiều pha phạm lỗi từ phía đội khách với các cầu thủ U23 Việt Nam cho thấy sự bế tắc của HLV Shin Tae Young và các cầu thủ Hàn Quốc trong trận đấu này. Liên tiếp Phi Sơn (hiệp 1) và Hoàng Thịnh (hiệp 2) rời sân sau những pha vào bóng ác ý của đối thủ. HLV Miura cũng tung tiền đạo Văn Toàn vào sân thay Huy Toàn ở phút 70 để tăng cường sức tấn công. 

HLV Shin Tae Young của U23 Hàn Quốc cũng tỏ ra nôn nóng ở ngoài đường pitse, khi chứng kiến học trò bị đối thủ yếu hơn lấn lướt trên sân. Đội bóng xứ kim chi tung thêm 6 cầu thủ dự bị vào sân trong hiệp 2, nhưng lối chơi của đội khách vẫn chưa có gì tiến triển. Các pha tạt cánh đánh đầu của U23 Hàn Quốc đều bị thủ môn Văn Tiến và hàng thủ đội chủ nhà cản phá thành công.

Phút thứ 83, hậu vệ Mạnh Hùng tung cú sút chân trái rất căng sau khi bóng bật ra từ đường đá phạt của chính cầu thủ này. Thủ môn Kim Dong Jun không quá vất vả để ôm gọn bóng, khi quỹ đạo cú sút hậu vệ U23 Việt Nam đi vào giữa khung thành.

Khi trận đấu chỉ còn 2 phút, U23 Hàn Quốc chút nữa có bàn mở tỉ số sau pha lao ra cản phá quá xa khung thành của thủ môn Văn Tiến. Rất may, "người gác đền" của đội chủ nhà kịp lùi về và cản phá chính xác hai cú sút liên tiếp của đối thủ. Đến phút bù giờ thứ 5, thủ môn Văn Tiến kịp thời ôm gọn bóng trong chân hai tiền đạo U23 Hàn Quốc, trong tình huống nguy hiểm cuối cùng của trận đấu.

Bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong trận đấu, U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc đành hài lòng với một trận hòa không tỉ số. Đáng khen cho thầy trò Miura khi họ chơi ngang ngửa và thậm chí còn sở hữu nhiều cơ hội ăn bàn hơn ĐKVĐ Asiad 17 - U23 Hàn Quốc trong trận đấu tối nay.

Đội hình ra sân:

U23 Việt Nam: Văn Tiến; Ngọc Hải (Đức Huy 77'), Ngọc Thịnh (Mạnh Hùng 46'), Tiến Dũng, Minh Tùng (Đức Lương 84'); Hữu Dũng, Ngọc Thắng, Hoàng Thịnh (Duy Mạnh 67'), Phi Sơn (Công Phượng 44'), Huy Toàn (Văn Toàn 70'); Hồng Quân (Thanh Bình 84').

U23 Hàn Quốc: Kim Dong Jun; Seo Young Jae, Park Dong Jin, Hong Jeung Un, Choi Kyu Baek, Lee Song Jae, Kim Seung Jun, Lee Hyung Sung, Park Inh Eok, Lee Heon In, Jang Huyn Soo.  

 

 


 


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc