(VnMedia) - Trước đối thủ quá yếu, đội tuyển Đức đã dễ dàng ghi 4 bàn thắng để vươn lên vị trí thứ 2 bảng D. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo lại ghi bàn giúp Bồ Đào Nha giành trọn 3 điểm trước Armenia.
Hiệp 1 bùng nổ, Đức đè bẹp Gibraltar
Đây mới là lần đầu tiên Gibraltar tham dự vòng loại EURO. Bởi vậy, không bất ngờ khi ở 3 trận đầu ra quân, họ đã để thua tới 17 bàn trước Ba Lan, CH Ailen và Georgia. Và đêm qua, đội bóng nghiệp dư này tiếp tục phải nhận 1 cơn mưa bàn thua nữa khi chạm trán Nhà đương kim vô địch thế giới, Đức.
Muller đóng góp 2 bàn thắng trong chiến thắng của đội tuyển Đức
Đúng như tuyên bố trước trận, HLV Joachim Low không hề tỏ ra “xem thường” Gibraltar. Bởi vậy, trong đội hình xuất phát, ông đã sử dụng đội hình mạnh với nhiều ngôi sao như Neuer, Boateng, Khedira, Gotze, Podolski hay Thomas Muller. Với sự vượt trội ấy, Nhà đương kim vô địch thế giới dễ dàng đè bẹp Gibraltar ngay trong 45 phút đầu tiên.
Kết quả thi đấu |
Bảng D |
Sau khi có bàn thắng mở tỉ số, đội tuyển Đức bình tĩnh triển khai thế trận tấn công. Tới phút 29, Thomas Muller một lần nữa ghi tên mình lên bảng điện tử, giúp Mannschaft nhân đôi cách biệt. Ở tình huống này, chân sút của Bayern Munich dễ dàng đệm bóng vào lưới trống sau khi nhận đường căng ngang dọn cỗ của Podolski bên phía cánh trái.
Trước sức mạnh của đội tuyển Đức, Gibraltar chỉ biết co cụm phòng ngự. Tuy nhiên, ngay cả khi tập trung nhân lực khá nhiều trước khung thành Robba, đội khách vẫn bị hàng công Mannschaft khoan thủng. Điển hình là ở phút 38, các ngôi sao áo trắng dễ dàng đan bóng giữa rừng hậu vệ áo đỏ, tạo điều kiện để Mario Gotze dứt điểm nâng tỉ số lên 3-0. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất.
Bước sang hiệp 2, thế trận không thay đổi đáng kể! Đức vẫn là đội chiếm quyền kiểm soát áp đảo và tạo ra vô số cơ hội. Tiếc rằng trong ngày thi đấu vô duyên của hàng công, Mannschaft đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Trong suốt 45 phút hiệp 2, các Nhà đương kim vô địch thế giới chỉ ghi thêm được 1 bàn thắng nữa từ pha đá phản lưới nhà của Santos.
Để thua 0-4, đó có lẽ là tỉ số đáng tự hào với Gibraltar nếu nhìn lại kết quả tệ hại của họ trong 3 trận đấu trước. Còn với đội tuyển Đức, chiến thắng này đã giúp họ vươn lên vị trí thứ 2 bảng D với 7 điểm, kém 2 điểm so với Ba Lan, đội bóng cũng đè bẹp Georgia với tỉ số 4-0 ở loạt trận đêm qua.
Đội hình thi đấu
Đức: Neuer; Mustafi, Boateng, Durm (Hector 72’); Kroos (Bender 79’), Khedira (Volland 60’), Gotze, Bellarabi, Podolski; Muller, Kruse.
Gibraltar: Robba; Garcia, Artell, Wiseman, Ryan Casciaro, Joseph Chipolina; Perez (Priestley 90+1’), Roy Chipolina, Sergeant (Santos 58’), Walker; Lee Casciaro (Kyle Casciar 72’).
Ronaldo nổ súng, Bồ thắng trận thứ 2 liên tiếp
Ở loạt trận trước, Cristiano Ronaldo chính là người đã mang về 3 điểm đầu tiên cho Bồ Đào Nha ở vòng loại EURO 2016 với pha lập công muộn màng vào lưới Đan Mạch tại Copenhagen. Và ở loạt trận thứ 3 diễn ra đêm qua, ngôi sao của Real Madrid tiếp tục tỏa sáng trong cuộc tiếp đón Armenia, giúp Seleccao giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp dưới triều đại HLV Fernando Santos.
Ronaldo ghi bàn thắng duy nhất giúp Bồ Đào Nha giành 3 điểm
Bước vào trận đấu này, HLV Santos đã sử dụng đội hình mạnh nhất hiện có. Đáng chú ý nhất là sự trở lại của bộ đôi lão tướng Jose Bosingwa và Helder Postiga. Trong khi đó, Cris Ronaldo được bố trí trên hàng công cùng với Danny và Nani.
Với lợi thế sân nhà, Bồ Đào Nha dễ dàng giành quyền kiểm soát trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc, buộc Armenia lùi sâu chơi phòng ngự. Tuy nhiên, Armenia mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên với cú sút phạt của Mkhitaryan, ngôi sao sáng giá nhất bên phía đội khách. Rất may cho Seleccao là thủ thành Rui Patricio đã kịp thời cản phá cứu thua.
Phải tới giữa hiệp đấu thứ nhất, Bồ Đào Nha mới tạo ra cơ hội đầu tiên nhưng cú sút chân trái đầy uy lực của Cris Ronaldo đã bị thủ thành Berezovsky khuất phục. Người đá cặp với CR7 trên hàng tấn công, Danny cũng bỏ lỡ 2 cơ hội trong hiệp 1, khiến Bồ Đào Nha không thể ghi bàn trước giờ nghỉ.
Bước sang hiệp 2, Bồ Đào Nha kiểm soát bóng tốt hơn (đạt tỉ lệ 70%) nhưng lối chơi tấn công quá đơn giản của HLV Santos đã gặp bế tắc trước hàng thủ kiên cố của Armenia. Tình thế ấy buộc Seleccao phải tung Eder và Quaresma vào sân.
Kết quả, Bồ Đào Nha đã có được điều mình cần là bàn mở tỉ số. Tuy nhiên, người lập công không phải là Eder hay Quaresma mà lại là Cristiano Ronaldo. Sau 2 cú dứt điểm liên tiếp không thành công của các đồng đội, CR7 đã có mặt đúng lúc, đúng chỗ dứt điểm vào lưới trống trong sự bất lực của thủ thành Berezovsky.
Trong thời gian còn lại của trận đấu, dù tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng Bồ Đào Nha không thể ghi thêm bàn thắng nào. Tuy vậy, chiến thắng 1-0 đã là đủ để Cristiano Ronaldo và các đồng đội vươn lên vị trí thứ 2 bảng B với 6 điểm, sau Đan Mạch, đội bóng vừa đánh bại Serbia 3-1 trong loạt trận đêm qua.
Đội hình thi đấu
Bồ Đào Nha: Patricio, Pepe, Bosingwa, Carvalho, Guerreiro, Moutinho, Tiago, Nani (W.Carvalho 88’), Ronaldo, Danny (Quaresma 70’), Postiga (Eder 56’).
Armenia: Berezovsky, Haroyan, Voskanyan, Arzumanyan, Hovhannisyan, Hayrapetyan, Mkrtchyan, Yedigaryan (Sarkisov 77’), Ghazaryan (Manucharyan 62’), Movsisyan, Mkhitaryan (Pizzelli 83’).
Ý kiến bạn đọc