Chơi lột xác, tuyển Việt Nam cầm hòa U23 Hàn Quốc

18:30, 28/10/2012
|

(VnMedia) - Ở lượt cuối cùng VFF Cup 2012, chủ nhà Việt Nam sẽ gặp đối thủ rất mạnh U23 Hàn Quốc. Dù đã nỗ lực hết sức, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Phan Thanh Hùng vẫn không thể ngăn U23 Hàn Quốc bước lên ngôi vô địch ở giải đấu năm nay.

Trước lượt đấu cuối cùng diễn ra, U23 Hàn Quốc tạm dẫn đầu với 6 điểm sau 2 lượt trận. Đội bóng với nòng cốt sinh viên các trường Đại học ở Hàn Quốc đã thể hiện lối đá bài bản, khoa học và nền tảng thể lực sung mãn. Hai chiến thắng với tỷ số 4-1 trước Lào, 4-0 trước Turkmenistan, giúp U23 Hàn Quốc vững vàng ở ngôi đầu.

Và chỉ cần 1 trận hòa trước chủ nhà Việt Nam, huấn luyện viên (HLV) Ha Jung Sun và các học trò sẽ bước lên ngôi vô địch. Còn tuyển Việt Nam phải có chiến thắng ở lượt đấu cuối với cách biệt 3 bàn, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng mới có thể vượt qua U23 Hàn Quốc để đăng quang giải đấu tiền AFF Cup 2012.

Với mục tiêu giành chiến thắng, HLV Thanh Hùng đưa thủ môn Hồng Sơn trở lại đội hình xuất phát. So với trận thắng 4-0 trước Lào, chỉ có 3 cầu thủ được giữ lại trong trận đấu này là hậu vệ Hồng Tiến, tiền vệ Nguyên Sa và Thành Lương. Ở hàng tấn công, chân sút Việt Thắng đã hồi phục chấn thương và đá chính thay Quang Hải.

Tung đội hình gần như mạnh nhất, tuyển Việt Nam chủ động chơi tấn công. Với hàng tiền vệ 5 người, đội chủ nhà cầm nhiều bóng hơn. Về phía U23 Hàn Quốc chủ động chơi bóng chậm và không vội vã trong tấn công. Phút thứ 13, tiền đạo Han Seong Yeop có khoảng trống khá lớn, nhưng chân sút số 10 đội khách lại chủ động chuyền bóng, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số.

Thế trận giữa hiệp 1 đã trở nên hấp dẫn khi U23 Hàn Quốc bắt đầu tổ chức tấn công nhanh. Liên tiếp những pha phối hợp tốc độ ở trung lộ được đội khách thực hiện. Phút thứ 15, tiền vệ Kim Peong Jin dứt điểm trúng vị trí thủ môn Hồng Sơn.

Ba phút sau, U23 Hàn Quốc phá bẫy việt vị thành công từ pha băng lên của Seang Yeop. May cho đội chủ nhà là cú căng ngang của tiền đạo này cho đồng đội đã bị thủ môn Hồng Sơn ôm gọn kịp thời.

Ảnh minh họa

Sự trở lại của Việt Thắng (áo đỏ) mang thêm sự linh hoạt
cho tuyển Việt Nam trước đối thủ mạnh U23 Hàn Quốc

Phút thứ 19, tiền vệ Thành Lương chút nữa đã ghi bàn mở tỷ số cho đội nhà. Từ tình huống phá bóng lúng túng của trung vệ U23 Hàn Quốc, tiền vệ này đã đi bóng rồi dứt điểm qua thủ môn Hwang Sun Min. Tiếc rằng cú sút hơi nhẹ để trung vệ Baek Sun Geun kịp lùi về phá bóng trên vạch vôi.

Tuyển Việt Nam đã lấy lại sự chủ động nhờ tốc độ và sự linh hoạt của Thành Lương và Trọng Hoàng. Nhờ thế, đội chủ nhà đã tạo ra sức ép liên tục hơn về phía đối thủ. Phút thứ 23, Việt Thắng có cú sút chạm cầu hậu vệ U23 Hàn Quốc đổi hướng, nhưng bóng đi chệch cột gang tấc.

Vài phút sau, từ tình huống phối hợp trung lộ, Trọng Hoàng thực hiện cú sút nguy hiểm sát vòng cấm đối thủ. Không may mắn cho Trọng Hoàng khi bóng vẫn đi chệch cột trong gang tấc.

Đang trong thế trận khá tốt, tuyển Việt Nam bất ngờ nhận bàn thua sau quyết định sai của trọng tài người Malaysia. Pha cản phá bóng của thủ thành Hồng Sơn đúng luật, nhưng cú ngã trong vòng cấm của cầu thủ U23 Hàn Quốc rất khéo để đánh lừa trọng tài Mohd Karim. Dù đã cố gắng, thủ môn Hồng Sơn cũng không thể cản phá cú sút phạt 11m thành công của Kim Bong Rae ở phút thứ 41.

Bước sang hiệp 2, HLV Thanh Hùng đã có những sự điều chỉnh về nhân sự, để hy vọng được có được bàn thắng. Ở hàng tấn công, tiền vệ Văn Quyết vào sân thay thế Thành Lương. Trong lúc ấy, hậu vệ Văn Hoàn được thử nghiệm ở vị trí hậu vệ trái thay cho Hồng Tiến.

Chỉ có điều U23 Hàn Quốc đã chủ động chơi chậm, khi tỷ số 1-0 hoàn toàn có lợi cho đội khách. Gần như U23 Hàn Quốc chơi phòng ngự - phản công để chờ đợi sai lầm của đội chủ nhà. HLV Thanh Hùng quyết định tung thêm Ngọc Duy vào sân thay Thanh Hưng để tăng cường sức ép.

Cuối cùng thì những sức ép của đội chủ nhà cũng phá huy hiệu quả ở phút 57. Từ pha đá phạt chếch bên cánh trái, tiền vệ Văn Quyết có pha tạt bóng khó chịu, đi qua rừng chân cầu thủ Việt Nam và U23 Hàn Quốc. Thủ môn Hwang Sun Min giật mình nhìn bóng đi thẳng vào lưới U23 Hàn Quốc mang lại bàn gỡ 1-1 cho tuyển Việt Nam.

Đặt quyết tâm có chiến thắng, ban huấn luyện tung thêm chân sút Quang Hải vào sân thay Việt Thắng. Mới vào sân, Quang Hải tung ra hai cú sút nguy hiểm về phía cầu môn U23 Hàn Quốc. Tiếc rằng 2 cú sút của tiền đạo Quang Hải đều chưa vượt qua thủ môn U23 Hàn Quốc.

Phút 83, tuyển Việt Nam lại được hưởng pha đá phạt trực tiếp. Sau cú đá phạt bật ra của Văn Quyết, Vũ Phong lại có cú sút chệch cột trong gang tấc ngay trước khung thành rộng mở của U23 Hàn Quốc. Trong 5 phút bù giờ, mọi nỗ lực ghi bàn của tuyển Việt Nam vẫn bất thành, đành nhìn ngôi vô địch về tay U23 Hàn Quốc.

Chỉ có 4 điểm trong tay, thầy trò Phan Thanh Hùng mất vị trí á quân VFF Cup về tay Turkmenistan, khi đối thủ Trung Á có 6 điểm trong tay. Tuyển Lào thua cả 3 trận đành chấp nhận vị trí thứ 4 tại giải VFF Cup 2012.

Đội hình ra sân:
Việt Nam:
 Hồng Sơn - Văn Phong, Gia Từ, Phước Vĩnh, Hồng Tiến (Văn Hoàn 46')- Nguyên Sa, Thanh Hưng (Ngọc Duy 57') - Trọng Hoàng, Thành Lương (Văn Quyết 46'), Quốc Anh (Vũ Phong 81') -Việt Thắng (Quang Hải 65').

U23 Hàn Quốc: Hwang Sun Min - Park Jung Ang, Han Hee Him, Bae Sung Geun, Lim Ji Yong - Lee Young Kwan (Yang Se Un 65'), Kim Bong Rae - Park Jin Hoon (Park Jung Bin 73'), Kim Peong Jin, Gong Min Yun (Cho In Yeong 63') - Han Seong Yeop (Lee Seung Hwun 87') . 


Kim Chi

Ý kiến bạn đọc