3 bé gái mồ côi chết do đuối nước

15:17, 29/04/2015
|

(VnMedia) - Ngày 28/4, tại khu vực ấp Phú Hữu, thị trấn Phú Hòa (Thoại Sơn - An Giang) xảy  ra vụ đuối nước thương tâm. Thi thể 3 bé gái Phạm Thị Phương Trang, Phạm Thị Ngân Trang (chị em song sinh, 11 tuổi) và Nguyễn Thị Hạnh (9 tuổi) được phát hiện tại khu vực kênh Mặc Cần Dện.

3 bé gái Phương Trang, Ngân Trang và Thị Hạnh là cháu bà Nguyễn Thị Lệ (60 tuổi), sinh sống tại nhà trọ Kim Vũ thuộc ấp Phú Hữu, thị trấn Phú Hòa.

Ảnh minh họa

Nhà trọ nơi 4 bà cháu thuê ở để mưu sinh.

Cả 3 bé gái đều mô côi. Cha, mẹ của Thu Trang và Ngân Trang đều mất do bệnh. Còn cha, mẹ bé Hạnh (con dâu bà Lệ) cũng đều có gia đình mới.

4 năm trước, bà Lệ dẫn 3 đứa cháu từ Kiến An (Chợ Mới) đến thị trấn Phú Hòa làm thuê, buôn bán kiếm sống. Hoàn cảnh khó khăn, nên chỉ 2 bé Thu Trang và Ngân Trang được đi học (lớp 5B, Trường tiểu học “A” thị trấn Phú Hòa).

Ảnh minh họa

Cầu bến kênh Mặc Cần Dện, nơi 3 cháu bị đuối nước.

Khoảng 18 giờ ngày 28/4, bà Lê đi bán về không thấy các cháu đâu, nên đi tìm, thì phát hiện dép của chúng ở đầu cầu khu vực kênh Mặc Cần Dện. Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, Công an thị trấn Phú Hòa và người dân địa phương đã mò tìm, vớt được thi thể 3 cháu.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan Cảnh sát điều tra, nhiều khả năng, 3 bé Phương Trang, Ngân Trang và Thị Hạnh tử vong do bị đuối nước, bởi các cháu không biết bơi; vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, triều cường khu vực kênh Mặc Cần Dện đang lên, nước chảy  rất xiết và khá sâu.

Sáng nay 29/4, thân nhân và người dân địa phương đã giúp bà Lệ đưa thi thể 3 cháu về quê nhà tại xã Kiến An (Chợ Mới) để chôn cất.

Hay tin vụ tai nạn thương tâm xảy ra, doanh nghiệp tư nhân vàng Kim Hương (TP. Long Xuyên) đã hỗ trợ gia đình bà Lệ 5 triệu đồng để lo hậu sự cho các cháu.


Đặng Khánh - (tin, ảnh)

Ý kiến bạn đọc