Nổ súng bắn 4 người để trả thù vợ đòi li dị

07:38, 15/12/2014
|

(VnMedia) - Do vợ nhiều lần đòi li dị nên Tuấn nảy sinh ý định trả thù. Sau đó, Tuấn lên Lạng Sơn mua súng, đạn rồi về bắn trọng thương cả nhà vợ và một người lái taxi...

>> Vụ nã súng kinh hoàng qua lời kể của người dân
>> N ã súng kinh hoàng giữa đêm, 4 người bị thương

Ảnh minh họa
Hiện trường vụ nổ súng

Tối ngày 14/12, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an Hà Nội), cho biết đã bắt giữ nghi phạm nổ súng bắn trọng thương 4 người ở ngõ 1, phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vào đêm 10/12.

Theo đó, Nguyễn Anh Tuấn (36 tuổi, trú tại tổ 3, khu 6, phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) bị cảnh sát bắt giữ vào đêm ngày 13/12 khi đang lẩn trốn tại một địa điểm trên đường Nguyễn Tất Thành, khu vực Khu công nghiệp Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Các nạn nhân của vụ án được xác định là Hoàng Thị Nhi (62 tuổi, mẹ vợ Tuấn), Lê Thị Huệ (36 tuổi, vợ Tuấn), Lê Xuân Nam (17 tuổi, em vợ Tuấn) và Ngô Công Hùng (31 tuổi, trú ở Đặng Xá, Gia Lâm), làm nghề lái xe taxi.

Tại thời điểm bắt giữ, khám xét trong người Tuấn, cơ quan công an thu giữ một khẩu súng Colt, 1 hộp tiếp đạn có 6 viên và 29 viên đạn.

Bước đầu Nguyễn Anh Tuấn khai nhận, do mâu thuẫn với gia đình nhà vợ và vợ từ hơn 1 năm trở lại đây và đã nhiều lần vợ Tuấn đòi li dị nảy sinh ý định trả thù. Để làm điều này, Tuấn đã lên Lạng Sơn mua súng, đạn với mục đích giết vợ và mọi người.

Trước đó, VnMedia vào nửa đêm 10/12, Tuấn cầm súng bắn bị thương vợ, mẹ vợ và em vợ. Mọi việc chỉ dừng lại khi người dân hô hoán và can ngăn.

Hàng xóm gọi taxi đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi xe taxi vừa trờ đến, Tuấn đã dùng súng bắn cả tài xế khiến anh này bị thương nặng. Sau khi gây án, Tuấn đã bỏ đi khỏi hiện trường. Còn các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc