Chém vợ, giết chồng, cho cháu ruột uống thuộc giết cỏ

17:33, 17/11/2013
|

(VnMedia)- Dù đã bỏ nhau, nhưng vì ghen tuông người chồng đã quay về đâm chết vợ cũ và tình nhân của vợ rồi tự tử; dì ruột cho cháu uống thuốc giệt cỏ; nhà sư giết bạn gái giấu xác vì không chịu phá thai; vợ giết chồng rồi phi tang xác xuống sông... là những vụ việc gây chấn động tuần qua.

Chém vợ cũ, nhân tình của vợ rồi treo cổ tự tử

Chiều 9/11, anh Phương, công an xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên đang ở nhà thì nhận được tin báo Nông Văn Từng đang đánh nhau với một người đàn ông tại quán bán hàng tạp hóa của vợ cũ là chị Ma Thị Soi. Lâu nay, chuyện Từng uống rượu rồi quậy phá không còn là chuyện lạ ở xóm này. Bình thường, anh ta khá hiền lành, nhưng mỗi khi uống rượu vào thì quậy. Cũng một phần vì chuyện rượu chè mà gia đình lục đục suốt. Cách đây vài tháng, vợ chồng Từng đưa nhau ra tòa. Sau khi ly hôn, chị Soi thuê lại ngôi nhà ở trước cổng trường THCS Cúc Đường bán hàng. Ngôi nhà này vốn là của một người dân ở xã, nhưng sau khi chuyển xuống TP. Thái Nguyên họ cho chị Soi thuê.

Ảnh minh họa

Đối tượng Nông Văn Từng

Cứ nghĩ là Từng uống rượu rồi gây lộn, nhưng khi đến nơi, anh Phương bàng hoàng khi chứng kiến cảnh trước cửa nhà là 2 xác người nằm bất động trên vũng máu. Xác chị Soi nằm hướng ra ngoài còn người đàn ông nằm ngoài nhưng đầu hướng vào trong, kinh khủng nhất là phần đầu của cả 2 đều bị đập vỡ nát.

Sau khi gây án, Từng bỏ trốn vào rừng. Người đàn ông bị Từng đánh chết cùng vợ cũ là anh Mai Văn Tỵ, 48 tuổi, ở làng Kèn, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, người được cho là người tình của chị Soi. 

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Thái Nguyên, hung khí mà Từng dùng đập nát hộp sọ vợ cũ và người tình của vợ cũ là viên gạch ba banh (loại gạch đúc từ cát, đá, xi-măng bằng khuôn to) và 1 hòn đá to (kích thước 40x30x18 cm).

Sau khi giết người, Từng vào quán bán thịt lợn lấy một con dao thái thịt, và dọa chủ hàng “vừa giết 2 mạng người, đừng tiếc con dao làm gì”, rồi bỏ đi. Trên đường đi Từng gọi điện báo cho em trai về việc giết người, và bảo sau khi làm đám tang 2 người xong sẽ ra đầu thú…

Trong lúc gia đình đang tổ chức đi tìm để vận động Từng ra đầu thú thì 8h30 sáng 11/11, người dân phát hiện xác đối tượng trên cành cây trong tư thế tự treo cổ bằng dây rừng, tại con suối sát chân núi đá, cách nhà khoảng 300m.

Nhà sư sát hại người tình, phi tang xác

Mù quáng với tình yêu dành cho "sư hổ mang" cô gái mới lớn đã ba lần mang thai mà không được làm mẹ, còn bị người yêu mưu sát, yểm bùa, trồng cây lên xác chết phi tang.

Hung thủ là người bạn trai, đồng thời là một nhà sư chuyên tu 8 năm qua, tên  là Kim So Phia (SN 1989, ngụ ấp Cổ Tháp B, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh).

Từ giữa tháng 9/2013, người dân Trà Vinh xôn xao về sự mất tích bí ẩn của chị Ngân, nữ sinh lớp 12 hệ bổ túc. Lần cuối cùng mọi người gặp chị là khoảng 21h ngày 13/9/2013 tại một tiệm internet gần nhà. Một người bạn thân đi chung lúc này cho biết, chị bỏ ra về trước khi nhận được cuộc gọi của bạn trai với giọng “tha thiết”.

Ảnh minh họa

Sáng hôm sau không thấy cháu gái đâu, người nhà Ngân vô cùng lo lắng, liền quýnh quáng đến khắp nhà bà con và bạn bè để hỏi thăm tung tích, nhưng không có kết quả. Lúc này bạn bè và hàng xóm cũng ra sức dò hỏi ở từng con hẻm, nhưng kết quả thu về vẫn trắng tay.

Vô phương tìm kiếm, đến ngày 1/10, gia đình người mất tích đến công an phường trình báo sự việc.

Nhận được tin báo, cơ quan điều tra khẩn trương vào cuộc. Trong quá trình xác minh, nhận được thông tin từ người dân tại khu vực ấp Giồng Chùa (xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh), Công an địa phương lập tức đến tìm hiểu, phát hiện chiếc xe máy biển số 84D1-16117 cùng một giỏ xách nữ và mũ bảo hiểm được che giấu kĩ càng. Cơ quan điều tra nhanh chóng xác định số tài sản bí ẩn đó thuộc về cô gái mất tích.

Mở rộng điều tra, công an nghi vấn Kim So Phia (SN 1989, ngụ ấp Cổ Tháp B, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh), bạn trai của Ngân liên quan đến sự mất tích của cô gái. Ngày 17/10, đối tượng được mời đến cơ quan điều tra làm việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã vạch trần tội ác của Kim So Phia.

Đối tượng khai nhận, do bạn gái có thai không chịu phá bỏ, lại phát hiện mình có quan hệ tình cảm với cô gái khác nên đòi tố cáo sự việc. Lo sợ, hung thủ bày mưu sát hại.

Hai cháu bé bị dì đầu độc bằng thuốc diệt cỏ

Vì mâu thuẫn mà người dì dùng thuốc diệt cỏ đổ vào bình sữa cho 2 cháu uống. Hậu quả làm 2 cháu phải nhập viện do bị ngộ độc nặng. Theo thông tin trên Người lao động, chiều 15/11, bác sĩ Hà Anh Tuấn, Trưởng Khoa Hồi sức chống độc Bệnh viện (BV) Nhi đồng TP Cần Thơ, cho biết: “Khi nhập viện cháu My quấy khóc, la hét, thở nhanh… Cháu Đa bị rối loạn khí máu do tình trạng toan chuyển hóa, đồng tử giãn. Qua kiểm tra, 2 cháu bị ngộ độc thuốc diệt cỏ 2,4-D tương đối nặng”. Hơn 55% mẫu rau dư lượng thuốc sâu cao quá mức.

Sau khi nhập viện, BV đã cho 2 cháu thở oxy, xúc rửa dạ dày bằng nước muối sinh lý, truyền dịch và bơm than hoạt hấp thụ chất độc trong dạ dày. Hai cháu phải nuôi ăn bằng đường tĩnh mạch. Hiện 2 cháu bé có dấu hiệu phục hồi tốt. Khi chúng tôi tiếp xúc với gia đình để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc, chị Nga từ chối trả lời.

Chiều 15/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự nghi phạm Đào Thị Tuyết Linh (SN 1990, ngụ ấp Thới Thanh, xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) về hành vi “giết người”. Theo điều tra ban đầu, chị Đào Thị Thu Nga (chị em bạn dì với Linh) có xảy ra mâu thuẫn với Linh. Linh tìm cách trả thù bằng cách bỏ thuốc diệt cỏ vào bình sữa mà cháu Sơn Thị Chanh Đa (con chị Nga) thường uống.

Sáng 14/11, chị Nga rót nước vào bình sữa đưa cho con uống. Cùng lúc đó, cháu ruột chị Nga là Nguyễn Thị Ái My (3 tuổi) cũng đòi uống. Khi uống vào, cháu My phát hiện nước trong bình sữa có vị đắng nên báo cho chị Nga biết. Ngửi thấy mùi thuốc diệt cỏ nồng nặc trong bình sữa, chị Nga lập tức đưa 2 cháu lên Bệnh viện (BV) đa khoa huyện Cờ Đỏ cấp cứu Sau đó, chuyển lên BV Nhi đồng TP Cần Thơ trong cùng ngày.

Vợ giết chồng rồi vứt xác xuống sông phi tang

Ngày 17/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, họ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Thưa (32 tuổi, ở xóm Huống, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân là anh Dương Đình Bằng (44 tuổi), chồng của Thưa.

Ảnh minh họa

Khúc sông nơi phát hiện thi thể nạn nhân và hung thủ (ảnh nhỏ).

Theo điều tra, Thưa lập gia đình với anh Bằng kết hôn từ năm 2006, đã có hai con (một trai, một gái). Thưa bán thuốc tây, còn chồng kinh doanh cho thuê ô tô tự lái. Do anh Bằng thường cờ bạc nên hai vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn.

Theo lời khai của Thưa, đêm 10/11, anh Bằng đòi vợ đưa 60 triệu đồng để đi đánh bài nhưng Thưa bảo tiền để trong két, không muốn mở, khiến hai vợ chồng to tiếng. Bức xúc, anh Bằng chạy tới rút thanh kiếm chĩa về phía vợ, doạ sẽ giết nếu không đưa tiền.

Lợi dụng lúc chồng không để ý, Thưa đá vào hạ bộ anh Bằng, khiến anh đau đớn, đánh rơi thanh kiếm. Thưa cầm kiếm giơ lên phía trước. Anh Bằng lao vào giằng chìa khóa vợ để trên người. Thưa đưa thanh kiếm lên, đúng lúc anh Bằng lao đến và bị kiếm đâm ngập ngực trái.

Tiếp đó, thấy chồng chưa chết, Thưa liền lau rửa vết thương cho chồng. Lúc này, anh Bằng hồi tỉnh, tiếp tục giằng co và bị Thưa đâm, chém liên tiếp. Nạn nhân tử vong.

Sau đó, Thưa quấn xác chồng vào vỏ chăn, nhét trong túi nilon đựng chăn. Dặn dò các con đi ngủ, khoảng 2h ngày 11/11, Thưa bê xác chồng nhét vào cốp ô tô Daewoo Lacetti, cùng chiếc kiếm gây án. Cô ta lái xe đến cây cầu Ba Đa, cách nhà khoảng 10km, kéo xác chồng ném qua thành cầu, xuống dòng nước chảy xiết. Sau đó, cô ta về nhà, đốt chiếc đệm đẫm máu, phi tang.


Nhật Lâm

Ý kiến bạn đọc