Táo tợn dùng súng, mìn giả cướp vàng giữa ban ngày

21:09, 09/09/2013
|

(VnMedia) - Không nghề nghiệp, sống nay đây mai đó, lại nợ nần tiền lô đề hơn 500 triệu đồng, Dũng đã làm liều, mua súng đồ chơi và chế tạo mìn giả rồi đi cướp tiệm vàng...

Ảnh minh họa
Trần Việt Dũng tại phiên xét xử

Ngày 9/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Việt Dũng (SN 1990, ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng truy tố, Dũng là đối tượng không có công ăn việc làm và nơi ở ổn định, lại nợ nần tiền lô đề hơn 500 triệu đồng. Giữa tháng 4/2013, Dũng nảy sinh ý định cướp các tiệm vàng ở Hà Nội, lấy tiền tiêu xài và trả nợ.

Sau đấy, Dũng đã bỏ hàng ngày để tìm cửa hàng kinh doanh vàng bạc có nhiều sơ hở, không có bảo vệ để thực hiện ý đồ của mình. Hắn đã chọn cửa hàng kinh doanh vàng bạc Quân Thủy nằm ở trên đường Trường Chinh (phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) để ra tay.

Để thực hiện kế hoạch của mình, Dũng ra khu vực Công viên Thủ Lệ mua khẩu súng ngắn bằng nhựa, giá 30.000 đồng và một điện thoại di động cũ để chế bom giả. Sau đó, y lên mạng học cách chế tạo mìn rồi cho chiếc điện thoại vào cốc thủy tinh, thả cát, xi măng rồi dùng băng dính dán chặt lại.

Khẩu súng nhựa, quả bom bằng bê tông, một dao nhọn gọt hoa quả, một dùi cui điện được tên cướp để trong một túi ni lông màu đen.

Khoảng 11h ngày 17/4/2013, Dũng mang túi vũ khí đến tiệm vàng Quân Thủy phục kích chờ cơ hội hành động .

Đến k
hoảng 13h cùng ngày, thấy tiệm vàng Quân Thủy vắng người nên Dũng bịt mặt xông vào. Dũng đi thẳng đến chỗ anh Quân đang ngồi, một tay cầm khẩu súng giả, một tay giơ bọc ni lông chứa cát và thủy tinh ra dọa là mìn và yêu cầu anh này phải đưa hết vàng cho hắn, nếu không sẽ cho mìn nổ. 

Nhanh tay, anh Quân vơ chiếc nong nhẫn bằng thép xông đến vụt thẳng vào Dũng. Dũng tránh được. Đúng lúc đó chị Thủy – vợ anh Quân trên gác xép nhìn thấy đã xuống hỗ trợ chồng tấn công lại Dũng.

Sợ hãi, tên cướp bỏ chạy ra cửa đồng thời mén quả mìn giả vào phía trong cửa hàng. Khi biết mìn giả, hai vợ chồng anh Quân hô cướp và đuổi theo.

Thấy bị đuổi, Dũng dừng lại cầm khẩu súng giả bằng nhựa chĩa về phía anh Quân nói: “Chúng mày đuổi theo, tao bắn chết”. Anh quân, chị Thủy sợ hãi nên dừng lại quay về cửa hàng. Sau khi thoát thân, Dũng bắt xe taxi bỏ trốn.

Từ chiếc xe máy bị bỏ lại hiện trường, các trinh sát đã nhanh chóng xác định nghi phạm. Gần 2 tiếng đồng hồ sau khi gây án, Dũng đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Trần Việt Dũng khai nhận, do thiếu nợ tiền lô đề nên Dũng đã liều lĩnh đi cướp tiệm vàng. 

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Dũng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Dũng biện hộ rằng mình thực hiện hành vi cướp tài sản là do không hiểu biết pháp luật và xin HĐXX xem xét tình tiết giảm nhẹ để có thể sớm trở về địa phương làm lại cuộc đời.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Trần Việt Dũng 7 năm tù giam về tội Cướp tài sản.


Phương Mai

Ý kiến bạn đọc