Bị "giang hồ" đất Cảng đâm chết vì câu nói đùa

07:13, 09/09/2013
|
Nghe anh Mạnh nói "Không có xe thì để em đưa về", Toan đã lấy dao để trên bàn thái phở đâm trúng ngực anh Mạnh, đồng thời đâm tiếp một nhát nữa vào ngực anh Cương (bạn anh Mạnh) khiến cả 2 gục tại chỗ...

Ảnh minh họa
Vợ anh Mạnh khóc tức tưởi tại nhà xác Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng

Thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng 8/9, tại khu vực ngã 4 Cơ Điện (xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng), anh Nguyễn Trọng Mạnh (SN 1984, quê Nam An, xã Tam Cường, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cùng 2 người bạn đang ngồi ăn đêm tại một quán bánh đa gần đó.

Khi đang ngồi ăn thì có 3 người khách trong quán đứng lên trả tiền định đi về thì người phụ nữ khoảng 40 tuổi đi cùng nói: "Em không có xe về". Thấy vậy, anh Mạnh ngồi gần đó nhanh mồm bảo: "Không có xe thì để em đưa về".

Nghe vậy, tên Bùi Văn Toan (SN 1972, thôn Hoàng Mai, xã Đồng Thái, huyện An Dương) đi cùng người phụ nữ này lấy ngay con dao để trên bàn thái phở đâm trúng ngực anh Mạnh, đồng thời đâm tiếp một nhát nữa vào ngực anh Cương (bạn anh Mạnh) khiến cả 2 gục tại chỗ.

Quá hoảng sợ, một người bạn của nạn nhân đã hô hoán mọi người đến cứu giúp và gọi taxi đưa cả 2 đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Mạnh đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Còn anh Cương được phẫu thuật trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, cơ quan công an huyện An Dương đã kịp thời có mặt, xác định được danh tính và tổ chức truy bắt hung thủ sau vài giờ gây án.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai, thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ để xử lý hung thủ trước pháp luật.  


(theo VTC)

Ý kiến bạn đọc