Vụ sát hại người chơi đề: Nghi phạm bị ám ảnh đến... ngủ không yên giấc

07:37, 06/04/2017
|

(VnMedia) - Sau khi sát hại anh Tân, đối tượng Mặc Văn Duy ngủ không yên giấc vì bị ám ảnh, cứ nhắm mắt vào là thấy hình ảnh nạn nhân...

Khu vực người dân phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Infonet
Khu vực người dân phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Infonet

Giết nạn nhân nhằm... quỵt nợ

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể bị trói tay chân nhét trong bao tải, ở địa bàn huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương), Đại tá Cù Ngọc Nam, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 - Công an tỉnh Hải Dương) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Đại tá Nam cũng cho biết, cơ quan điều tra cũng đã đề xuất khởi tố bị can đối với hai nghi phạm trong vụ án là Nguyễn Thị Mến (SN 1967) và con trai là Mạc Văn Duy (SN 1995), cùng ở xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà.

Trước đó, ngày 23/3, người thân anh Tân trình báo công an về việc, anh này đi xe máy rời khỏi nhà hôm 20.3 nhưng không thấy trở về nhà. 

Đến trưa ngày 29/3, thi thể anh Tân được phát hiện trong bao tải nổi trên sông Thái Bình đoạn qua xã Thanh Thủy (huyện Thanh Hà). Đáng chú ý, thi thể anh Tân còn bị trói cả tay chân. Sau khi khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định anh Tân bị sát hại. 

Ngay trong ngày 29/3, cơ quan công an đã triệu tập bà Mến và Duy lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Duy khai nhận sát hại anh Tân rồi cùng mẹ mang xác đi phi tang.

Theo điều tra ban đầu, ngày 19/3, anh Tân ghi lô đề tại nhà Mến. Thấy số tiền anh Tân đánh lớn, Mến bảo con trai Mạc Văn Duy mang đi san cho người khác.

Tuy nhiên, Duy trót tiêu mất số tiền anh Tân ghi lô đề. Sau đó, anh Tân trúng số đề hơn 100 triệu đồng. Do không có tiền trả cho anh Tân, Duy bàn với mẹ sát hại anh Tân để “quỵt” nợ.

Chiều 20/3, anh Tân tới nhà Mến lấy tiền thì bị Duy siết cổ chết. Sau đó, Duy trói tay chân nạn nhân lại cho vào bao tải rồi cùng mẹ mang phi tang xuống cống. Sự việc được phát giác khi thi thể anh Tân nổi trên sông.

Nghi phạm bị ám ảnh

Liên quan đến vụ việc, trung tá Lê Minh Hoàn – Phó trưởng Công an huyện Thanh Hà cho biết, khi bị cơ quan điều tra triệu tập lên làm việc, hai mẹ con bà Mến quanh co chối tội, nhưng trước những chứng cứ cơ quan điều tra thu thập các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai của Duy, khi anh Tân tới lấy tiền thì bị Duy dùng khăn tang xiết cổ chết, trói tay chân cho vào bao tải rồi cùng bà Mến mang đi phi tang. Duy cho biết, sau khi sát hại anh Tân đối tượng ngủ không yên giấc vì bị ám ảm, cứ nhắm mắt vào là thấy hình ảnh nạn nhân Tân.

Trung tá Lê Minh Hoàn cho biết, ban đầu khi bị triệu tập bà Mến và Duy thản nhiên như không biết chuyện gì. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra đưa ra các chứng cứ thu thập, Duy và bà Mến bắt đầu lo lắng, thất thần.

Được biết, vợ chồng bà Mến mở đại lý xổ số. Trước đây, việc bán xổ số do chồng bà Mến làm, nhưng sau khi chồng qua đời cách đây gần 1 tháng, bà Mến trực tiếp đảm nhận việc bán xổ số. Ngoài bán xổ số gia đình bà Mến còn làm ruộng, kinh tế gia đình bình thường. Bà Mến được người dân địa phương đánh giá là hiền lành, sống hài hòa với hàng xóm láng giềng. Còn Mạc Văn Duy là con thứ hai của vợ chồng bà Mến. Duy không có công ăn việc làm, thường xuyên tới quán internet chơi điện tử. 

Mạc Văn Duy chưa có tiền án, tiền sự và không tụ tập rượu chè hay gây gổ đánh nhau với ai. Vì vậy, việc Duy và mẹ bị bắt vì liên quan đến vụ án sát hại anh Tân khiến nhiều người dân địa phương bất ngờ.

Lãnh đạo công an huyện Thanh Hà cũng cho biết thêm, trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an huyện Thanh Hà chuyển hồ sơ vụ án lên Phòng PC45 Công an tỉnh tiếp tục điều tra.

Phương Mai


Ý kiến bạn đọc