"Ấm tình mùa đông": Trao 200 phần quà cho các mảnh đời cơ nhỡ

14:34, 25/12/2016
|

(VnMedia) - Ngày 22/12, Hội thương mại Đài Loan tại TP. Đà Nẵng tiến hành trao quà cho 170 đối tượng là người cao tuổi neo đơn, trẻ em khuyết tật, sơ sinh tại Trung tâm bảo trợ xã hội TP. Đà Nẵng.

Trong chương trình "Ấm tình mùa đông", đại diện hội đã trao 200 phần quà có tổng giá trị hơn 100 triệu đồng; bao gồm: nôi trẻ em, nệm mút, sữa bột - nước, tã giấy, bánh kẹo... phục vụ cho hơn 170 đối tượng là người già không nơi nương tựa, neo đơn, trẻ em khuyết tật, sơ sinh.

Trong chương trình
Trong chương trình "Ấm tình mùa đông", đại diện hội đã trao 200 phần quà có tổng giá trị hơn 100 triệu đồng.

Theo ông Chiu Cheng Tsai (Hội trưởng Hội thương mại Đài Loan tại Đà Nẵng) chia sẻ, chương trình nhằm phát huy tinh thần vì cộng đồng, chia sẻ khó khăn của những hoàn cảnh đang sống tại Trung tâm bảo trợ xã hội TP. Đà Nẵng (khối phố Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng).

Hội thương mại Đài Loan tại TP. Đà Nẵng có gần 50 doanh nghiệp, mỗi năm hội đóng góp từ 300 đến 400 triệu để thực hiện các hoạt động xã hội như trên.

Bắt đầu từ năm 2017, hội sẽ lập thêm quỹ hỗ trợ cho các học sinh nghèo học giỏi học Đại học cũng như tạo việc làm cho các em sau khi ra trường sẽ tạo công ăn, việc làm tại các doanh doanh nghiệp của hội tại TP. Đà Nẵng.

Chương trình do Hội thương mại Đài Loan tại TP Đà Nẵng thực hiện nhằm phát huy tinh thần vì cộng đồng, chia sẻ khó khăn của những hoàn cảnh đang sống tại Trung tâm bảo trợ xã hội TP. Đà Nẵng
Chương trình do Hội thương mại Đài Loan tại TP Đà Nẵng thực hiện nhằm phát huy tinh thần vì cộng đồng, chia sẻ khó khăn của những hoàn cảnh đang sống tại Trung tâm bảo trợ xã hội TP. Đà Nẵng

Tiếp nhận hỗ trợ từ nhà hảo tâm, bà Hệ Thị Thanh Hương (Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội TP, trung tâm có 170 đối tượng (80 người già neo đơn; 20 trẻ khuyết tật, sơ sinh; các đối tượng khác). Món quà các nhà hảo tâm sẽ giúp các đối tượng tại trung tâm cải thiện cuộc sống, có thêm động lực tinh thần.

Tú Ân

Ý kiến bạn đọc