Vợ chồng chết thảm, con rể người đầy máu biến mất bí ẩn

09:39, 19/11/2016
|

Nhiều người phát hiện hai vợ chồng ông Hoàng đã chết bên vũng máu, gã con rể người đầy máu dắt chiếc xe máy đi ra đường.

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Theo thông tin trên Tri Thức Trẻ, vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại ngôi nhà trên đường Thích Thiện Hòa (ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM) khiến hai người tử vong.

Nạn nhân là vợ chồng ông Nguyễn Minh Hoàng (57 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Hiệp (51 tuổi, cùng ngụ tại xã Lê Minh Xuân).

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 sáng ngày 18/11. Nhiều người dân sinh sống tại khu vực nghe thấy tiếng kêu cứu của ông Hoàng nên chạy qua. Họ không khỏi bàng hoàng khi phát hiện ông Hoàng bị nhiều vết thương, mất nhiều máu, đang ngồi ở gốc dừa. Còn vợ ông Hoàng gục chết trên vũng máu ở gian bếp.

Theo lời kể của một số nhân chứng, tại hiện trường, họ thấy anh Trịnh Chí Kiên (khoảng 40 tuổi, ngụ TP.HCM, con rể của vợ chồng ông Hoàng) người đầy máu dắt chiếc xe máy đi ra đường.

Liên quan tới vụ việc, thông tin trên TTXVN cho biết thêm, khoảng 22 giờ ngày 18/11, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP. HCM cùng các cơ quan chức năng huyện Bình Chánh mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ án mạng.

Cũng theo lời khai của người dân cho biết, Kiên kết hôn cùng con gái đầu của ông Hoàng và có con trai khoảng 3 tuổi. Cả 2 thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, hiện đang ly thân, đợi ngày ra tòa ly hôn. Hiện tại, đối tượng Trịnh Chí Kiên vẫn đang bỏ đi chưa rõ tung tích dù được công an mời lên làm việc.

(Theo GT, Tri thức trẻ, TTXVN)


Ý kiến bạn đọc