Vụ thảm sát Bình Phước: Mẹ bị cáo quỳ lạy di ảnh nạn nhân

10:36, 18/07/2016
|

Khi thấy người nhà bị hại mang di ảnh tới tòa, mẹ bị cáo Vũ Văn Tiến đã quỳ lạy cầu xin sự tha thứ cho tội lỗi của con trai.

Mẹ bị cáo Vũ Văn Tiến (áo hồng) quỳ lạy trước di ảnh các nạn nhân, cầu xin sự tha thứ cho tội lỗi của con trai.
Mẹ bị cáo Vũ Văn Tiến (áo hồng) quỳ lạy trước di ảnh các nạn nhân, cầu xin sự tha thứ cho tội lỗi của con trai.
Khi thấy người nhà nạn nhân mang theo 6 bức di ảnh tới tòa, mẹ bị cáo Vũ Văn Tiến (áo hồng) đã quỳ lạy, cầu xin sự tha thứ cho tội lỗi của con trai.
Khi thấy người nhà nạn nhân mang theo 6 bức di ảnh tới tòa, mẹ bị cáo Vũ Văn Tiến (áo hồng) đã quỳ lạy, cầu xin sự tha thứ cho tội lỗi của con trai.
Mẹ bị cáo Tiến quỳ trước sân tòa xin lỗi gia đình nạn nhân. Bà nói muốn đến tạ lỗi nhưng không dám vì tội lỗi của con quá lớn
Mẹ bị cáo Tiến quỳ trước sân tòa xin lỗi gia đình nạn nhân. Bà nói muốn đến tạ lỗi nhưng không dám vì tội lỗi của con quá lớn
Bị cáo Nguyễn Hải Dương.  Do bị gia đình ông Mỹ ngăn cấm tình cảm với Ánh Linh (con gái ông Mỹ), Dương mang lòng thù hận muốn giết cả nhà ông này để cướp tài sản. Dương rủ Thoại tham gia rồi chuẩn bị hung khí. Sau chuyến đi bất thành vào rạng sáng 5/7, Thoại từ chối nhưng vẫn mua dao cho Dương. Dương sau đó lôi kéo Tiến hỗ trợ nhưng nói dối là đến đòi vợ chồng ông Mỹ 900 triệu đồng đã góp vốn làm ăn từ hồi còn là người yêu của Linh. Hắn hứa sẽ chia cho Tiến một phần. Rạng sáng 7/7, cả hai đột nhập biệt thự lần lượt sát hại 6 người, cướp điện thoại, iPad, laptop, tiền... trị giá khoảng 50 triệu đồng. Riêng bé Na (18 tháng tuổi, con út ông Mỹ), Dương dỗ ngủ ngon trước khi bỏ trốn.
Sáng nay 18/7, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ thảm sát 6 người tại tỉnh Bình Phước. 
Ở phiên tòa phúc thẩm này, HĐXX sẽ xem xét đơn xin giảm nhẹ án tử hình của Vũ Văn Tiến; án 16 năm tù của Trần Đình Thoại – đều là đồng phạm với chủ mưu Nguyễn Hải Dương. Trong ảnh: Bị cáo Vũ Văn Tiến có mặt tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Hải Dương. Do bị gia đình ông Mỹ ngăn cấm tình cảm với Ánh Linh (con gái ông Mỹ), Dương mang lòng thù hận muốn giết cả nhà ông này để cướp tài sản. Dương rủ Thoại tham gia rồi chuẩn bị hung khí. Sau chuyến đi bất thành vào rạng sáng 5/7, Thoại từ chối nhưng vẫn mua dao cho Dương. Dương sau đó lôi kéo Tiến hỗ trợ nhưng nói dối là đến đòi vợ chồng ông Mỹ 900 triệu đồng đã góp vốn làm ăn từ hồi còn là người yêu của Linh. Hắn hứa sẽ chia cho Tiến một phần. Rạng sáng 7/7, cả hai đột nhập biệt thự lần lượt sát hại 6 người, cướp điện thoại, iPad, laptop, tiền... trị giá khoảng 50 triệu đồng. Riêng bé Na (18 tháng tuổi, con út ông Mỹ), Dương dỗ ngủ ngon trước khi bỏ trốn.
Ở phiên tòa phúc thẩm này, HĐXX sẽ xem xét đơn xin giảm nhẹ án tử hình của Vũ Văn Tiến; án 16 năm tù của Trần Đình Thoại – đều là đồng phạm với chủ mưu Nguyễn Hải Dương. Trong ảnh: Bị cáo Vũ Văn Tiến có mặt tại tòa.
Ở phiên tòa phúc thẩm này, HĐXX sẽ xem xét đơn xin giảm nhẹ án tử hình của Vũ Văn Tiến; án 16 năm tù của Trần Đình Thoại – đều là đồng phạm với chủ mưu Nguyễn Hải Dương. Trong ảnh: Bị cáo Vũ Văn Tiến có mặt tại tòa.

 Theo Dân trí


Ý kiến bạn đọc