Cướp taxi trắng trợn trong đêm

15:44, 27/12/2015
|

Nghe tiếng kêu cứu từ chiếc taxi đang đỗ, người dân chạy đến thì thấy hai thanh niên đạp cửa xe bỏ chạy. Trong đêm, cảnh sát cùng hàng chục người vây bắt hai kẻ nghi cướp.

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Khoảng 22h30 tối 26/12, người dân ở khu vực đường Tuyên Quang - Hà Nội, đoạn qua xã Đội Cấn (TP Tuyên Quang) nghe tiếng hô cướp phát ra từ chiếc taxi đang đỗ.

Chạy đến kiểm tra, họ thấy hai thanh niên xô cửa xe bỏ chạy lên khu đồi bên đường. Trong taxi, tài xế Nguyễn Thế Hoàng (38 tuổi, quê Bắc Ninh) hoảng loạn tố bị hai vị khách dùng dao khống chế để cướp.

Theo tài xế, tối cùng ngày, có hai thanh niên thuê xe từ TP Bắc Ninh lên TP Tuyên Quang. Đến đoạn đường vắng thuộc xã Đội Cấn, hai vị khách dùng dao nhọn kề cổ tài xế yêu cầu đưa tiền và điện thoại. Trong lúc vật lộn, Hoàng bị thương tích ở cổ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Đội Cấn cùng Công an TP Tuyên Quang và hàng chục người dân lần theo dấu vết hai thanh niên nghi cướp.

Ngay trong đêm, cảnh sát phát hiện hai kẻ khả nghi đang trốn tại một nhà nghỉ cách hiện trường vụ cướp gần 1 km và đưa họ về trụ sở lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, cặp đôi khai tên Trịnh Tuấn Anh (17 tuổi, ở huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) và Lê Minh Hùng (21 tuổi, trú TP. Lào Cai). Cả hai thừa nhận trước khi thuê taxi, họ chuẩn bị dao với ý định cướp tài sản của tài xế.

Hai nghi can 9X đang bị Công an TP Tuyên Quang tạm giữ để điều tra hành vi Cướp tài sản.


Ý kiến bạn đọc