Bị bạn vòi tiền gần 3 năm, nam sinh lớp 8 hoảng sợ nghỉ học

16:20, 09/12/2015
|

Do làm hỏng đồ chơi, T.Q.H (học sinh lớp 8/7, trường THCS Phạm Đình Hổ, quận 6, TPHCM) đã bị N.T.D (bạn cùng lớp) vòi tiền mỗi hằng ngày từ cuối năm lớp 6 cho đến đầu năm lớp 8. Sau thời gian dài bị khủng hoảng, H. đã nghỉ học.

Mỗi ngày đi học phải "đóng" tiền cho bạn

Theo trình bày của em Trần Quang H. (lớp 8/7, trường THCS Phạm Đình Hổ, quận 6, TP HCM), Năm lớp 6, học sinh này có mượn và làm hỏng của Nguyễn Tuấn D. (bạn cùng lớp) một con quay đồ chơi giá 30.000 đồng, Dũng bắt Hy phải đền. Thời gian đó H. có đưa cho D. số tiền mỗi ngày 10 ngàn đồng để trừ nợ tiền làm hư con quay.

Đến năm học lớp 7, D. vẫn bắt bạn làm theo “thủ tục” cũ là mỗi ngày đóng cho em này 10 nghìn đồng trong suốt năm học. Năm lớp 8, số tiền H. đóng cho D. là 20 nghìn đồng/ngày.

Vào ngày 7/11, khi Dũng lấy cắp của mẹ số tiền 200 nghìn đồng thì bị mẹ phát hiện. Sau đó, H. đã kể lại toàn bộ sự việc mình bị D. tống tiền suốt gần 3 học cho gia đình nghe và gia đình đã trình báo sự việc cho nhà trường.

Cũng theo trình bày của gia đình, sau khi trình báo vụ việc lên BGH nhà trường, thầy Nguyễn Chí Hiếu (quản sinh của trường) đã bắt các học sinh liên quan đến vụ việc (4 học sinh) phải viết hơn 20 bản kiểm điểm. Sau đó thầy Hiếu bắt các em viết 1 bản kiểm điểm mới và có “mớm” lời cho các em này. Do quá sợ thầy nên em H. đã viết 1 số điều không đúng sự thật trong bản kiểm điểm. 

Ngoài ra, do sợ hăm dọa, đánh đập, hơn 1 tháng nay H không dám đến trường mà phải nghỉ học ở nhà. Sự việc vỡ lở, gia đình D phải bồi hoàn lại cho gia đình H với số tiền 3 triệu đồng.

Trường THCS Phạm Đình Hổ, nơi xảy ra sự việc.
Trường THCS Phạm Đình Hổ, nơi xảy ra sự việc

Việc xảy ra hơn 2 năm nhưng nhà trường không biết?

Xác nhận với phóng viên báo chí, bà Vũ Ngọc Hằng, Hiệu trưởng Trường THCS Phạm Đình Hổ (quận 6, TPHCM) cho biết, sự việc trên là có thật.

Theo bà Hằng, vào cuối năm lớp 6, H có mượn đồ chơi của D nhưng làm hỏng. Sau đó, giữa H và D có thỏa thuận với nhau về việc bồi hoàn tiền đồ chơi, mỗi ngày, H đưa cho D 10 ngàn đồng, có ngày nhiều hơn. Sự việc kéo dài cho đến tháng 11 năm nay thì phụ huynh trình báo nhà trường (đầu năm lớp 8).

Ngay sau đó, Ban giám hiệu trường THCS Phạm Đình Hổ đã giao thầy Nguyễn Chí Hiếu (quản sinh của trường) đã yêu cầu H. và một số bạn trong lớp có liên quan viết hơn 20 bản kiểm điểm kể lại sự việc. Tuy nhiên, phía gia đình Hùng cho rằng, thầy Hiếu đã không lấy những tờ này mà lại bắt các học sinh phải viết lại một bản kiểm điểm khác theo ý của thầy Hiếu.

Đến ngày 11/11, nhà trường đã mời H, D và phụ huynh của hai em lên làm việc. Tại buổi làm việc, D thừa sự việc lấy tiền của H, đồng thời phía hai gia đình thỏa thuận gia đình thỏa thuận gia đình D sẽ bồi thường tổng số tiền 3 triệu đồng cho gia đình H. Tuy nhiên, do gia đình D khó khăn nên số tiền 3 triệu được hai bên thỏa thuận trả trong vòng 6 đợt, mỗi đợt 500 ngàn đồng.

Ngày 14/11, nhà trường đã cảnh cáo D trước toàn trường, còn H được cho chuyển lớp để học tốt hơn. Thế nhưng, phía gia đình H không chịu mà bắt buộc phải chuyển trường cho con, đồng thời cho con nghỉ học từ đó đến nay với lý do tâm lý không ổn định, mỗi lần ba mẹ kêu đi học lại, mặt cháu tái nhợt…

Ngoài ra, phía gia đình H còn yêu cầu làm rõ việc thầy Hiếu bắt các em viết theo bản tường trình theo ý của thầy. Về sự việc này, bà Hằng cho biết: “Trong quá trình viết bản tường trình, thầy Hiếu không hề đe dọa hay bắt các em viết theo ý thấy mà là do lúc truyền đạt các vấn đề để các em viết bản tường trình không rõ nên gây hiểu nhầm cho các em. Về việc này, nhà trường cũng đã yêu cầu thầy Hiếu rút kinh nghiệm”.

Cũng theo bà Hằng, sau khi sự việc được giải quyết, đến ngày 23/11, nhà trường đã có văn bản gửi UBND Phường 8, quận 6 (nơi gia đình H cư trú) để thông báo tình hình. “Tuy nhiên, đến giờ H vẫn chưa đi học, còn gia đình em thì một mực xin chuyển trường”, bà Hằng nói.

Trả lời PV vì sao sự việc xảy ra trong hơn 2 năm nhưng nhà trường không hề hay biết? Bà Hằng cho biết: “Đây là sự thỏa thuận ngầm của hai em nên không chỉ nhà trường mà cả phía gia đình cũng không phát hiện được. Tuy nhiên, nhà trường cũng xin nhận trách nhiệm khi để xảy ra sự việc này, đồng thời rất muốn em H quay lại trường để tiếp tục học tập bởi kỳ thi đến rất gần. Nếu cần thiết, đích thân tôi và hiệu phó sẽ đến nhà để vận động em H”.

Cũng theo bà Hằng, sau sự việc này, nhà trường sẽ mở một phòng tư vấn tâm lý để các em giải quyết những thắc mắc, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc như trên.


Ý kiến bạn đọc