Làm việc tại Facebook: "Đời không như là mơ"

08:48, 14/07/2015
|

(VnMedia) - Facebook từng được ví là một trong những nơi làm việc tốt nhất thế giới nhưng sự thực không như là mơ. Dưới đây là một số tiết lộ của nhân viên Facebook về môi trường làm việc khắc khổ tại nơi đây.

Ảnh minh họa

Làm việc liên tục

Ảnh minh họa

Tiết lộ của một kỹ sư Facebook cho biết, trung bình mỗi năm họ sẽ có 6 tuần "địa ngục". Trong khoảng thời gian này, họ không được đi đâu, kể cả cuối tuần cũng phải trực 24/24 để đảm bảo rằng công việc luôn trôi chảy, kể cả khi ngủ.

Không có tường ngăn cách

Ảnh minh họa

Tại Facebook, không có tường ngăn cách giữa các nhân viên. Tất cả đều có thể nhìn thấy nhau mà không hề có không gian riêng tư nào. Facebook lý luận rằng việc này sẽ giúp cho nhân viên là "chính mình" nhưng thực chất đó là sự thiếu chuyên nghiệp.

Đội ngũ quản lý thiếu ý tưởng

Không những vậy, họ còn thiếu cả tinh thần làm việc nhóm. Tại đây, cá nhân được đề cao và chẳng mấy khi thành công được coi là công sức của cả tập thể.

Không có hạ tầng chức năng thực sự

Các nhân viên Facebook nói rằng việc nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời với nhóm làm việc gồm 4.000 người sẽ khó hơn rất nhiều so với nhóm chỉ có 500 người. Facebook đang phát triển quá nhanh và đó cũng là lý do tại sao công ty này chưa bao giờ nhấn mạnh tới yếu tố tổ chức, sự tinh tế và tính ổn định.

Chưa có tác phong chuyên nghiệp

Một nhân viên cũ nhận xét rằng tuy Facebook là công ty công nghệ lớn nhưng cách thức thể hiện lại không khác gì một doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp.

"Đó là trải nghiệm công việc tồi tệ"

Nhận xét của một nhân viên giấu tên. "Tôi vào Facebook làm thay tạm thời cho một cô xin nghỉ đẻ. Thoạt đầu họ cho tôi làm admin văn phòng mà hầu như không có bất cứ hướng dẫn và hỗ trợ nào. Rồi sau đó, tôi phải làm việc cho 2 trong số những quản lý tồi tệ nhất mà tôi từng tiếp xúc".

Nói thẳng một cách sỗ sàng

"Mọi người ở đây đều nói chuyện như thể vỗ vào mặt nhau. Họ quá thẳng, quá thật và đôi khi là thô thiển", một nhân viên của Facebook cho biết.

Làm những việc chẳng liên quan

"Mọi người trong nhóm đối xử với tôi như kiểu rác rưởi. Tôi thậm chí còn bị phân công làm những việc chẳng liên quan gì tới chuyên môn", một nhân viên giấu tên cho biết.

Hướng dẫn mù mờ như đánh đố nhau

Sau khi tham gia làm việc với nhóm trong 10 ngày, một nhân viên cũ cho biết nhóm của anh ta thậm chí chẳng thèm đưa ra nhận xét gì về hiệu quả công việc đã thực hiện.

"Quên chuyện có đồ ăn, đồ uống miễn phí đi – không gian làm việc thật kinh khủng"

"Không gian làm việc rộng với các hàng và dãy chật ních bàn làm việc dạng pinic. Mọi người ngồi sít với nhau, vai kề vai, chỉ cách khoảng 15cm. Có cảm giác chật chội như cái chuồng chứ không phải là không gian cho mọi người sáng tạo".

"Quyết định do thực tập sinh đưa ra"

Philip Su, một kỹ sư phần mềm làm việc tại Facebook đã đưa lên trang cá nhân của mình bài viết tựa đề "10 thứ tôi ghét nhất khi làm việc tại Facebook". "Tôi đã chứng kiến quyết định chỉ do một kỹ sư, người thiết kế, hay thậm chỉ là cả thực tập sinh đưa ra trong buổi ăn trưa mà không hề báo cáo với người quản lý. Kiểu làm việc tự tung tự tác này phản ánh sự quy củ và thực sự rất thiếu chuyên nghiệp".

Chưa hỗ trợ tốt màn hình di động

"Có chuyện gì đó không ổn khi ngày nào bạn cũng nhận được phàn nàn của người dùng về việc họ khó sử dụng Facebook trên di động", một nhân viên giấu tên của Facebook nói trên Quora. Ứng dụng di động của Facebook không được đánh giá cao, ngốn nhiều pin khi chạy trên điện thoại. 

Tốn thời gian lướt Facebook

"Để kiểm tra các đoạn code của bạn, bạn sẽ phải lướt đi lướt lại trên Facebook và điều đó thực sự gây mất tập trung", Felipe Oliveira Carvalho, một thực tập sinh tại Facebook nói.

Chẳng bạn giờ có khái niệm nghỉ ngơi thực sự

Điều đó đúng ngay cả khi bạn đang trong kỳ nghỉ phép. Sunayana Sen, nhân viên Facebook Ấn Độ nói rằng ngay cả khi không làm việc thì bạn vẫn bị cuốn vào công việc của cả nhóm, các dự án, thông báo không dứt ra được kể cả khi đi nghỉ.

Cả núi e-mail

Một nhân viên cũ của Facebook tên là Thomas Moore cho biết anh ta nhận được 1.600 e-mail và thông báo nội bộ trong một ngày. Với khối lượng này thì chỉ có … thánh mới xử lý nổi.


Tuệ Minh - (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc