Hà Nội: Hàng trăm hộ dân hoang mang vì quyết định thu hồi đất mập mờ

06:37, 21/07/2017
|

(VnMedia) - Dù không nằm trong diện bị thu hồi đất, nhưng hàng trăm hộ dân tại tổ 18E, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội lại bất ngờ nhận được quyết định thu hồi đất từ UBND quận Hai Bà Trưng.

Theo phản ánh của người dân tổ 18 E, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, dù không nằm trong diện bị tịch thu đất để làm quỹ đất đối ứng cho dự án mở đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên theo hình thức hợp đồng BT, nhưng mới đây, hơn 100 hộ dân tổ 18E lại bất ngờ nhận được thông báo thu hồi đất.

Nhiều cư dân tổ 18E hoang mang vì quyết định thu hồi đất của UBND quận Hai Bà Trưng.
Nhiều cư dân tổ 18E hoang mang vì quyết định thu hồi đất của UBND quận Hai Bà Trưng.

Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu di dân tại tổ 24, 25 phường Vĩnh Tuy được TP. Hà Nội giao Ban quản lý dự án quận Hai Bà Trưng làm chủ đầu tư (theo quyết định 4881/QĐ-UB, ngày 18/7/2005), sau đó chuyển sang UBND quận Hai Bà Trưng (theo quyết định 1811/QĐ-UBND, ngày 9/5/2007).

Sau khi được chuyển cho UBND quận Hai Bà Trưng, đơn vị này lại đề nghị chuyển cho Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng và Đô thị Vĩnh Hưng làm chủ dự án để thực hiện làm con đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên theo hình thức BT.

Đồng thời, đề nghị UBND thành phố tạo điều kiện để Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng và Đô thị Vĩnh Hưng khai thác 5 khu đất làm vốn đối ứng để thực hiện con đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên với tổng diện tích tạm tính là trên 54ha.

Điều đáng nói, trong tất cả các quyết định, công văn, văn bản liên quan đến dự án đều không nhắc đến tổ 18 E trong diện thu hồi đất. Trong đó, có các quyết định như Quyết định 4881/QĐ-UB ngày 18/7/2005 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu di dân tại tổ 24, 25 phường Vĩnh Tuy cũng nêu rõ địa điểm dự án là: “Tổ 24, 25 phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng”.

Quyết định 1811/QĐ-UBND ngày 9/5/2007, Quyết định 4381/QĐ-UBND ngày 5/11/2007 của Thành phố, Quyết định 2510/QĐ-UBND ngày 28/10/2009 của UBND quận Hai Bà Trưng, hay các quyết định, văn bản liên quan đến dự án đều căn cứ vào Quyết định 4881/QĐ-UB ngày 18/7/2005 của UBND Thành phố và ghi rõ địa điểm dự án là tổ 24, 25 phường Vĩnh Tuy.

Tuy nhiên, vào ngày 13/3/2017, UBND quận Hai Bà Trưng đã ra thông báo số 111/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu di dân tổ 24, 25 phường Vĩnh Tuy, tại địa bàn tổ 18E.

Quyết định này khiến nhiều người dân vô cùng hoang mang. Bà Nguyễn Thị Liên, Tổ phó tổ dân phố 18E - phường Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội cho biết, việc thu hồi đất để làm đường 40m thì người dân chúng tôi hoàn toàn ủng hộ, nhưng việc thu hồi đất làm dự án mà tổ 18E không có tên trong các quyết định thu hồi đất, thì chúng tôi nhất quyết phản đối.

Ông Vũ Văn Ưu, người dân sống tại tổ dân phố 18E cho biết, đất ở tại tổ 18E là đất được quy hoạch là đất đô thị, nên việc ra quyết định của UBND quận Hai Bà Trưng là trái với quyết định của Chính phủ.

Bà Hoàng Thị Tố Hằng, một cư dân của tổ 18E cũng cho rằng, quyết định thu hồi đất của UBND quận Hai Bà Trưng đã gây hoang mang, làm xáo trộn cuộc sống của người dân tổ 18E. Bởi lẽ, trong tất cả các văn bản đều chỉ nói thu hồi đất tại tổ 24, 25, chứ không hề nói tổ 18E.

Ngoài ra, chiếu theo Quyết định số 92/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội ngày 4/1/2017 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017, trên địa bàn quận Hai Bà Trưng cũng không có tên của tổ 18E trong Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu di dân tổ 24, 25 phường Vĩnh Tuy.

“Điều khiến chúng tôi thấy khó hiểu là chính trong thông báo thu hồi đất này, Quận lại đưa ra căn cứ là Nghị quyết 19 của HĐND Thành phố, trong khi Nghị quyết này không có tên tổ 18E chúng tôi”, bà Hằng thắc mắc.

Điều đáng nói, sau khi nhận được sự phản ứng mạnh mẽ từ người dân, UBND quận Hai Bà Trưng lại ra thông báo thu hồi chính các thông báo đã ban hành.

"Việc UBND quận Hai Bà Trưng cứ ra thông báo thu hồi đất, rồi lại ra quyết định thu hồi các thông báo, khiến cư dân chúng tôi rất hoang mang và lo lắng. Chúng tôi luôn tin vào sự nghiêm minh của pháp luật, nên không hiểu tại sao lại có sự thay đổi như vậy?", bà Hằng nói.

Khánh An


Ý kiến bạn đọc