|
(VnMedia) - Chiều 14/12, đang nhặt rác gần hồ Đống Đa (Hà Nội), ông lão 73 tuổi phát hiện chiếc túi nilon nặng trong thùng rác liền mang về. Khi chiếc túi được mở ra, mọi người hốt hoảng vì bên trong có xác một thai nhi.
Ông Tống Văn Dinh (73 tuổi, ở phường Ô Chợ Dừa), người phát hiện vụ việc, cho hay, khoảng 13h, ông đi nhặt rác ở khu vực gần hồ Đống Đa. Thấy trong thùng rác một túi nilon, cầm thấy nặng, ông cứ thế mang về, không biết bên trong có gì.
Ít phút sau, chiếc túi được đưa cho vợ, sau đó, vợ ông đã cùng một người phụ nữ bán nước ở ven hồ tên Phạm Thị Nguyệt (44 tuổi) mở chiếc túi ra. Mọi người hốt hoảng khi thấy bên trong là xác một thai nhi được bọc trong lớp khăn màu vàng, phía ngoài là túi nilon màu đen.
“Nó là bé gái, còn nhỏ lắm, khoảng 6 tháng tuổi, nặng chừng dưới 2kg. Có lẽ là mới sinh, dây rốn đã được cắt, người nó còn dính máu” - nhân chứng Nguyệt cho hay.
Ngay sau đó, sự việc được báo tới cơ quan chức năng. Rất nhiều người dân đã mua khăn quấn cho cháu, mang hương hoa đến cầu khấn cho cháu.
Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.
Vạn Xuân
|