VnMedia: - Xã hội -> Tin tức/6 tiếng thất bại cứu 2 trẻ nhỏ: Câu hỏi lớn về cứu hộ

 

  Thứ sáu, 04/11/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
Báo cáo đề án hạn chế xe cá nhân trong tháng 12
Cuối tuần, thời tiết Bắc Bộ chuyển xấu
Bộ trưởng Thăng lại kiểm điểm 2 nhà thầu
Bảo hiểm tiền gửi: Đền bù thấp - Rủi ro cao!
6 tiếng thất bại cứu 2 trẻ nhỏ: Câu hỏi lớn về cứu hộ
Hà Nội xin cơ chế đặc thù giải quyết ách tắc giao thông

6 tiếng thất bại cứu 2 trẻ nhỏ: Câu hỏi lớn về cứu hộ
Cập nhật lúc 06h42" , ngày 04/11/2011 -

 

(VnMedia)- Sau cái chết quá thương tâm của hai cháu bé Trần Ngọc Tâm (14 tuổi) và Trần Duy Anh (6 tuổi) liên quan đến vụ nổ gas tại ngôi nhà 2 tầng ở tổ 51 phường Bách Khoa (Hai Bà Trưng, Hà Nội), hàng loạt các câu hỏi liên quan đến công tác cứu hộ của lực lượng cứu hộ đã được đặt ra. Vì sao, phải mất đến 6 giờ đồng hồ lực lượng chức năng mới hoàn thành việc kéo hai đứa trẻ thập tử nhất sinh ra khỏi đống đổ nát? Và hai đứa bé đáng thương đã ra đi mãi mãi sau đó chỉ mấy phút…


>>Sập nhà chết oan hai trẻ nhỏ: Do chất lượng xây dựng hay nổ bình ga? 

Khi đứa trẻ đầu tiên trong vụ nổ ga được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường, quấn một chiếc chăn bông màu đỏ và được đưa đi cấp cứu, hàng triệu trái tim người Việt Nam như trút được gánh nặng. Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều cầu nguyện trong lòng, cầu mong cho cháu sẽ tai qua nạn khỏi. Người dân chứng kiến tại hiện trường, lực lượng chức năng tham gia cứu hộ và cánh báo chí đứng chờ tin càng mừng hơn khi lực lượng chức năng xác nhận cũng đã nhìn thấy Ngọc Tâm, mặc dù đang bị cầu thang đè trên người.

 

Nhưng, lòng ai cũng như chùng xuống khi hay tin tại bệnh viện Việt Đức, bé Duy Anh đã trút hơi thở cuối cùng trong sự bất lực của các bác sỹ. Đã có rất nhiều người muốn khóc, nhưng tất cả đều có kìm nén ở trong lòng, mọi người chỉ cùng thốt ra miệng: Tội nghiệp quá, thương quá! Hy vọng bây giờ hướng trọn về bé Ngọc Tâm. Ngồi tại toà soạn, khi nhận được thông tin từ phóng viên hiện trường báo về bé Ngọc Tâm đã được đưa ra ngoài, và vẫn sống, mọi người trong toà soạn ai nấy đều hồ hởi. Nhưng chỉ 5 phút sau, thông tin bé Ngọc Tâm không qua khỏi đã khiến tất cả chúng tôi và cả những đồng nghiệp có mặt tại hiện trường bàng hoàng…

 Ảnh minh họa

 Trong "vòng vây" của lực lượng cứu hộ, bé Duy Anh đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, chưa kịp mừng, lòng người đã phải trùng xuống vì tin bé đã lìa bỏ thế gian...

 

Không phải nghe tin người thân mất mà ai nấy đều bủn rủn khắp người, đầu gối như muốn sụm xuống và không có tâm trạng để làm gì, thậm chí ăn cơm, vì lúc này đã quá trưa rồi. Tôi rời bàn phím, đứng lên đi lại một cách vô định. Cái chết của hai đứa trẻ đáng thương làm mòn mất nhiệt huyết của tôi.

 

Đến thời điểm này, vẫn chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân tử vong của hai bé Tâm, Duy Anh, nhưng theo suy luận của nhiều người có mặt tại hiện trường thì chính việc bị đè dưới bức tường trong khoảng thời gian quá lâu đã khiến cho các em ít có cơ hội được sống.

 

Chị đồng nghiệp uất ức quá kêu lên, vì sao lực lượng chức năng đã phải mất 6 giờ cho việc tìm kiếm thi thể 2 cháu nhỏ bị vùi lấp sau vụ nổ bình gas?

 

Tại hiện trường, theo tìm hiểu của phóng viên VnMedia, vụ việc xảy ra lúc 5giờ 45 phút, nhưng hơn 7 giờ lực lượng chức năng mới có mặt để thực hiện công việc cứu hộ của mình. Rất lâu sau đó, lực lượng chức năng mới đưa máy xúc vào, quyết định phá vỡ bức tường để tham gia cứu hộ. Để rồi 1 giờ 30 phút sau công việc này mới hoàn thành.

Quan sát tại hiện trường, phóng viên khẳng định con đường dẫn vào ngôi nhà này không quá nhỏ. Nếu lực lượng quyết tâm phá một bức tường nhanh hơn để tiện cho máy móc cùng vào can thiệp có lẽ sự việc đã không kéo dài như thế!
 

 Ảnh minh họa

 Để tiếp cận hiện trường, một bức tường đã được ủi đi.


Có rất nhiều câu hỏi nghi ngại đặt ra về việc xuất hiện quá muộn của máy ủi, cần cẩu để tham gia vào việc cứu hộ. 
 

Nhiều ý kiến cho rằng, với 1 căn hộ nhỏ 15m2 như thế chỉ cần 6 công nhân, 2 máy khoan phá hạng trung, 2 máy cắt thép cầm tay có lẽ chưa đầy 2 tiếng đồng hồ là có thể di chuyển hết khối bê tông và vữa sang bên cạnh mà không gây các xung động lớn có thể ảnh hưởng xấu đến các cháu.

 

 Ảnh minh họa

 Nhưng phải mất đến 6 tiếng đồng hồ lực lượng chức năng mới hoàn tất công tác cứu hộ. Có lẽ bởi kiểu cứu hộ đầy thủ công thế này...


Thậm chí, nếu không có sự can thiệp của máy móc, với ngần ấy con người tham gia cứu hộ tại hiện trường, nếu có một tổng chỉ huy tốt, rất có thể công việc cứu hộ đã được thực hiện nhanh hơn rất nhiều. Và nếu nhanh hơn, biết đâu bé Tâm và Duy Anh hiện vẫn đang được cấp cứu một cách tích cực tại bệnh viện!?

 

 Ảnh minh họa


 

 Ảnh minh họa

 Kể cả khi đưa nạn nhân ra ngoài, lực lượng cứu hộ cũng không có những công cụ hỗ trợ hiệu quả hơn.

Ảnh minh họa

Nếu nhìn vào hiện trường vụ cứu hộ thế này, rõ ràng có thể nghi ngờ về chất lượng cứu hộ!


Lam Nguyên - (ảnh: Lương Đàm - Ngọc Lân)


Phạm Thế Công (Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội,email: ...ngpticb@yahoo.com.vn):

Dõi theo đội cứu hộ giải cứu 2 cháu bé đến hàng tiếng đồng hồ mà tôi thấy xót xa và quá thất vọng. Cầu mong cho linh hồn hai cháu được bay bổng trên thiên đàng!
Hai cháu phải ra đi tức tưởi, nguyên nhân không nhỏ là do cứu hộ quá kém, chậm chạp, thiếu chuyên nghiệp, thiếu một người chỉ huy nhiệt tình, trách nhiệm, quyết đoán.
Tôi nhớ gần đây cứu hộ ở Trung Quốc đã đưa bóng vào giữa 2 bức tường rồi bơm lên để tạo khoảng cách cho cháu bé chui ra.
Còn trường hợp cứu hộ ở phường Bách Khoa sáng hôm qua, nếu không có bóng thì cũng có cẩu, có kích, có cây chống. Tôi nghĩ nếu chỉ đạo tốt thì chỉ cần 30 phút là đưa được 2 cháu bé ra ngoài. Như vậy thì hàng triệu con tim không phải bất lực dõi theo hai cháu nằm chờ chế dưới đóng đổ nát.
Vậy hy vọng rằng sau vụ này, các cấp chính quyền hãy quan tâm hơn nữa đến công tác cứu hộ!

Vu nam (Hà nội,email: ...demvantuonroi@yahoo.com):

Cứ ngồi đấy mà trách móc, đường vào thì bé, cấu trúc nhà thì yếu, người ta đã lao mình vào cứu rồi còn ở đấy mà bới móc, có giỏi thì xông vào cứu đi, xem có làm nổi quá 6h không mà cứ kêu

Trần Kiếm Anh (Số44 ngỏ 41 Phố Vọng Hai bà Trưng Hà nội,email: ...htk69@ymail.com):

Xin chia buồn cùng gia đình khi hoạn nạn xảy ra dảu có trách ai thì việc đã xảy ra rồi mong rằng việc này sẽ không bao giờ xảy ra nữa

phạm sơn hà (korea,email: ...nhafashion@yahoo.com):

Nên đổi tên đội cứu hộ của Việt Nam thành đội thu nhặt xác chết thì đúng hơn từ trước đến giờ tôi chưa thấy họ cứu được ai cả nếu việc này ở nước ngoài đã có vài nguời lên tiếng nhận trách nhiệm rồi đấy nhưng ở nước ta thì còn lâu tất cả chỉ là do những khó khăn khách quan thôi... thật quá bức xúc xin chia buồn cùng gia đình bị nạn...

NGUYENDUNG (vinh long,email: ...ongkythuat06@yahoo.com.vn):

Đúng như bài báo viết rõ ràng công tác cứu hộ của chúng ta quá kém cỏi phương tiện thì không, lực lượng cứu hộ thậm chí còn không đội nón bảo hộ cái chết của hai em bé này các nhà lãnh đạo cứu hộ cần phải có trách nhiệm ngu dốt cộng nhiệt tình thành phá hoại

đăng khôi (thanh xuân,email: ...98x4@gmail.com):

Tôi nghĩ sau sự việc đáng buồn này cơ quan cứu hộ cũng cũng cần phải xem lại khả năng chuyên nghiệp của mình và cũng cần có hội thảo rút kinh nghiệm một cách sâu sắc. Phương án, kỹ thuật và tốc độ cứu hộ quá chậm chạp. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình anh Minh chị Ngân, cầu mong anh trị chóng bình phục

Hoàng Ngọc Sơn (55- Đường Vị Hoàng - Nam Định,email: ...angsontund@gmail.com):
Qua vụ việc trên đã cho thấy sự sẵn sàng của lực lượng cứu hộ và của các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng phản ứng với thảm hoạ rất kém (kém cả về nhận thức, cả về chất lượng công việc. Đây mới là vụ không lớn, nếu vụ có quy mô, phạm vi lớn hơn thì xử lý thế nào? Qua đây, Đảng và nhà nước cần có giải pháp tổ chức lực lượng chuyên trách, quy chế hoạt động của lực lượng này với các lực lượng liên quan, cơ quan chức năng khác. Hơn thế nên cần phải tổ chức diễn tập phối hợp xử lý thảm hoạ thường xuyên, để nâng cao khả năng phản ứng của lực lượng chuyên trách, các lực lượng khác và nhân dân.

dungbt (Cầu Giấy - HN,email: ...nmaitoday@yahoo.com):
Là đàn ông với bản lĩnh khá vứng vàng nhưng tôi cũng đã bật khóc khi biết kết quả cứu hộ cuối cùng. Cả buổi sáng qua tôi liên tục để màn hình online để chờ tin tốt lành về hai cháu bé. Tôi không có ý đổ tội cho lực lượng cứu hộ nhưng theo dõi qua hình ảnh cách họ làm thấy chậm chạp quá, phương tiện cứu hộ quá thô sơ. Theo thông tin báo chí đưa 5h45' vụ việc xảy ra mà 7h lực lượng cứu hộ mới có mặt. Một câu hỏi được đặt ra: Do thông báo chậm? do tắc đường? Hay do tắc trách của các cơ quan chức năng? Với lương tâm của các bậc làm cha mẹ tôi mong rằng các cơ quan chức năng lên xem xét lại mình. Cầu mong cho linh hồn hai cháu được thanh thản.

Nam (Hai Bà trưng,email: ..._dem_van_tuon_roi@yahoo.com):
Bài viết này thấy ko khách quan, người ngoài nhìn tưởng dễ khi nào cứu hộ thì sẽ rõ.

trần văn dũng (chung cư phú mỹ thuận, nhà bè, tphcm,email: ...mngocthanh20032003@yahoo.com):

Tôi cảm thấy rất bức xúc với thái độ làm việc của đội công tác cứu hộ. họ đặt nhẹ tính mạng của những đứa trẻ. khi đã thành lập đội cứu hộ thì những phương tiên công cụ hổ trợ phải được trang bị đầy đủ nhưng trong trường hợp này những phương tiện đó oqr đâu? mà phải mất 1 khoảng thời gian mới đưa tới hiện trường. Và người chỉ huy nơi hiện trường làm gì, thật sự tôi nghĩ anh ta không quyết đoán không có khả năng làm chỉ huy. từ thực trạng cho chúng ta thấy được công tác cứu hộ của ta cong hạn chế. Cần xem xét lại và có phương pháp điều chỉnh cho tốt hơn, chứ để tình trạng này tôi không biết phải có bao nhiêu người nằm xuống vô tội chỉ gì công tác đào tạo đội cứu hộ của ta quá yếu kém.

bui nam khanh (Bức xúc,email: ...ongthinh1jsc@yahoo.com.vn):

Những Ông cứu hộ này cho làm lãnh đạo thành phố thì phù hợp với phong cách làm việc của các ông ấy hơn (sống chết mặc bay). Các Ông chỉ cần bị đứt tay mà để 6h còn chết nữa là chấn thương. Có 1 tý việc mà làm thiếu tinh thần trách nhiệm. Nếu hôm qua 2 Em sống thì có lẽ mấy Ông đứng chống tay phải phong anh hùng lao động. Quá thương tâm!

Anh tuấn (kim giang, đại kim, hoàng mai hà nội.,email: ...t_ubck@ssc.gov.vn):

Cần xem lại công tác cứu hộ,nếu đây là một sự việc lớn hơn thì chắc là số người mất mạng sẽ lớn hơn. Ở Việt Nam có một thực tế là cứ diễn tập thì hoành tráng nhưng khi có sự việc thực tế thì chẳng ra sao cả.

Vo Duc Toan (98 - Duy Tan - Thanh pho Kon Tum - Kon Tum,email: ...ctoan1810@gmail.com):

Ai cũng muốn cứu người càng nhanh càng tốt, không ai lại muốn mất thời gian hết. Những người cứu hộ đã thực hiện công việc của mình. Còn người ngoài thì chỉ biết nhìn vào và đánh giá, sao mấy người không bắt tay vào làm đi. Hay chỉ có đứng nhìn mà chỉ trích thôi

ngô ngọc hùng (công ty CP xây dựng số 1,email: ...ngbesat@yahoo.com):

Thực sự nhìn cảnh cứu hộ của Việt Nam quá thô sơ, chỉ thấy người là người, phương tiện máy móc không có. Tôi nghĩ các cơ quan chức năng chưa quan tâm đến lực lượng này (lực lượng cứu hộ).

Trần Văn Sơn (Buon Ma Thuot,email: ...anvanson@gmail.com):

Đọc bài viết mà thấy thương cho các cháu quá. Đúng là cứu hộ làm việc quá kém, nếu thử thuê 3 đội khoan cắt bê tông thường xuyên dán quảng cáo ở cột điện thì chắc rằng 2h sau, mọi việc sẽ sạch sẽ ngay.

Thật buồn cho cứu hộ Việt Nam, nếu như lỡ xảy ra động đất ở Việt Nam thì không hiểu hậu quả sẽ thế nào.

la phuc tu (thanh pho ho chi minh,email: ...thiphuctu@yahoo.com):

Qua tivi tối qua, nhìn cảnh những người cứu hộ bu quanh hiện trường mà lòng xót xa.. người xem, người chỉ đạo nhiều quá! trong khi mục tiêu , giải pháp ... thì vừa làm vừa hội ý !
Nhiều năm trước, tại TP.HCM, vụ cháy toà nhà ITC ... đã được xem như hồi chuông cảnh báo về khả năng cứu hộ trước các thảm hoạ chỉ có thể xảy ra ở khu đô thị. Khi đó, chỉ huy cứu hộ đã không đưa ra giải pháp cứu hộ hợp lý vì không nắm hết thông tin và khả năng huy động các nguồn lực có thể tham gia cứu hộ, đặc biệt là vai trò của tổng chi huy cứu hộ - người có kiến thức cứu hộ và có cả thẩm quyền để huy động các nguồn lực và trước hết là khả năng đánh giá tình huống sau thảm hoạ.

Cụ thể, trong trường hợp ở Hà nội hôm qua, có ai đánh giá được khả năng sinh tồn của các cháu (giờ đã mất) nếu thời gian giải cứu kéo dài (sau bao lâu thì khả năng sống của các cháu giảm dưới 50%)... để không xảy ra tình trạng cứ làm với những gì có thể huy động (theo kiến thức và khả năng của người chỉ huy cao nhất có mặt ở hiện trường) rồi kết quả ra sau sẽ biết!

Đình Tuấn (hcm,email: ...dinhtuan@gmail.com):

Đó là do lối tư duy, ỳ ạch và phong cách làm việc của những cán bộ nhà nước nói chung. Trước khi đi chắc họ còn phải ăn sáng, uống cafe, muốn có máy xúc máy khoan thì phải viết đơn chờ sếp ký, mà sếp thì chưa tới....

Chỉ tội nghiệp dân đen như chúng tôi.

sumi_tomo80 (hà nội,email: ...mi_tomo80@yahoo.com.vn):

Người xem thì đông, người đứng khoanh tay cũng đông nhưng lại thiếu người chịu trách nhiệm chính. Ở Việt Nam là thế, thiếu sự tận tụy và thiếu kỹ năng tác nghiệp. Lực lượng cứu hộ cũng tương tư như những ban nghành ăn lương công chức thôi. Không nhiệt tình cũng chả sao, ko phải chịu trách nhiệm cũng bình thường... Khi có việc xác định trách nhiệm thì đá bóng lại rất giỏi.

NTB (Quảng Nam,email: ...anhbinhtky@gmail.com):

Thật đau lòng khi nhận thấy sự trì trệ trong công tác cứu hộ của mình. Không biết khi hậu quả của việc chậm triển khai cứu hộ đã dẫn đến cái chết của 2 em nhỏ. Những đơn vị có liên quan sẽ nói gì để biện minh cho điều ấy. Thật quá thất vọng.

khiêm (25/14 Trường Chinh, P.14, Q.TB,email: ...anhthuy_beanbull@yahoo.com):

Thời đại này mà cỏn cứu hộ kiểu nghiệp dư như thế thì nạn nhân không chết mới lạ. Đề nghị các cấp chức năng cần quan tâm nhiều hơn, có trách nhiệm nhiều hơn thì mới mong không xảy ra tình huống tương tự.

nguyễn chí thanh (829 CMT8 ,Binh duong,email: ...encatgoi@yaho.com):

Cũng không nên đổ lỗi hoàn toàn cho đội cứu hộ, mà hãy nhìn vào chát lượng căn nhà, và nhà thầu là ai? Tại sao những nhà khác không sập mà nhà mình lại sập. Nếu hiểu được những điều đó thì điều đáng tiếc về cái chết của 2 đưa trẻ sẽ không xảy ra. Cũng may là bố mẹ còn sống nếu cũng mất trong vụ này thì bài học còn lớn đến mức nào.

Nguyễn Hà (Khánh Hòa,email: ...aythuocminhanh@yahoo.com.vn):
Có một thực tế là tại Việt Nam công tác cứu hộ chưa được đào tạo và đầu tư nhiều.

nhân dân (Hanoi,email: ...anlenamha):
Họ đã tham nhũng hết cả tiền rồi còn đâu. Thiết bị mua về quá đắt đỏ và không hiệu quả. Đề nghị thanh tra kiểm toán làm việc đi. Cả xe chữa cháy máy bơm chữa cháy nữa cơ.

Blackrosevn (203 Đặng Tiến Đông - HN,email: ...ackrosevn@yahoo.com):
Gửi người viết bài, tôi không ở hiện trường, không phải là cứu hộ và cũng không phải người thân của 2 bé. Chỉ mong rằng các nhà báo hãy thôi cái trò bới móc tìm lỗi đi. Việc làm đó không làm cho 2 bé sống lại mà làm cho người sống đau lòng hơn. Sự việc xẩy ra là một rủi ro mà không một ai mong muốn. Cầu mong bố mẹ hai bé sớm khoẻ và vượt qua được nỗi đau.

doan duy tung (BP,email: ...ngduydoan@yahoo.com):
6 tiếng bị đè vậy thì sống sao nổi nữa hỡi các nhân viên cứu hộ.


Mới cập nhật:
   Báo cáo đề án hạn chế xe cá nhân trong tháng 12 (04/11/2011)
   Cuối tuần, thời tiết Bắc Bộ chuyển xấu (04/11/2011)
   Bộ trưởng Thăng lại kiểm điểm 2 nhà thầu (04/11/2011)
   Bảo hiểm tiền gửi: Đền bù thấp - Rủi ro cao! (04/11/2011)
Các tin khác:
    Hà Nội xin cơ chế đặc thù giải quyết ách tắc giao thông(04/11/2011)
    Vụ điện giật chết 6 người: Không ai chịu nhận trách nhiệm!(03/11/2011)
    Sập nhà chết oan hai trẻ nhỏ: Do chất lượng xây dựng hay nổ bình ga?(03/11/2011)
    12 giờ: Cả hai cháu bé đều đã từ giã cõi đời(03/11/2011)
    Bặt tiếng khóc hai bé bị vùi dưới ngôi nhà sập(03/11/2011)
    Tướng Nhanh "chê" phương án đổi giờ của Hà Nội(03/11/2011)
    Nhiều "đại gia" Việt làm giầu nhờ buôn đất(03/11/2011)
    Hãi hùng 6 người cháy xém chết ôm cột điện!(03/11/2011)
    Hà Nội lại "thúc" việc xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo(02/11/2011)
    Chỉ bảo hiểm tiền gửi cho các cá nhân(02/11/2011)
 Đọc nhiều nhất
Kinh hoàng cha bắt con trai 11 tuổi ăn phân người
Truy tố lái xe bắt khách quỳ tội "Làm nhục"?
6 tiếng thất bại cứu 2 trẻ nhỏ: Câu hỏi lớn về cứu hộ
Dân phố Cổ: "Chúng tôi sẽ dắt xe máy về nhà!"
Nhiều "đại gia" Việt làm giầu nhờ buôn đất
Hàng loạt phố Hà Nội cấm ô tô, xe máy
Sức mạnh tinh nhuệ Sư đoàn không quân 370
Ngân hàng mang tiền gửi của khách đi “ôm” đất
Tướng Nhanh: “Tôi đã xem clip nam thanh niên van nài kẻ cắp trên xe buýt”
Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 của Việt Nam
Phản hồi nhiều nhất
Đề xuất cấm xe máy nội thành giờ cao điểm (202)
Kinh hoàng cha bắt con trai 11 tuổi ăn phân người (187)
6 tiếng thất bại cứu 2 trẻ nhỏ: Câu hỏi lớn về cứu hộ (50)
Đề nghị Hà Nội thí điểm cấm xe máy nội thành (49)
Tác giả đề xuất cấm xe máy ... “phản pháo” (44)
Ông Vũ Tuyên: "Khi chưa có ô tô đã có tắc đường" (41)
Bạn đọc cổ vũ Bộ trưởng Vương Đình Huệ (36)
Ông Đào Trọng Thi: "Cấm golf phải có ... nghệ thuật" (24)
Đề án cấm xe máy sẽ được trình Thủ tướng vào cuối năm 2012 (22)
Thu phí lưu thông "tội đồ" gây ùn tắc ở Thủ đô? (21)


© 2004-2011 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612