|
(VnMedia) - Ai là người buồn nhất trong đêm chung kết Champions League 2010/2011? Có lẽ đó là Dimitar Berbatov. Vua phá lưới của Premier League thậm chí còn không được đăng kí vào danh sách những cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu này… Nỗi buồn của Berbatov Cái tên Dimitar Berbatov không được xướng tới dù chỉ 1 lần ở Wembley cuối tuần qua. Tiền đạo người Bungari không chỉ phải xem Wayne Rooney và cậu nhóc Javier Hernandez sát cánh nhau trong đội hình xuất phát, mà còn không được đăng kí vào danh sách thi đấu. Dự bị cho bộ đôi này là chân sút đã 32 tuổi, thường xuyên dính chấn thương Michael Owen. Có chăng, những Manucian chỉ cảm thấy hơi bất ngờ về lựa chọn của Sir Alex chứ tuyệt đối không lấn cấn gì.
 | Berbatov là chủ nhân chiếc giày vàng nhưng... |
Ghi tới 21 bàn thắng tại Premier League, có hiệu suất ghi bàn cao hơn cả tiền đạo đồng nhận Chiếc giày vàng Carlos Tevez, mà phải ngồi ngoài trong trận chung kết Champions League đối với Berbatov không khác nào cú đánh trời giáng. Tuy “số 9” chưa phàn nàn bất kì điều gì, song có ai mà không hiểu tiền đạo người Bungari cảm thấy tổn thương thế nào. Có điều, hơn ai hết, Berbatov hiểu tại sao Sir Alex lại đưa ra quyết định cay đắng vậy. Bản thân “ông già gân” cũng chẳng muốn thế, bởi Berbatov là một trong những tiền đạo mà ông mất nhiều công sức đưa về Old Trafford. Nhưng, “Bố già” đã khiến Sir Alex thất vọng hết trận đấu lớn này tới trận đấu lớn khác. Cụ thể hơn tiền đạo người Bungari “nổ súng” tằng tằng trước những đối thủ yếu bóng vía, hay khi đội nhà dẫn trước, nhưng tuyệt nhiên im lặng trong những trận cầu có tính chất quan trọng. Mà trận chung kết Champions League đối với Man Utd thì quan trọng đặc biệt. Đó còn là thời khắc chia tay Edwin Van der Sar, có thể là cả Paul Scholes. MU muốn thắng. Và Sir Alex không muốn liều sử dụng Berbatov thêm một lần nữa. Trên thực tế, chiến lược gia người Scotland hành động vậy còn là bởi đã có Javier Hernandez. Tuy tuổi trẻ, song tiền đạo người Mexico được đánh giá rất cao ở khả năng chớp thời cơ và giữ được bình tĩnh trong những trận cầu lớn. Sự nhanh nhẹn của Chicharito cũng phần nào lý giải tại sao Rooney dạo gần đây nguy hiểm hơn. Berbatov ngồi thu lu 1 góc trên khán đài sân Wembley. Nhưng buồn mấy đi nữa thì “Bố già” cũng chỉ có thể trách bản thân mình đã đánh mất niềm tin của ông thầy khó tính… Ra đi, nhưng đi đâu? Có thể hiểu được phần nào dụng ý của Sir Alex khi để Berbatov ngồi lên khán đài. Vị chiến lược gia người Scotland muốn Berbatov nhận thức rõ, rằng vai trò của anh trong đội không có ý nghĩa gì. Bất kì ai cũng có thể thay thế. Và tất nhiên, tiền đạo người Bungari lúc nào cũng có thể rời khỏi Old Trafford. Hợp đồng giữa MU với Berbatov chỉ còn 1 năm, thành ra khi không gia hạn, Qủy đỏ sẽ làm mọi cách bán “Bố già” nội trong thời gian tới. Làm vậy họ chí ít cũng thu về một khoản, còn hơn là để mất trắng Berbatov vào thời điểm này năm sau. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Kể cả Quỷ đỏ không trong hoàn cảnh này đi nữa, “Bố già” cũng sẽ lên kế hoạch rời Old Trafford. Lòng tự trọng của chủ nhân Chiếc giày vàng xưa nay rất cao. Berbatov không lý nào chịu mài đũng quần trên băng ghế dự bị thêm nữa.
 | Berbatov chưa biết sẽ đi đâu sau đây |
Nhưng, có quyết định vậy thì tương lai của Berbatov vẫn mờ mịt. Cần phải nói ngay rằng, thương hiệu Berbatov, kể cả sau khi giành Chiếc giày vàng, đã giảm sút kể từ 2 năm trở lại đây. Không ông lớn lớn nào đặt vấn đề muốn có “Bố già”. Đúng ra là tới thời điểm này, khi việc Berbatov phải ra đi đã rõ ràng, thậm chí chưa có đội bóng nào ngỏ ý sẵn sàng giang tay ra đón. Một phần vì mức lương bổng của tiền đạo 30 tuổi này quá cao, khiến số đông phải lắc đầu lè lưỡi. Phải đi, nhưng đi đâu đây Berbatov?
Bảng vàng của Dimitar Berbatov: | Bulgarian Cup: 1998–99 Vô địch Premier League: 2008–09, 2010–11 League Cup: 2007–08; 2009–10 Cúp Community Shield: 2010 FIFA Club World Cup: 2008 Cầu thủ xuất sắc nhất Bungari: 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 Cầu thủ xuất sắc nhất Tottenham: 2006/2007 Cầu thủ xuất sắc nhất tháng: 4/2007, 1/2011 Chiếc giày vàng Premier League: 2010/2011 |
Ngọc Huyền
|