VnMedia: - Văn hóa -> Người nổi tiếng/Lê Hiếu: Chưa bao giờ bị truyền thông “vùi dập”!

 

  

  Thứ hai, 14/11/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
Lê Hiếu: Chưa bao giờ bị truyền thông “vùi dập”!
Xem Thanh Thảo kể chuyện làm nghề trên sân khấu
Phạm Văn Mách "ngộ nghĩnh" với Văn Mai Hương
Diễn viên Quỳnh Hoa: Tôi không thích “diễn”
Những "chân dài" có sức hút quên thời gian
Angela Phương Trinh nhắm mắt ... hôn bừa người yêu tuổi teen

Bạn yêu thích cặp đôi nào trong Cặp đôi hoàn hảo?
Trấn Thành - Đoan Trang
Quách Ngọc Ngoan - Ngọc Anh
Phạm Văn Mách - Văn Mai Hương
Cù Trọng Xoay - Phương Linh
Kim Thư - Đàm Vĩnh Hưng
Lê Hiếu: Chưa bao giờ bị truyền thông “vùi dập”!
Cập nhật lúc 06h57" , ngày 13/11/2011 -

(VnMedia) - Lê Hiếu cho biết, anh chưa thấy giới truyền thông thiên vị gì với mình nhưng anh cũng chưa bao giờ bị họ “vùi dập”. Anh cho rằng chỉ có một số ít người thích viết tin giật gân hoặc scandal, nhưng bây giờ người đọc cũng khôn lắm, họ cũng dễ phát hiện ra tin thật, tin giả.

Hà Nội nuôi lớn, Sài Gòn nuôi nghề

Là một ca sỹ Hà Nội, khởi nghiệp ở Hà Nội nhưng cũng như nhiều ca sỹ đến từ miền Bắc khác, Lê Hiếu lại thường ca cho khán giả phía Nam nghe hơn. Anh thấy “khán giả trong này vui và sôi động hơn, ngoài Bắc hát cho sinh viên thì hay, nhất là ở Hải Phòng khán giả rất nồng nhiệt.” Với người ngại đụng chạm thì câu “nói chung, mỗi nơi có một cái hay” thường mang tính xã giao, nghe cho “huề cả làng” nhưng với người có góc nhìn tích cực thì đó là sự thật mà họ thấy.

Ảnh minh họa

Ca sỹ Lê Hiếu

Nếp nghĩ này giúp họ dễ nhận ra cơ hội trong khó khăn. Những trải nghiệm sống đã đủ cho Lê Hiếu có được tầm nhìn ấy. Vừa qua, anh qua Mỹ làm liveshow, nguyên một khán phòng 350 chỗ kín hết, nhiều người không có ghế ngồi, phải đứng, và điều đó làm cho anh “sung” hẳn lên. Lê Hiếu chia sẻ: “Ở Việt Nam chỗ nào mình thấy hợp thì hát hay, nhưng có chỗ thấy không phải là “của mình” nên cũng hát cũng dở.”  

Bắt đầu từ bản thân trước…

Trong một nhóm người, mỗi cá nhân đều có những điểm mạnh riêng, quan trọng là họ có nhận ra hay không. So với những nghệ sỹ cùng trang lứa, Lê Hiếu nhận ra mình có ưu thế là tự tin và nghiêm túc trong công việc. Anh kể: “Tôi đi làm bao nhiêu năm nay chưa bao giờ sai giờ hẹn. Đi hát chưa bao giờ đến trễ và đó cũng là nguyên tắc sống của tôi.”  Lý do là do có tính hơi lo xa nên những việc quan trọng anh đều sắp xếp rất cẩn thận, lên lịch thực hiện kỹ lưỡng.

Dĩ nhiên, thực tế luôn có những điều phát sinh ngoài ý muốn và sự kiểm soát của bản thân, nhưng nếu nhận thấy có thay đổi bất khả kháng nào anh luôn báo trước với người đã hẹn để họ không phải thấp thỏm đợi chờ. “Tôi thấy rằng, nếu mình nghiêm túc với người khác thì họ sẽ nghiêm túc lại với mình” – anh đúc kết.

Ảnh minh họa

Tự sáng tác và tự biết dừng ở đâu

Mặc dù đã từng sáng tác hai bài và được nhiều người thích nhưng Lê Hiếu cho rằng mình không chuyên về sáng tác và thấy khó có khả năng sáng tác. Lý do là bởi anh học về piano và hòa âm, lại làm nhạc nhiều quá, giai điệu nào nó cũng ở trong đầu, nghe cái gì cũng thấy quen nên anh sợ rằng viết ra sẽ bị trùng lắp với bài của người khác. Theo anh, việc sáng tác phụ thuộc vào cảm hứng, kỹ năng sáng tác và các hỗ trợ kỹ thuật chứ cảm xúc không cũng khó cho ra cái gì hay, mặc dù những người có tố chất, được học bài bản vẫn có thuận lợi hơn.

Nói vậy nhưng Lê Hiếu tin rằng việc ca sỹ tự sáng tác bài hát cho mình cũng là một điều hay, nếu họ có khả năng sáng tác tốt. “Họ viết với cảm nhận riêng và khi hát sẽ hát đúng với cảm nhận đó hơn. Như tôi biết về hòa âm nên việc hát một bài theo ý mình dễ hơn rất nhiều so với ca sỹ phó mặc chuyện ấy cho nhạc công. Tôi sẽ cho nhạc công biết mình muốn hòa âm bài tôi hát theo phong cách nào và viết ra cho họ làm theo. Việc sáng tác cũng tương tự như vậy.” Lê Hiếu chia sẻ.

Nhưng anh thấy 10 người làm thì chắc chỉ có 1-2 người sáng tác hay thôi. Những người vừa hát hay vừa sáng tác hay thì rất ít, và thường đó là những người trẻ có chuyên môn. Và Lê Hiếu cũng không quên cảnh báo rằng tự sáng tác mà dở thì nhiều cái có thể trở thành thảm họa. 

Ảnh minh họa

Chê chẳng tạo ra giá trị gì

Lê Hiếu kể, lúc còn non trẻ anh rất thẳng tính, hay bộc lộ rõ ràng ý kiến về những gì đập vào mắt mình, không thích là nói ngay không thích, nên cũng làm  nhiều người phật lòng. Giờ Lê Hiếu đã lớn, có nhiều va vấp trong công việc và anh đã rút ra rằng điều hay nhất của một người đi làm là sự khiêm tốn. Anh hiểu ra rằng có chê họ thì cũng chẳng giải quyết được gì cho mình và cũng chẳng làm họ tốt hơn, vậy nên hoặc là im lặng, hoặc là có một cách gì khác giúp người ta. Làm được điều đó không chỉ tốt cho mình mà còn tốt cho người khác nữa.

Lê Hiếu chiêm nghiệm: “Mình cũng đầy khuyết điểm, đã hoàn thiện đâu. Ngoài ra, chê người khác cũng không mang lại giá trị gì cho ai. Vì thế, không nên chê bai, mà nên cố gắng tự nhận biết khiếm khuyết của mình và tự sửa là hay nhất.” Anh nghĩ rằng góp ý khác với chê. Chê là chỉ đưa ra đánh giá xấu, dở rồi thôi. Còn góp ý là đưa ra đề nghị người khác nên làm gì để họ trở nên tốt hơn, đẹp hơn. Lê Hiếu cũng thấy rằng, khi được người khác góp ý thì mình cần cám ơn họ.  Vậy anh có góp ý gì với người hay hát nhưng hát không hay? “Không phải là lời khuyên của tôi, mà là của  một nhạc sỹ, nhưng tôi cũng nghĩ vậy, đó là: họ nên về nhà hát karaoke.” (cười)

Còn nếu anh bị người khác chê thì sao? Lê Hiếu bảo, hồi trước mà nghe ai chê là anh khó chịu lắm, thấy buồn, bị tổn thương và cố thoát ra khỏi cảm xúc ấy nhưng chưa đủ kinh nghiệm sống để ra khỏi. Sau này, anh thấy bình thường, và càng phớt lờ được sự thị phi bao nhiêu thì càng thấy cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng nếu điều người khác chê là đúng? “Thì tôi sẽ sửa!” Lê Hiếu cho hay, “Trong công việc, rất ít người biết tôi có những khuyết điểm gì, chỉ những người trong giới hay nhà sản xuất mới nhận ra và góp ý. Tôi thấy họ nói đúng và sửa ngay. Mỗi ngày mình phải hoàn thiện mình hơn thôi.”

Báo chí cũng có thiện và ác

Trong giới nghệ sỹ, không ít người dùng scandal để làm người khác biết đến mình. Còn anh có “dính” lần nào chưa? “Tôi không nhớ nên chắc là chưa.” Lê Hiếu cười, nói tiếp: “Tôi thấy scandal chẳng hay ho gì. Hình ảnh bao nhiêu năm gầy dựng mà đùng cái gây scandal thì có phải là xấu mặt không.”  Không có giới truyền thông “tiếp tay” thì scandal của nghệ sỹ cũng khó được nhiều người biết đến, vậy anh nghĩ giới này thiện hay ác?  “Với tôi cái gì cũng có hai mặt cân bằng. Tôi nghĩ, người nghệ sỹ phải làm cái gì thì họ mới bị đối xử ác.”

Ảnh minh họa

Lê Hiếu cho biết, anh chưa thấy giới truyền thông thiên vị gì với mình nhưng anh cũng chưa bao giờ bị họ “vùi dập”. Anh cho rằng chỉ có một số ít người thích viết tin giật gân hoặc scandal, nhưng bây giờ người đọc cũng khôn lắm, họ cũng dễ phát hiện ra tin thật, tin giả. Anh chiêm nghiệm: “Báo chí thì lúc nào cũng song hành cả thiện và ác, ngay cả ở nước ngoài cũng vậy. Tôi thấy điều đó là bình thường nên đã là nghệ sỹ thì phải chấp nhận thị phi.”

Cuộc nói chuyện chưa đến đoạn kết nhưng Lê Hiếu được chỗ thu âm nhắc là đã đến lượt anh nên VnMedia đành tạm chia tay với anh và chúc Lê Hiếu sẽ thành được như anh đã định hình.


Gia Hoàng


Các tin khác:
    Xem Thanh Thảo kể chuyện làm nghề trên sân khấu(12/11/2011)
    Phạm Văn Mách "ngộ nghĩnh" với Văn Mai Hương(11/11/2011)
    Diễn viên Quỳnh Hoa: Tôi không thích “diễn”(11/11/2011)
    Những "chân dài" có sức hút quên thời gian(11/11/2011)
    Angela Phương Trinh nhắm mắt ... hôn bừa người yêu tuổi teen(08/11/2011)
    Phương Thanh thay đổi 180 độ với Mèo Hoang(08/11/2011)
    Trung Dũng: Không rõ ràng tiêu chí "Cặp đôi Hoàn hảo" !(08/11/2011)
    Giá vé live show Thanh Thảo rẻ đến bất ngờ(08/11/2011)
    Hà Anh quyết không "mua" điểm "Cặp đôi Hoàn hảo"(07/11/2011)
    Bằng Cường ghi kỷ lục ra 14 album trong một năm(07/11/2011)
 Đọc nhiều nhất
Thủy Tiên: "Tôi xin không bình luận chuyện Công Vinh"
Angela Phương Trinh nhắm mắt ... hôn bừa người yêu tuổi teen
Minh Quân: "Tôi không bỏ thi Cặp đôi Hoàn hảo"
Hà Anh quyết không "mua" điểm "Cặp đôi Hoàn hảo"
Danh ca Ý Lan: "Tôi có máu điệu trong người!"
Noo Phước Thịnh: “Buồn vì nhận số điểm quá thấp!”
Giáo sư Xoay: “Tôi bắt đầu sợ Cặp đôi Hoàn hảo”
Thanh Thảo sẽ “đốt” 2 tỷ cho liveshow 3 tiếng
Âm thầm bước chân người đẹp Việt lên xe hoa
Những sao Việt chưa kịp lớn đã vội già
Phản hồi nhiều nhất
Lê Hoàng: Tôi không quan tâm dư luận! (8)
Trung Dũng: Không rõ ràng tiêu chí "Cặp đôi Hoàn hảo" ! (4)
Lý Nhã Kỳ lần đầu trong đời... đi xe đạp (3)
Minh Quân: "Tôi không bỏ thi Cặp đôi Hoàn hảo" (3)
Hà Anh quyết không "mua" điểm "Cặp đôi Hoàn hảo" (3)
Ngọc Trinh mua giải để đăng quang "chương trình tạp kỹ"? (2)
Hoa hậu Hương Giang: “Đừng quá soi mói tôi!” (2)
Việt Nam đột ngột có Đại sứ Du lịch (2)
Giáo sư Xoay: “Tôi bắt đầu sợ Cặp đôi Hoàn hảo” (2)
Thủy Tiên: "Tôi xin không bình luận chuyện Công Vinh" (2)


© 2004-2011 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612