|
(VnMedia) - Câu chuyện về Uyên Linh lại thêm lần nữa “sôi sục” trên mạng, sau một bài báo được đăng tải. Chưa cần biết đúng sai thế nào, nhưng chắc chắn, điều này thêm lần nữa khẳng định, Uyên Linh vẫn là cái tên “nóng” thu hút sự quan tâm của khán giả, cho dù thời điểm hiện tại, cô khá lặng lẽ để làm đĩa đầu tay. Câu chuyện về “hậu” đăng quang của Uyên Linh, cũng như của rất nhiều thí sinh trong các cuộc thi hát khác, là chuyện rất bình thường. “Nóng” rồi sẽ đến lúc “Nguội”, thời gian như một dòng chảy không bao giờ dừng lại, chỉ có người thông minh, tài giỏi mới biết cách giữ “nhiệt” cho mình lâu hơn. Showbiz Việt cũng từng chứng kiến nhiều thí sinh đăng quang trong cuộc thi hát rồi… mất hút, tuy nhiên, cũng có nhiều người lấy đó là tiền đề, bàn đạp để bay vào bầu trời âm nhạc, với tư cách là một ca sỹ chuyên nghiệp, và họ thành công.  | Uyên Linh, thực ra chỉ là "lính mới" của showbiz, và việc cô ấy "mắc lỗi" là điều có thể thông cảm. Tuy nhiên, với Uyên Linh, con đường phía trước còn rất dài, trên vai lại chịu áp lực của ngôi vị Thần tượng, vì thế, sự cầu thị là điều vô cùng cần thiết để hoàn thiện bản thân. |
Thí sinh - Chỉ là “ngôi sao” trong cuộc thi Nhiều người lầm tưởng rằng, thí sinh đoạt giải Nhất trong một cuộc thi hát, hoặc đăng quang trong một cuộc thi “tìm sao”, thì khi ra showbiz, họ ngay lập tức phải trở thành Ngôi sao, phải sánh ngang với các ca sỹ đàn anh đàn chị khác, phải chứng minh được rằng, mình là tài năng, mình là đẳng cấp và mình là… một ngôi sao mới. Tuy nhiên, trên thực tế, họ chỉ là một thí sinh đoạt điểm cao nhất trong một cuộc thi. Và khi hào quang khép lại, họ bước vào đời thực, tham gia vào thị trường âm nhạc với những điều mới mẻ, lạ lẫm… cũng chỉ giống như anh chàng thủ khoa nhập môn năm thứ nhất, đầy bỡ ngỡ và khờ khạo. Đơn giản, họ chỉ là những “lính mới” với đầy đủ những ưu, nhược điểm như tất cả các ca sỹ trẻ mới vào nghề khác. Vì thế, những Uyên Linh, Văn Mai Hương (Vietnam Idol), Minh Chuyên, Mỹ Như (Sao Mai điểm hẹn)… khi kết thúc cuộc thi, lại trở về con người bình thường, tất nhiên, trên vai thêm một chút trách nhiệm và vinh dự, những thứ đó, thực chất chỉ là đồ trang sức, điều quan trọng, họ nghĩ gì và đã sẵn sàng bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp như thế nào. Khi tham gia Vietnam Idol hay Sao Mai điểm hẹn, họ là tâm điểm, nhất là cuộc thi lại được phát sóng trên truyền hình Việt Nam, thu hút sự quan tâm rất lớn của khán giả. Truyền thông cũng tập trung vào khai thác, đưa tin các khía cạnh của cuộc thi,… vì thế, mọi sự chú ý hầu như đổ dồn vào 2 cuộc thi hát cùng thời điểm, vô hình chung, khiến cho các thí sinh trở thành tâm điểm chú ý, bình luận của công chúng. Và do đó, nếu như Minh Chuyên, Uyên Linh hát vẫn hay như thế, nhưng ở một thời điểm khác, một sân khấu khác, chắc chắn họ sẽ không được đề cao và tung hô đến vậy. Tuy nhiên, đó là lẽ thường, bởi ở trong một cuộc thi, khi sự cạnh tranh càng trở nên gay gắt, thì mỗi một cố gắng của các thí sinh, đều có thể trở thành chìa khóa thành công, và sự thành công ấy sẽ được nhân lên gấp bội khi nó đang được dư luận chú ý, truyền thông “chăm sóc”. Điều cũng không có gì lạ khi Uyên Linh được ví như một Diva tương lai, Mỹ Như là “Nữ hoàng nhạc rock”, Minh Chuyên là “Nữ hoàng pop ballad”… Những mỹ từ ấy, thực chất chỉ như một thứ gia vị ngọt, nêm vào một món ăn trong bữa tiệc cần nhiều màu sắc và dư vị khác nhau mà thôi. Sự ví von hay những mỹ từ ấy là sự động viên, khích lệ thí sinh trong một cuộc thi, chứ không phải điều gì ghê gớm, vượt ra ngoài khuôn khổ sân khấu Idol hay Sao Mai điểm hẹn, để trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời nhạc Việt.  | Minh Chuyên cũng như Uyên Linh, với họ, chiến thắng chỉ là hành trang, là bước đệm tốt để các cô có thể bước chân vào showbiz, chứ không phải đó là nấc thang, là sự "lên đời" thành sao này, sao nọ. Con đường mới chỉ bắt đầu, những thí sinh bước ra khỏi cuộc thi, cần phải xác định rõ vị trí của mình để bước đi vững vàng trong công cuộc chinh phục khán giả. |
Hậu đăng quang, và câu chuyện “chuyên nghiệp” Ngay bản thân thí sinh, cũng nhiều người bị “nhầm tưởng”. Họ, cũng có người nghĩ rằng, mình đoạt giải Nhất là mình thành Ngôi sao, vì thế có những hành động, lời nói, cử chỉ, hành vi ứng xử….gây phản cảm. Chuyện hét cát xê cao, chảnh chọe với đồng nghiệp, “làm cao” với báo chí… là có thật, những điều đó, phản ánh mặt trái của sự nổi tiếng quá nhanh, mà ngay bản thân những người đăng quang, họ cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, như thế nào, làm sao cho đúng. Uyên Linh từng thừa nhận trong một cuộc họp báo rằng, cô hoàn toàn “mù tịt” về cách làm việc chuyên nghiệp sau khi kết thúc Vietnam Idol, nên đã có một vài ứng xử, hành động gây hiệu ứng không tốt, và cô đã rút kinh nghiệm. Ngay cả “vụ Đường cong”, Uyên Linh cũng đã chính thức lên tiếng xin lỗi và nghiêm túc chấp hành luật bản quyền. Điều đó cho thấy sự cầu thị, hoặc ít nhất là cũng chứng tỏ cô bắt đầu biết hòa nhập mình vào guồng máy làm việc chuyên nghiệp, với những ứng xử cũng phải rất chuyên nghiệp. Tuy nhiên, Uyên Linh cũng còn phải tiếp tục học dài dài, học thanh nhạc và tiếp tục học cả cách… ứng xử trong showbiz, điều đó không chỉ riêng cô, mà bất cứ ca sỹ trẻ nào mới vào nghề, cũng cần phải học những điều cơ bản đó. Còn nhớ cách đây 7 năm, khi Tùng Dương đoạt giải Nhất Sao Mai điểm hẹn 2004, không giống những thí sinh đoạt giải khác, Tùng Dương dù được báo chí ca ngợi, đồng nghiệp “thán phục” nhưng anh vẫn chỉ lấy cát xê…. 500 nghìn như trước khi đi thi hát. Điều đó khiến nhiều bầu sô ngạc nhiên, nhưng Tùng Dương thì coi đó là bình thường. Với anh, “đoạt giải trong một cuộc thi, mình chỉ là thí sinh tốt nhất cuộc thi đó, còn ra ngoài showbiz, mình chỉ là anh lính mới tò te, mà như thế, thì có quyền gì mà hét cát xê cao”. Chính quan điểm ấy đã giúp anh chiếm được thiện cảm lớn của những nhà tổ chức, anh liên tục được xuất hiện trong các chương trình ca nhạc lớn, và con đường ca hát của anh rất thuận lợi.  | Tùng Dương được đánh giá là ca sỹ khá khôn ngoan trong ứng xử và giao tiếp với giới truyền thông. |
Hai ví dụ trên cho thấy, kết thúc cuộc thi, có thí sinh mắc sai lầm, bên cạnh những người được cho là “khôn ngoan”, điều đó rất đời thường. Nó phản ánh sự đa chiều của nghệ sỹ trẻ, và cũng là hệ quả việc tiếp cận với phong cách làm việc chuyên nghiệp của showbiz. Sau cuộc thi, mọi hào quang sẽ tắt, tất cả trở về bình thường, thì hãy nghĩ rằng, những thí sinh ấy đã làm tròn bổn phận, giờ họ là “lính mới” của showbiz. Mọi mỹ từ, tung hô, ngợi ca phải được khép lại, trả nó về quá khứ đúng với vị trí của nó. Những Uyên Linh, Minh Chuyên, Lều Phương Anh, Mỹ Như, Văn Mai Hương, Trung Quân, Hà Hoài Thu… phải bắt đầu những bước đi đầu tiên trên con đường ca hát chuyên nghiệp. Họ phải đầu tư, tích lũy kỹ năng chuyên môn, phải biết lắng nghe để điều chỉnh. Những “điều xấu” phải được loại bỏ, thay vào đó là sự tiến bộ, cách làm việc cũng sẽ phải chuyên nghiệp hơn. Phải học cách đối phó với scandal hay ứng xử trước công chúng. Bên cạnh đó, các ca sỹ trẻ cũng rất cần sự cảm thông, chia sẻ của khán giả. Hãy cho họ thời gian để vượt qua những khó khăn ban đầu. Sự bao dung và ủng hộ của công chúng, chính là nguồn sinh lực dồi dào để nâng bước cho các ca sỹ trẻ bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp phía trước.
Ngô Bá Lục
|